1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông Đại Lãnh mùa xuân 15/3 - 19/3 (Hồi ức từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smkt, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra lên Hòn Đôi không khó
    Hòn Đôi đang là khu vực cấm chỉ vì trước đây khi nhà nước bỏ bẵng, có rất nhiều ngư dân vào phá hoại môi trường gây hậu quả nghiêm trọng về sinh thái. Đây là khu vực đảo có thảm san hô, đặc biệt rất nhiều cá, là một nơi lý tưởng để nuôi yến. Trước đây thuyền chài của ngư dân vào dùng mìn nổ cá bừa bãi, lên đảo săn bắt rất thiếu ý thức làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái. Vì thế nên chính quyền tỉnh đã cắt đặt canh giữ, bảo quản để dần dần khôi phục lại môi trường xung quanh đây. Tất cả thuyền chài đi qua đều không được gần đảo chứ đừng nói là lên trên đảo. Thuyền bọn tớ thuê cũng giống thuyền chài(chú Dương ở Hòn Gầm nơi bọn tớ thuê thuyền có bảo đây là thuyền chở nước ngọt ra đảo bọn tớ mới dám lên) nên các anh trên đó nhìn là đuổi ngay. Hihihi, khi 2 đồng chí đầu chạm cát
    [​IMG]
    Chỉ một thoáng sau anh Việt, đội trưởng trạm canh gác đã ra chặn hỏi rất gay gắt
    [​IMG]
    Bọn tớ có sao trình bày thế....thì là bọn em ngoài Bắc vào...thì là muốn thăm đảo...thì là...vân vân và vân vân...thì là bọn em chỉ là đến thăm quan đơn thuần, không hề có ý vi phạm hay vượt ra ngoài qui định...thì là chỉ muốn...abc và abc...Thế là sau một hồi trình bày...chẹp...giọng Bắc thì rõ rồi...3 cô nương cứ đứng toe toét cười...cầu tài ngoan ơi là ngoan (ngoan thật ấy chứ) anh Việt cũng hạ giọng và cho bọn tớ đi theo lên lán. Nếu không có anh dẫn thì bọn tớ cũng chẳng biết đường mù mà lần vì đã tính mò mẫm lên trên đó trình bày kiểu tiến tới xông thẳng liều như kiểu việc đã rồi mà không thấy lối lên chỗ nào
    [​IMG]
    Còn đây là tranh thủ chụp hình kỷ niệm trước lúc lên lán, để làm phép bảo hành an tâm với mọi ng rằng thì là mà...cứ tiến tới đi
    [​IMG]
    Lên lán anh VIệt tâm sự: thực ra khách du lịch hay tham quan mà có ý thức bảo quản giữ gìn tài sản quốc gia chung thì cũng không khó khăn gì. Cấm là cấm những người vào phá thôi, không cứng rắn thì họ không sợ nên nghiêm lắm. Mà thực ra cho người lạ lên thì cũng khó vì còn anh em, mình là đội trưởng có thể mình thoải mái nhưng còn anh em họ nhìn vào, có chuyện gì lại báo cáo lên cấp trên thành ra cũng khó lắm, cũng phải nghĩ chứ không phải gây khó dễ gì. Nếu có báo cáo trước thì còn có thể đỡ, bỗng dưng có người lên mà mình cho phép trong khi qui định ko được thì lại có chuyện không hay đến tai lãnh đạo, nhiều vấn đề lắm...
    Bọn tớ cũng rất hiểu nên không đòi hỏi chạy tham quan nhiều mà chỉ lòng vòng quanh đó. Thực ra vào đó bọn tớ đói ngấu rồi, mang ngay bánh chưng ra... xử lý sau khi biếu quà cho các anh
    À, đây là số của anh Việt nhé : 0906 490 376
    Nếu mọi người lên đó cứ thử gọi điện cho anh ý trước xem thế nào. Nói nhóm 4 người(3 nữ, 1 nam) lên đợt giữa tháng 3 bằng thuyền của anh Tuấn, người chở là cậu Tài cho số chắc anh ấy nhớ

Chia sẻ trang này