1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời chưa post được tracklog, em post ít ảnh. Đầu tiên phải "khoe" thành tích cái ạ! Còn sau đó em sẽ đi dần dần vào chuyện các bác nhá
    Mũi Đôi chính là đây....
    [​IMG]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi đến ngã ba đèo Cổ Mã khi vừa nắng gắt ...
    [​IMG]
    Đồng lúa vàng óng rực lên trong nắng sớm...
    [​IMG]
    Vịnh Vân Phong nước xanh trong ngăn ngắt (Ảnh chụp khi đang ngồi trên xe ô tô nên bị nghiêng)
    [​IMG]
    Đường nhựa như chảy ra dưới nắng...
    [​IMG]
    Cồn cát chói mắt trong cái nắng như đổ lửa...
    [​IMG]
    Bắt đầu tiến vào trảng cát để vào Vịnh Cỏ Ống
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những người bạn đường và ông tài công đã cho tôi thuê thuyền để tới Mũi Đôi
    Thành viên thứ 2, cô gái này mặc dù "mảnh mai" thân liễu... nhưng rất quyết tâm chinh phục Mũi Đôi, đáng tiếc là lúc xuống thuyền thúng để vào Mũi... vì sóng to, sợ ụp thuyền nên ngồi lại thuyền máy...không đặt chân lên Mũi được.... Tiếc thật !!!
    [​IMG]
    Thành viên thứ 3, thành viên này ngại nắng nên "xung phong" ở lại trông ô tô....
    [​IMG]
    "Thành viên" thứ 4: Ông tài công, người chụp ảnh cho tôi
    [​IMG]
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với anh Hoàng vãi, đi lắm ko chịu được
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    - Candyduong: Thực ra, chuyến đi của bọn em vì sơ suất nhầm lẫn giữa Mũi Đôi và Hòn Đôi nên không vào đó thôi. Chứ nếu để ý kỹ, vào đó được mà.....
    Mà chưa đi thì lại có lý do để tiếp tục đi .
    - Nhà Bốp: Tớ đăng ký kỷ lục của Box nhá, nhưng tớ chỉ sợ bác Du không cho
    - "Cô" Nam Bư: Hải Đăng gì ở đây? Chỉ được cái "lắm chuyện", spam đấy nhá
    - Bác Hai: Em ra đó bằng thuyền, có mỗi "sách" đó là "diệu kế" ... Và sợ vãi mỗi khi giương máy ảnh chụp nơi canh giữ Yến Sào, Bảo vệ nó buồn buồn bắn "bòm" phát là thôi xong !!!! Vì vậy không dám mơ Yến Sào về "đánh chén"
    - Bác tabalo: Đúng ra bác VNdrake mới là người chinh phục Mũi Đôi trước tiên, chỉ vì gặp sóng to nên không vào được... Tôi may mắn thôi ....
    ..................................................................................................
    .... Sau khi xác định được việc ra Mũi Đôi bằng đường bộ là không thể, tôi quyết định đi thuê thuyền. Lại nhỏ nhẹ nhờ vả anh bạn chủ quán cafe, cuối cùng tôi gặp được bác tài công (trong ảnh). Giá cả và điều kiện đưa ra : Tôi chở anh tới cả 3 Mũi (Mũi Khơi, Mũi Eo Gió, Mũi Bà Dầu) với giá 400k. Còn vào Mũi nào đó là việc của anh !!!
    ..... Sau một hồi hỏi han, được biết chúng tôi phải đi bộ qua một trảng cát để vào Vịnh Cỏ Ống, nơi có chiếc ghe chở chúng tôi ra Mũi. Khoảng cách từ xóm Đầm Môn ra đến vịnh Cỏ Ống là 3 km đi qua một bãi cát khá lớn, nơi có người Trung Quốc thuê đất trồng dưa hấu lấy hạt. Trèo qua một quả đồi thoai thoải với những vỉa đất đỏ cấp phối bị phong hoá thành những vệt rãnh ngoằn nghèo trông khá là đẹp... Chúng tôi đến bãi biển, đầu Vịnh Cỏ Ống. Chiếc ghe chở chúng tôi bé xíu đang lênh đênh giữa trời nước bao la dập dềnh sóng vỗ....
    Lên ghe, thẳng tiến Mũi Khơi, doi đá nhô ra biển, một gềnh đá trên có một khu nuôi giữ Yến sào khá lớn.... Hai cái chòi nhỏ nằm cheo leo trong hốc đá, nhìn thẳng ra Vịnh. Các tảng đá xếp chồng chéo lên nhau tạo thành những hang hốc để chim Yến làm tổ, khá là khó vào, vì nhìn từ biển thì thấy bình thường nhưng khi lại gần mới thấy gềnh đá cao "vãi" ..... Biển lặng sóng, trong xanh ngăn ngắt, gió thổi nhè nhẹ, dưới làn nước biển sâu hút, thỉnh thoảng nhìn rõ cả những con sứa to bằng bàn tay xoè đang lặng lờ di chuyển....
    Chiếc ghe đi khá nhanh, chừng 25'' chúng tôi đã đi qua Mũi Khơi, tôi không vào đó vì e ngại vụ Yến sào.....Lúc này nhìn trên GPS, toạ độ vẫn là E 108....đi tiếp qua Vịnh, đã nhìn rõ Mũi Eo Gió với hình thù "kỳ dị", nó là một nhóm các tảng đá dựng đứng tạo thành vách... Sóng biển đánh vào gềnh tung bọt trắng xoá.....
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị! Ghen tị! Ghen ti!!!!!
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục chùm ảnh trên con đường đi Mũi Đôi
    [​IMG]
    Những trảng cát như thế này kéo dài ngút mắt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển xanh êm đềm, bờ cát trắng thật đẹp....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đi qua trảng cát thì đôi chân cũng đã bắt đầu "phê".....
    [​IMG]
    Chiếc ghe chúng tôi thuê để ra Mũi Đôi là chiếc ghe bên tay phải bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi lên ghe và bất đầu thẳng tiến Mũi Đôi, nhưng đầu tiên là phải đi qua Vịnh Cỏ Ống đã....
    [​IMG]
    Đá ngầm "dập dờn" trên mặt biển...
    [​IMG]
    Mũi Khơi, mũi đá thứ nhất chúng tôi gặp trên đường ra Mũi Đôi
    [​IMG]
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bác Hoàng nhá, chinh phục được 1 địa danh mới
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú duyk6 về lời chúc nhé !
    .........................................................
    Chúng tôi "cưỡi sóng" lướt qua Vịnh Cỏ Ống và tiến dần đến Mũi Khơi...
    [​IMG]
    Bạn muốn chinh phục Mũi Đôi bằng đường bộ ư? Bạn phải trèo qua những gờ đá và vách núi rậm rạp men theo bờ biển từ Vịnh Cỏ Ống ra Mũi Khơi, Mũi Eo Gió... Việc này khiến cho chuyến đi chinh phục Cực Đông trở thành "bất khả thi"..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tranh "ĐÁ" trên vịnh Cỏ Ống...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này