1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Hehe, ghen tị với bác quá. Đợt trước em ở Nha Trang một tháng mà không ra được đến đây, tiếc thật.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đỡ bận, tranh thủ post thêm ảnh cái nhể
    ..................................................................
    [​IMG]
    Biển mênh mông, mênh mông...nhưng sóng thật êm đềm..
    [​IMG]
    Gềnh đá sát ngay cạnh Mũi Khơi... Phải vượt qua nó mới ra được Mũi..
    [​IMG]
    Gềnh đá gần Mũi Khơi, nằm trong vịnh Cỏ Ống, nơi nuôi giữ Yến sào, khu vực cấm !
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Và Mũi Khơi đây rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mũi Khơi là một mũi đá nửa chìm nửa nổi với rất nhiều đá ngầm, nếu đi qua Mũi Khơi vào ngày sóng to, bạn lại không thuộc luồng lạch, bạn sẽ rất dễ bị chọc vỡ tan thuyền bởi những tảng đá ngầm sắc cạnh và nhọn... Khu vực nuôi giữ Yến sào ở Mũi Khơi nhỏ hơn khu vực trên Hòn Đôi. Vừa đi qua Mũi Khơi, bạn sang một cái vịnh nhỏ và bạn nhìn thấy một cái mũi nữa, nó là Mũi Eo Gió.... có rất nhiều người tưởng lầm cái mũi này là nơi nhô ra xa nhất trên biển Đông, nó tương đối "kỳ dị" và "hùng vĩ" với điều kiện bạn phải đến gần....
    Ông tài công cho chúng tôi thuê thuyền và trực tiếp chở chúng tôi ra biển cũng không rõ Mũi nào là nơi nhô ra xa nhất... Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra Mũi Eo Gió chỉ đứng thứ 2 vì trước đấy, theo thông tin của bác tabalo check trên bản đồ địa hình thì Mũi Đôi ở phía Tây Nam Hòn Đôi, cách khoảng 400m, ở địa hình thật Mũi Eo Gió lại ở phía Tây Bắc ... Nhìn qua Mũi Eo Gió thấy thấp thoáng một Mũi nữa... Chắc đó mới là Mũi Đôi.....
    Lúc này tôi nhìn toạ độ trên GPS. Toạ độ vẫn đang ở E 108... Trong khi nếu là Mũi Đôi phải là E 109... Chiếc thuyền máy lướt chầm chậm đến gần Mũi Eo Gió, từng đàn chim bay liệng sát vách đá cao dựng đứng, trơn nhẫy, đá ngầm nhiều vô kể, sóng vỗ ì oạp .....
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vưỡn chưa lấy được cái Track log ra hả bác Hòang ui!
    30/4 cũng có nhiều người muốn đi Mũi Đôi nè
    hay là chơ kết thúc bài tườngthuật mới up lên cho nó kích thích sự tò mò vậy???!!!
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, bác làm em nhớ ĐL chết mất thôi, công nhận đường đẹp cực bác hén, phóng xe máy còn phê hơn nữa bác ah5, cứ gọi là 80, 100km kéo mút chỉ như đang phóng lên trời ấy
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    Hức hức, bác lại làm em nghẹn ngào rùi. Cơ mà em vẫn chưa "tâm phục khẩu phục", nhìn cái hình bác đứng dang 2 tay ở Mũi Đôi em cứ ngợ ngợ, hình như em cũng có 1 cái. Với lại xem cái bản đồ nữa, hình như em đến rồi. Để tối về em check lai, biết đâu đấy.
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, em giơ 2 tay + 2 chân đồng ý với bác 2. Bác sô cái tracklog ấy lên đi đừng ém hàng nữa làm anh em sốt ruột
  9. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải nói những lời thật lòng vậy.
    Mod háo danh hèn gì phong trào háo danh lên cao quá!
    Nói thật tình với các bác, để đi đến những điểm "hot" của Box Du Lịch từ trước đến nay như: đỉnh Fansipan, cực Bắc Lũng Cú, cực Tây Apachải, cực Đông Đại Lãnh (trước đây) hay Mũi Đôi - Hòn Đôi (bây giờ), cực Nam ... không có gì là quá phức tạp và khó khăn mà mọi người cứ nhao lên tranh giành người đầu tiên này đầu tiên kia. Các bác đi rồi thí cứ nói quá lên, kể khổ, khoe khó khăn này nọ ... nhưng thật ra có đến mức như thế không? Thật sự không, theo cảm nhận của tôi, vấn đề với đa số mọi người thật ra chỉ là thời gian và tiền bạc. Nếu thu xếp được chuyện này, thì hầu như ai có nhiệt tình cũng đi được.
    Nói vậy thì ta có nên đến những điểm trên không? Rất nên chứ. Các bạn hãy cứ đi và cảm nhận. Tuỳ vào điều kiện của mình mà các bạn hãy chọn những cách đi phù hợp nhất: máy bay, ô tô, xe máy hay đi bộ ... Miễn là các bạn tôn trọng mình, tôn trọng mọi người, tôn trọng thiên nhiên và tôn trọng cuộc sống ở những nơi mà các bạn đi qua.
    Vài lời thật mất lòng, mong các bạn thông cảm.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Dạ ! Em sẽ post cái track log ngay ngày mai bác Hai và cô Candy nhé !
    .............................................
    Nhân tiện cho em trả lời bạn meKTS cái: Theo cậu, tớ háo danh à... Hi..hi ! Nhóm A69 chúng nó còn bảo tớ là Kẻ háo danh nhất Box cơ... Cậu nói thế ăn thua quái giề!
    Xét một cách toàn diện thì đi hay không chả quan trọng, quan trọng là SƯỚNG khi đến được cái nơi mà mình vẫn muốn đến, đến xong rồi, về khoe với anh em, vui với anh em, khơi gợi anh em cũng đi tới đó... Cậu cũng nên đi tới đó đi, xem có dễ như cậu tưởng? Thế thôi! Còn danh tiếng ở trên Box này ư? để làm gì nhỉ Chả mang lại cho tớ được đồng tiền nào và cái vui sướng nào.... Rất nghiêm túc !

Chia sẻ trang này