1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông Đại Lãnh mùa xuân 15/3 - 19/3 (Hồi ức từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smkt, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác cứ chơi khó em. Em cũng đang máu Apachai đây, cơ mà đợt đấy em lại đi Hà Giang rồi. Bác chưa đi Hà Giang, bác ra đây anh em mình chạy. OK?????
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hoa, về nhà ngay . Dám vào đây dụ dỗ bác T đi chợ tình (Khau Vai) cơ à! Bác ấy lên đó mà ko về được thì chít em
    smkt cảm ơn chị đi, đuổi Hoa đi rồi, ko cho nó ném đá nữa nhờ
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Kiến nhá, em không động gì đến Kiến nhá. Kệ em ném đá nhá, đề nghị không ném đá em nhá.
    Chị SMKT cứ kể chuyện. Em ném đá kệ em
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đợi ảnh để kể chuyện lâu lắm, chẹp, mí lại phải kể ngay không nó nguội mất nhỉ.
    12h35 tàu chạy mà 12h15 vẫn còn phải réo rắt gọi điện thoại cho 2 thành viên kia, hừm, 1thì ?oem đang đến? 1 thì ?osắp đến? trong khi tớ rút kinh nghiệm bản thân đến từ 12h. Vào ga, bọn chúng có màn chia tay mùi mẫn dưới ga để mặc mình loay hoay với đống đồ vừa to vừa nặng trên tàu hết bê bê xếp xếp lại nhồi nhồi nhét nhét?May có một cơ số người tốt bụng trên đó giúp chứ không thì?hừm, lên còn được ?okhen? một câu ?oĐồ chị xếp hết rồi cơ à? (icon đau lòng). Thế rồi rùng rình rùng rình bắt đầu rời khỏi thủ đô trong tư thế khá hiên ngang, đồ đạc lỉnh kỉnh, khoảng thời gian vẫn còn phong độ đầy mình, hihihi. Bọn tớ đi vào buổi trưa nên lúc qua Lăng Cô là đêm, không được ngắm cái lưỡi trai cát trắng muốt ở giữa vùng biển xanh đến mút mát, ở tít trên tàu cao ơi là cao vẫn nhìn thấy từng viên đá rõ mồn một dưới làn nước lấp lánh
    Ngồi trên tàu thì thời gian dường như chẳng bao giờ xác định và cũng chẳng có nhu cầu xác định nữa, chỉ có mỗi việc ăn ngủ và buôn. Khung cảnh không liên tục được chắp nối khi bất chợt mở mắt ngó ra bên ngoài cửa sổ tàu, những lá, những cây, những lúa, những ao những núi?.cả những mái nhà lúp xúp yếu ớt đang cố vịn người vào vách đá cheo leo. Ngồi ở chỗ làm còn có lúc đi khua chân khua tay vặn vẹo, ngồi trên tàu thì cứ như cá đông lạnh, nghĩ lại đôi khi thấy cũng?phục. Tớ khuyên chân thành nếu đi tàu thì mọi người cứ chuẩn bị đồ ăn mang theo là tốt nhất, tính tổng cộng mình sẽ có 2 bữa chính 1 bữa sáng, bữa một thì cứ bánh mỳ với đồ ăn và hoa quả mang theo, bữa 2 thì găm cơm nắm với ruốc đi hoặc thịt hộp ý chứ người nào bụng dạ yếu ăn đồ trên ý thì có mà?Trên tàu?bất ổn lắm ý
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái nóng là tín hiệu rõ nhất nhắc nhở 3 người với một đống ba lô lỉnh kỉnh về khoảng cách đang rút ngắn tới đích. Nếu các bạn có thể vứt xe máy lên tàu hoặc bố trí được xe máy bằng cách nào đó thì tàu SE có dừng ở cả ga Tuy Hoà và ga Đại Lãnh (đi từ Bắc vào) vào buổi trưa. Xuống được luôn ở đó để đi vào hải đăng trước thì sẽ đỡ bớt thời gian nhiều hơn,có thể đón luôn hoàng hôn xanh lịm ở đó.
    Nếu vào hải đăng tầm đó muốn ăn thì nhớ gọi điện đặt trước với chú Mười nhé, nhà chú tuy đơn sơ nhưng cũng đủ mát để che cho mọi người đấy. Hoặc có thể gọi trước báo giờ cho các anh trên hải đăng ( lần trước bọn tớ vào không báo được, các anh ấy cứ nhắc bảo nếu báo trước thì các anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn, hihihi). À, trong hải đăng không có nhiều giường nhưng thực ra các anh ý lau li nhà cửa sạch lắm, cứ sàn nằm cho mát cũng chả sao đâu.
    Đến Nha Trang cảm nhận cái nóng hơn 30 độ làm bọn tớ quên béng tất cả mọi dự định: nào xem vé tàu,nào xem giờ tàu...mà tót ngay lên một cái taxi tránh cái nóng và muốn tìm ngay cảm giác duỗi chân duỗi tay ở một không gian rộng hơn. Thú thực chưa bao giờ tớ thấy tớ tơ tưởng đến cái buồng tắm nhiều thế. Ôi, tớ yêu nước...hic...nhưng tình yêu nước của tớ lại chẳng được đáp lại đúng cách, hic hic
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình tớ bỏ bẵng chuyến đi của bọn tớ hơi lâu nhỉ. Tớ cập nhật lại số điện thoại và địa chỉ khách sạn bọn tớ ở Nha Trang nhé Khách sạn Hồng Sơn số 2C Đinh Tiên Hoàng - Đt 058.522547
    Từ Nha Trang để đến Đầm Môn và ra Mũi Đôi, Hòn Đôi cứ thẳng tiến trên đường sẽ có biển chỉ dẫn rất dễ nhận ra
    Qua đèo Rọ Tượng này
    [​IMG]
    Rồi đến cái biển này, nó nằm ở một ngã ba có cái bùng binh rất lớn, nhớ để ý và rẽ tay phải(hướng Nha Trang - Tuy Hoà)
    [​IMG]
    Đường đi vào Đầm Môn đẹp tuyệt và....đua được thoải mái vì hai bên là cát và rất rộng, đường lại vắng và phẳng lì, vừa đi vừa ngắm biển mê li. Nếu muốn thuê thuyền ngoài thì đừng vào trong Đầm Môn nhé, ra bãi thuê thuyền như tớ đã kể trên ý. Cái chỗ bọn tớ thuê thuyền và gửi "ngựa" đây nè
    [​IMG]
    Từ bờ ra thuyền nhớn để đi chúng ta cần di chuyển bằng...thuyền thúng
    [​IMG]
    Và khi cuộc sống đang còn rất nhiều điều tươi đẹp trước khi thần may mắn cướp đi nụ cười hí hửng của tớ
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 13/04/2007
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sự hăm hở : vì bọn tớ thuê được thuyền ra đó rẻ chỉ có 300K cả đi lẫn về (lúc về có thêm 30K vì em ý đưa bọn tớ đi 1 vòng chạy quanh Hòn Đôi để ngắm nghía toàn cảnh), sự hăm hở vì hi vọng tràn trề lên trên Hòn Đôi cho dù có nhiều sự cảnh báo mức độ khó khăn chỉ là...0,001%. Lo lắng có, quyết tâm có và hồi hộp có, mấy cái đầu cứ quay cuồng với lí do lí trấu trình bày ruột gan cùng sự chân thành để may ra có hi vọng. Những nghĩ lại, vào đấy cũng lại phải đi thuyền thúng tức là khoảng cách chả mấy gần để có thể vận dụng thuật truyền âm mà thánh thót vào. Làm thế nào nhỉ, đoàn đi trước chụp cái ảnh các tảng đá ghi chữ "Khu vực quốc cấm, cấm vào" cùng với hai cái đầu lâu xương vắt chéo đầy đe doạ. léng phéng các chú ...Bùmmmmmm cho 1 cái thì lại tèn tén ten như trong phim.
    Thôi thì kệ, cứ liều mình xông tới
    Ừ, liều mình xông tới, 4 người đánh đu rất sung sướng trên cái thuyền thúng. Cả đời tớ đây là lần đầu tiên tớ đi thuyền thúng, còn đi thuyền phình phường ở biển thì cũng mới chỉ là lần 2 hay 3 gì đó. Những lần trước thì ngất ngay trước khi thuyền đi hết 100m nên chả có cảm nhận rì. Lần này đã găm trước "doping" rồi nên yên tâm vi vu trên đầu ngọn sóng
    Sau màn phỏng vấn chớp nhoáng thì trong 4 người đoàn tớ có mỗi mình tớ thả xuống nước là bơi theo chiều thẳng đứng, còn lại nổi hết nên tớ phải nhanh chóng dặn dò cậu Tài (lái thuyền cho bọn tớ) "nếu mà có làm sao em phải kéo chị lên đầu tiên đấy, chị không biết bơi, đặt hàng trước rồi nhá". Cậu chàng cười lỏn lẻn còn những "kẻ" còn lại thì...đắc chí
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, ngồi trên thuyền thúng xoay xoay lắc lắc, tròng trành một tẹo nhưng vui lắm. Chạm thuyền lớn rồi, bác...nặng nhất được ưu tiên theo chỉ thị số 123...lên trước để cho bọn tớ cân bằng nhau lên lần lượt. Tớ không biết bơi sợ chít đuối đã đành, hai cô nàng kia thấy thuyền bồng bềnh cũng cuống cà kê lên. Và thế là do chưa được cô giáo ngày xưa quán triệt là cái hình tròn nó không thể nào tiếp xúc nhiều điểm một lúc với đường thẳng nên cả ba đứa tớ nhìn cái mạn thuyền lớn cứ như vớ được ốc đảo nơi sa mạc cùng...đu nhau bám. Và thế là cái điều tất yếu xảy ra, thuyền cứ bị co đi kéo lại làm em Tài cũng cứ cuống lên chống đỡ loay hoay vì ko có phép lạ nào để chứng mình điều ngược lại của hình học. Mà thuyền tròng trành thì có nguy cơ...chìm...hic...đấy là điều sáng suốt nhất mà 3 cô nương có thể nghĩ ra và thế là nhao lên đạp cái mép thuyền tính dùng lực phi thân lên trên cái boong thuyền cao tít mà không nghĩ đến...nội công và chiều dài hạn chế. Còn thú thực, sau một hồi la hét tớ chỉ mới có mon men bám được vào mạn thuyền, có kịp làm cái gì, có kịp đạp cái gì đâu...chưa hiểu vấn đề rì xảy ra thì nguyên cái người khô ráo sạch sẽ của tớ bị nhúng luôn xuống nước biển chừa được mỗi cái đầu để...thở. Thuyền thúng thì nó chơi vơi tít đâu cho dù chân tớ khua khoắng các kiểu, ngó xuống dưới làn nước trong vắt tớ nhận ra tung tích nó đang...c...h....ì...m... một cách cam chịu trước những cú đạp, đẩy thật lực.
    Ờ, tớ ko biết bơi, nói trước rồi nhá, tớ lại được ưu ái bám vào cái phần cao nhất trong cái khoảng tiếp giáp, giày gặp nước trơn trượt, mạn thuyền cũng trơn nên dùng hết sức tớ cũng không bật lên được...CCCCƯƯƯƯUUUU...kéo chị lên...chìmmmmm bi giờ...huhuhu hic hic...ơ...mà hihihihi...Tớ chả kịp nghĩ rì...vừa sợ vừa buồn cười...mấy cô bên cạnh cười thật lực và tớ cũng...c..ư...ờ...i. Cứ cười đi, lỏng cơ bụng làm sao mà trèo được chứ. Mải sợ, mải hét và ..mải cười tớ quên mất điện thoại của tớ đang nằm trong ba lô...ngập nước, máy ảnh mới tậu lủng lẳng trước ngực cũng...ngập nước...mà lúc ấy loay hoay kéo tớ lên mọi người cũng không làm gì khác được....hhuhuhu...và khi tớ online đwọc ở trên tàu thì các thứ hiện đại đáng yêu kia đã được tắm biển mấy phút thoả thích Huhuhu...còn mấy người kia thì vẫn có cơ hội sung sướng vì cứu được máy ảnh và hí hửng thế này này (dù điện thoại thì tèn tén ten hết cả)
    [​IMG]
    Dành một phút mặc niệm cho các chiến sĩ đã hi sinh không thể cứu vãn. Tớ ko kể cụ tỉ ra đâu, đau lòng lắm, bây giờ mới dám nhắc lại nỗi đau đấy
    Tớ bật mí nho nhỏ là trên đường đi ra Hải đăng có rất nhiều hàng bán dưa lê cực kì ngon và mát, lại rẻ nữa, 4-5K/cân. Ruông dưa ngay phía sau nên tươi mát cực kì, món này giải khát rất tốt, cứ vừa phóng xe máy 60km/h vừa...gặm dưa...chẹp...trên cả tuyệt vời. Còn cái vụ ngập nước không buông dưa thì tớ không kể ở đây nhá
    Thuyền thúng đang được cứu khi các nạn nhân đang tháo điện thoại và máy móc với hi vọng mong manh: sơ cứu
    [​IMG]
    Thuyền rẽ sóng ra khơi
    [​IMG]
    Sóng bên mạn thuyền
    [​IMG]
    Và lòng tớ dậy sóng
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà mọi người không bị say sóng thì rất tuyệt rồi, còn nếu mà bị say sóng thì trước khi lên thuyền khoảng 30p cứ uống 1 viên "doping" màu xanh ý (thuốc chống say màu xanh 2K/viên) đảm bảo là có thể ngắm trời ngắm nước và trèo hẳn lên mũi thuyền dựa...cột buồm, kê chân lên mũi gỗ cao nhất khoanh tay mà ngắm nhìn quang cảnh. Đứng ở đó thích lắm nhé, cảm giác Titanic thì đi một nhẽ nhưng giống như mình đang lướt trên nước, bập bềnh lên xuống cùng với sóng...cảm nhận nước biển ràn rạt dưới chân, gió ***g lộng đem vị mặn thấm đẫm người...bồng bềnh...hu oa..ung dung tự tại làm chủ thiên nhiên...pheeeee
    [​IMG]
    Hòn Đôi ngay trước mắt. Gọi là Hòn Đôi vì có là hai hòn đảo giống nhau song song cạnh nhau ngoài biển nhưng chỉ có hòn phía bên tay trái là được khai thác và nuôi yến
    [​IMG]
    Mấy tiếng phởn phơ trên sóng và gió, bắt đầu cảm nhận thấy trách nhiệm và hi vọng mong manh khi ánh mắt chạm những tảng đá lớn bị sóng gió bào mòn nổi rõ các dòng chữ cảnh báo
    [​IMG]
    Và cái trạm nho nhỏ với là cờ Tổ quốc kia là một trở ngại trước mắt, tớ không kiềm chế cho trí tưởng tượng của tớ hiển hiện hình ảnh một cái ống nho nhỏ đen ngòm đang theo dõi rê rê theo bọn tớ đc, hic
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bãi cát trắng phau đầy mời gọi của Hòn Đôi là sự cám dỗ rất lớn đối với những kẻ tham vọng như bọn tớ. Phải dừng thuyền từ xa thế này này vì đây là khu vực có nhiều đá
    [​IMG]
    Nhìn xung quanh chỗ nào cũng thấy trắng...lấp loá những dòng chữ cảnh báo chả có tí thân thiện nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    "EM cứ thả thuyền đi vào em ạ" tớ dụ dỗ trong lòng lẩm bẩm: đến được đây rồi cứ liều một phen xem thế nào, hehheh. Xung phong xuống trước để...e hèm...Cậu Tài đang trèo rất nhiệt tình thì bỗng nghe tiếng quát rất lớn từ cái lán nhỏ. Thú thực tớ ngồi trong thuyền thúng thì cứ như là bị điểm huyệt ấy, bây giờ là hạ cánh xuống thế nào thì giữ nguyên 1 tư thế y chang cho đến lúc vào bờ. Hơi ngó lại thấy có một anh đang đứng ở lán chỉ tay thẳng cánh đuổi bọn tớ ra. CHậc, tớ có nghe thấy gì đâu, chỉ thấy cậu tài dừng tay chèo hớt hải nói "chị ơi người ta không cho vào đâu, đang đuổi ra kìa". Tớ nói chắc nịch cứ như...đúng rồi "EM cứ vào đi, vào đấy ....để chị" Nói chứ cái vấn đề "để chị" ấy tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào, nói cho cứng chứ đã nghĩ ra được cái gì để...
    [​IMG]
    CHuẩn bị sẵn nụ cười thu hoạch và ra kí hiệu quyết tâm với hai thành viên còn lại đang trên tàu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này