1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới !

    Tôi vừa đến được cái nơi mà trên bản đồ người ta gọi nó là Mũi Đôi, điểm đất nhô ra biển về phía Đông đã gây ra cuộc tranh cãi cực Đông là Hải Đăng Đại Lãnh hay là nó.

    Tất cả thông tin về nó tôi đã thu thập đầy đủ và có cả tracklog cũng như toạ độ GPS của hai điểm : Hải Đăng Đại Lãnh và Mũi Đôi (tức Mũi Bà Dầu).

    Có thể khẳng định: Mũi Bà Dầu tức Mũi Đôi (theo cách gọi của bản đồ) Đây là mũi đất nhô ra biển xa nhất về phía Đông của Tổ quốc. Nó là điểm cuối cùng và là chân của DÃY NÚI BÁN ĐẢO HÒN GỐM (KHÁNH HOÀ).

    - Tại sao gọi nó là Mũi Đôi : Có hai doi đá nhô ra biển gần một vị trí, ngư dân gọi là Mũi Bà Dầu

    - Tại sao lại là nó mà không phải Hòn Đôi (Hòn Đầu): Vì Hòn Đôi là hòn đảo, cách lục địa một eo biển rộng 500m, trên đảo có hai tảng đá hình đầu người nhô lên cao, ngư dân gọi là Hòn Đầu, Hòn Đầu cách Mũi Đôi một eo biển, tiến về phía Đông Bắc khoảng 500m, rời hẳn dãy núi HÒN GỐM. Trên đảo người ta nuôi YẾN SÀO nên mới có biển đề : Điểm quốc cấm, cách xa 500m, hoặc Không nhiệm vụ miễn vào... v..v

    - Tại sao nó lại khó chinh phục: Không thể dễ dàng ra được Mũi Đôi (Mũi Bà Dầu) bằng đường bộ vì phải trèo qua rất nhiều quả núi nhô cao trên dưới 200m san sát, lổn nhổn đá tảng và dứa dại, cây leo cùng những rừng cây lúp xúp cao hơn đầu người chằng chịt. Dân địa phương ra đó cũng rất hãn hữu vì quá khó đi, hầu như rất ít người biết đường ra đó. Nếu đi bằng đường biển cũng hới khó lên bờ vì sóng quá to, may mắn gặp hôm sóng nhỏ thì phải vào bằng thuyền thúng hăọc nhảy xuống biển bơi vào bờ. Nó gần ngay cái mũi EO GIÓ, một mũi đá tương đối hùng vĩ...
    - Toạ độ của nó: E 109* 27''654" - N 12* 39''477"

    (Đến giờ ra sân bay rồi, hẹn gặp lại mọi người ở bài viết sau)
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Òa, bác đây rồi, hôm qua bác làm em suýt chết vì ganh tỵ nay lại làm em ngất phát nữa vì ấm ức. Lần trc bọn em đến Hòn Đôi mà tưởng bở cứ tưởng "thịt" xong cực đông rồi. Lần sau nhất định sẽ đi. Chúc mừng bác lần nữa - người đầu tiên chinh phục Cực Đông
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng nên làm một bản kiến nghị trình nhà nước.. nếu ko làm hẳn một đề tài để BNG chúng ta có cơ sở công bố trên tòan quốc.
    Đi gì mà lắm thế!
  4. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ở Mũi đôi nó có Hải đăng ko nhỉ?
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Không, girl ạ! Không hải đăng cũng chả có ốc mặt trăng,
    Nhưng có yến sào đồng chí nhờ!
    Chúc mừng !!!
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều, Sài Gòn nóng như lửa, công việc dậm chân tại chỗ, khách hàng hẹn lên hẹn xuống....ngồi cafe máy lạnh "há miệng chờ thời", trong khi lại đang cảm lạnh, sụt sịt nước mũi "tanh ngòm".... Thế là nhàn cư, ngồi ngẫm nghĩ mãi nên đi đâu cho nó "mát giời" tý, đỡ bức xúc... Chợt nhớ tới cuộc tranh luận trên Box về cái cực Đông... Thế là nổi máu ! May chiều hôm đó vẫn còn vé bay ra Nha Trang, thế là lên đường.....
    Nha Trang mát mẻ và vắng vẻ... tối đó đi nhậu cùng một nhóm bạn và nhân tiện dò hỏi về cái Mũi Đôi đầy bí ẩn.... Lại nói về lần ra Mũi Đôi "hụt" trước đấy.... Tôi đã thuê một chiếc thuyền từ Đại Lãnh ra đến Mũi Khơi, nhưng không gặp may bởi ngày hôm đó sóng to quá nên phải quay về... Lần này quyết tâm đi đường bộ ra Mũi.....Dù phải mất cả ngày, thậm chí 2 ngày cũng đi, bởi tôi tin theo lời của một người bạn làm du lịch ở Nha Trang rằng đường bộ ra Mũi phải vượt qua 8km trảng cát.....
    Hỏi hết cả đám bạn nhậu, có người chẳng hiểu đó là cái gì....có người biết loáng thoáng và cho thông tin về đường đi bộ ra đó rất khó khăn, đâu phải trèo qua 2 hay 3 quả núi gì đó.... Tóm lại là khó đi lắm !!!
    Sáng sớm, phóng một "em" ISUZU Hilander xuống Đầm Môn. Nắng gay gắt.... nắng chói chang mặc dù mới buổi sáng.... Những trảng cát trắng nhưng nhức chạy dài theo mép biển trên bán đảo Hòn Gầm (tiếng địa phương - Hòn Gốm theo bản đồ)... Từ ngã ba đèo Cổ Mã đến Hòn Gầm là một con đường nhựa phẳng lì lúc chạy ven mép biển vịnh Đại Lãnh, lúc men mép biển vịnh Vân Phong nước xanh ngăn ngắt.... Từ Hòn Gầm đến Đầm Môn thì lại chạy giữa những trảng cát trắng phau, chấm phá là những đám dây leo của cây dừa cạn bò loằng ngoằng....
    Điểm cuối của con đường nhựa là cột km 16 tính từ đèo Cổ Mã. Con đường chạy thẳng tới cổng đồn biên phòng có cái cột cờ cao vút y chang như những đồn biên phòng chúng ta thường gặp đâu đó trên những nẻo đường "phượt".... Cạnh đồn có một quán Cafe, và chính từ cái chỗ này mà tôi đã định hình được con đường mình đến....
    Đầu tiên tôi hỏi đường ra Mũi Đôi. Tuyệt nhiên chẳng ai biết Mũi Đôi là cái mũi nào....Cà kê "rê muống" hỏi han và "gợi ý", đại loại là: Tôi định ra cái mũi đất nhô ra biển xa nhất..... Nó nằm cạnh Hòn Đầu.
    Anh chủ quán lúc thì bảo Mũi xa nhất là Mũi Khơi, lúc lại thay đổi là Eo Gió và anh ta bảo đi đường bộ ra đó được, phải vượt dốc nhưng không đến nỗi xa lắm. Đi ra Mũi Khơi chắc chỉ 1 tiếng, còn Mũi Eo Gió thì 3 tiếng.... Tôi nhờ anh ta tìm hộ người dẫn đường.
    Trong lúc chờ đợi anh ta tìm hộ người dẫn đường, tôi alô cho bác Hai Lúa và bác Tabalo nhờ "check" thông tin GPS và bản đồ địa hình.... Điện đi điện lại, thông tin của bác Hai và bác Tabalo không ăn nhập nhau mấy, đáng chú ý nhất là thông tin của bác tabalo: Có mấy ngọn núi cao chừng 200m, nối nhau chạy ra mũi, ngọn núi sát biển cao khoảng 200m nhưng cực kỳ dốc, vì chỉ trong độ dài 500m mà từ 200m cao độ về cốt 0 mặt biển... Như thế là khó đi đây.... Điểm lưu ý nữa là Mũi Đôi nằm chếch về phía Tây Nam của Hòn Đôi chừng 2 hoặc 300 m...
    .... Phân vân và đấu tranh tư tưởng về cách đi ra mũi với một chút ít thông tin như thế... Thật may, cô vợ anh bán Cafe đi đâu một lát rồi dẫn về một anh chàng trẻ, da đen kít nói giọng Phú Yên, ngồi nghe chuyện một lúc, chừng hiểu ra vấn đề, anh ta bảo: Như thế là anh ra Mũi Bà Dầu chứ không phải Mũi Eo Gió, và anh không thể ra Mũi Bà Dầu bằng đường bộ được.... Phải mất cả ngày nếu anh leo thật khoẻ, lúc nãy anh nói thuê người dẫn đường, thật sự có cho tôi 1 triệu bảo dẫn ra tôi cũng không đi đâu, khó đi lắm.....
    .... Ô la la.... Thế à, vậy phải đi thuyền à! Nhưng tại sao không đi bộ ra được? Phải có lý do rõ ràng gì chứ nhỉ....?!!!
    .......................................................
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng
    nhưng ở nhà chúng tớ chỉ tin 50% thôi nghen!
    có hình và có trácklog up lên ới thiêng
    luật bất thành văn của dânchơi GPS rùi mà
    bác zìa tới nhà phải lôi cái trácklog ra up lên nghen!!!
    hehe, nhà chúng tớ cũng đang dập dòm cái này trong kì đi chấmTuy Hòa 30.4 này đây
    thế là bác nẫng mất suất vinh dự là những người đâu tiên đến tọa độ phía đông xa nhứt của đất nước rùi đó!!!
    núi thấy đâu có cao lắm đâu bác?!
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Dạ ! Em xin nợ bác Hai cái vụ tracklog, lý do nó vẫn đang còn ở máy GPS chưa nhờ bác Tabalo lấy ra được, chung quy chỉ vì em không có phần mềm OZI ở máy xách tay... He..he..
    Còn hình ảnh thì quá trời nhiều, em xin post "hầu" mọi người vào tối nay, vì giờ đang bận công việc của 1 tuần đi "công tác" vừa rồi...
    Bác Hai: Núi không cao đâu, chừng trên dưới 200m so với cốt 0 mặt biển nhưng khó đi lắm vì nó quá dày đặc những tảng đá lô nhô, xin xít vào nhau, to nhỏ lổn nhổn, đường mòn không có, rừng cây ở đó lúp xúp cao hơn đầu người nhưng toàn cây dứa dại và cây gì đó loằng ngoằng, chen chúc nhau.... dây leo chằng chịt....
    Nếu men mép biển mà đi cũng cực khó vì gần bờ biển đá tảng rất to, lại thêm cái vụ nuôi Yến Sào "nơi quốc cấm, cách xa 500m.... Không nhiệm vụ miễn vào, nếu vào TAO bắn bỏ..."
    Tóm lại, đi bộ phải vừa đi vừa phát cây mở đường, leo trèo ...Tôi đồ rằng phải mất khoảng 2 ngày nếu sức như tôi (cho khoảng cách 8km). Không khả thi bác ạ! Chả ai dại ....
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe, vậy là đi bằng ghe àh?!!! ngon quá ta!!!
    thế sao không ngon trớn ra ngòai đảo làm lấy vài kg Yến zìa để dành
    nè , Yến là đồ ăn số 1 của " quý ông" đó nghen!!!
    OK, chờ hình và tracklog của bác!
    thấy trong bản đồ Topo , đỉnh cái mỏm núi đó cao có 90m hà!
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác 2,
    Nó là 197 chứ k phải là 97. Độ dốc hơi lớn đó.
    Em có hỏi bác VNdrake, bác này đã ra đến đó hồi mùa hè năm ngoái bằng thuyền nhưng không đặt chân lên mũi được vì sóng quá lớn.
    Bác Hoàng đặt chân lên thì chắc trong số anh em mình ở đây là người đầu tiên

Chia sẻ trang này