1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực hay, cực đã, cực hồi hộp: "Final Destination 3 - Linh cảm của Wendy" - Đón xem vào 1-9

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuonghufs, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonghufs

    cuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cực hay, cực đã, cực hồi hộp: "Final Destination 3 - Linh cảm của Wendy" - Đón xem vào 1-9

    Final Destination 3

    Trong cái ngày đáng nhẽ ra là hạnh phúc nhất trong đời mình, cô học sinh trung học Wendy (do Mary Elizabeth Winstead đóng) cùng bạn mình ăn mừng lễ tốt nghiệp tại công viên giải trí gần nhà. Khi cả nhóm chuẩn bị lên tàu lượn cao tốc, Wendy bỗng cảm thấy rùng mình. Jason, bạn trai của Wendy (do Jeese Moss đóng) động viên cô rằng đó chỉ là sự sợ hãi. Wendy tự trấn an mình, thế nhưng vừa mới thắt chặt dây an toàn thì Wendy cảm thấy điềm báo về tai nạn kinh hoàng sẽ diễn ra trên chuyến tàu lượn cao tốc định mệnh này.

    Nhìn thấy trước trong đầu kết thúc thê lương của chuyến đi, Wendy phát hoảng và đòi xuống. Kevin, cậu bạn cùng lớp của Wendy (do Ryan Merriman đóng) ngồi đằng sau cô cũng đành phải xuống cùng. Lewis (Texas Battle) trêu ghẹo Kevin là nhát gan. Lời qua tiếng lại từ hai bên dẫn đến xô xát, những người khác cũng nhảy vào và rồi cả đám học sinh bị đuổi ra khỏi chuyến tàu. Và đúng như điềm báo mà Wendy cảm thấy, chiếc tàu lượn cao tốc trượt ra khỏi đường ray và giết chết tất cả những ai ở trên chuyến xe một đi không trở lại này.

    Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu...

    Và rồi những ai thoát chết nhận ra rằng mình cũng khó lòng thay đổi được số phận. Định mệnh của họ là phải chết... và trốn tránh Tử Thần là chuyện không dễ dàng!

    Ngay trước khi Thần chết tới lấy mạng nạn nhân tiếp theo của mình, Wendy phát hiện ra manh mối về từng cái chết đang chờ đợi những ai thoát chết trong chính những bức ảnh cô chụp được tại công viên giải trí trong cái đêm định mệnh ấy. Wendy và Kevin cố gắng giải mã những manh mối đó một cách tuyệt vọng và kết cục cũng không cứu thoát được bạn bè mình khỏi những cái chết khủng khiếp...và sớm cũng sẽ đến lượt của hai người.

    Phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 1 tháng 9 tại các rạp Megastar, Trung Tâm chiếu phim Quốc Gia, Rạp Ngọc Khánh, Rạp Lý Nam Đế, Cinema, Dân Chủ, Rạp Tháng 8
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Phim này chẳng có cái gì để mà sợ ngoài mấy cảnh máu me bắn tung toé và bị cắt một số đoạn bị cho là quá bạo lực .
    Chấm hết T_T.
    Ai muốn biết kết thúc ko thì pm em kể cho nghe ^_^, còn ai tự mình muốn biết thì xin mời đến rạp
  3. heoC_C

    heoC_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phim này tui xem đĩa lâu rồi có gì hay đâu.Toàn dựa trên tình tiết của phần 1 nên xem tui thất vọng quá, xem phần 1 quá hay, phần 2 cũng tạm ổn, ai ngờ... phần 3 đúng là thiếu tính sáng tạo. Phần 3 này nữ diễn viên chính đâu có linh cảm nhiều đâu, toàn suy ra từ các bức ảnh chụp... phi lý hết sức! Chụp ảnh là biết đc người ta chết như thế nào. Đúng là tôi vẫn thích phần 1 nhất
    Được heoC_C sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 22/08/2006
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    fim này ra rạp coi là sai lầm,bị cắt gần hết
    từ fim kinh dị trở thanh fim hài
    http://www.lonesloth.com/?pid=forum&fid=5&sub=detail&id=6590
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phim hay ở chỗ cảm giác hồi hộp xem cái chết đến với từng người như thế nào. Nếu cắt đi thì ko còn gì là hay nữa. Luckily tớ coi bên này ko bị cắt gì hết nên vẫn thấy thú vị.
    Ko biết mọi người coi phim The descent chưa. Tớ mới coi cách đây 2 tuần, so exciting!
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của thomo
    Final Destination 3
    Trong cái ngày đáng nhẽ ra là hạnh phúc nhất trong đời mình, cô học sinh trung học Wendy (do Mary Elizabeth Winstead đóng) cùng bạn mình ăn mừng lễ tốt nghiệp tại công viên giải trí gần nhà. Khi cả nhóm chuẩn bị lên tàu lượn cao tốc, Wendy bỗng cảm thấy rùng mình. Jason, bạn trai của Wendy (do Jeese Moss đóng) động viên cô rằng đó chỉ là sự sợ hãi. Wendy tự trấn an mình, thế nhưng vừa mới thắt chặt dây an toàn thì Wendy cảm thấy điềm báo về tai nạn kinh hoàng sẽ diễn ra trên chuyến tàu lượn cao tốc định mệnh này.
    Nhìn thấy trước trong đầu kết thúc thê lương của chuyến đi, Wendy phát hoảng và đòi xuống. Kevin, cậu bạn cùng lớp của Wendy (do Ryan Merriman đóng) ngồi đằng sau cô cũng đành phải xuống cùng. Lewis (Texas Battle) trêu ghẹo Kevin là nhát gan. Lời qua tiếng lại từ hai bên dẫn đến xô xát, những người khác cũng nhảy vào và rồi cả đám học sinh bị đuổi ra khỏi chuyến tàu. Và đúng như điềm báo mà Wendy cảm thấy, chiếc tàu lượn cao tốc trượt ra khỏi đường ray và giết chết tất cả những ai ở trên chuyến xe một đi không trở lại này.
    Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu...
    Và rồi những ai thoát chết nhận ra rằng mình cũng khó lòng thay đổi được số phận. Định mệnh của họ là phải chết... và trốn tránh Tử Thần là chuyện không dễ dàng!
    Ngay trước khi Thần chết tới lấy mạng nạn nhân tiếp theo của mình, Wendy phát hiện ra manh mối về từng cái chết đang chờ đợi những ai thoát chết trong chính những bức ảnh cô chụp được tại công viên giải trí trong cái đêm định mệnh ấy. Wendy và Kevin cố gắng giải mã những manh mối đó một cách tuyệt vọng và kết cục cũng không cứu thoát được bạn bè mình khỏi những cái chết khủng khiếp...và sớm cũng sẽ đến lượt của hai người.
    Mary Elizabeth Winstead (Wendy Christensen)
    Diễn viên
    2005 là một năm khá tốt đối với diễn viên Mary Elizabeth Winstead, và 2006 còn có vẻ tốt hơn. Năm 2005, cô bắt đầu vai chính đầu tiên của mình trong bộ phim ?oTrường trung học đặc biêt? (Sky High), với nhân vật một nữ sinh trung học với những khả năng đặc biệt. Cô cũng xuất hiện trong 2 bộ phim lớn là ?oChúa tể chiếc nhẫn 2? và ?oKiểm tra? (Checking out). Cô mới đóng xong một vai chính trong phim ?oBobby? của đạo diễn Emilio Estevez và một dàn diễn viên gạo cội như Anthony Hopkins, Demi Moore, và Sharon Stone. Sắp tới Winstead sẽ đóng một phim kinh dị khác có tên là ?oNoel đen tối? (Black Christmas), một phiên bản mới của bộ phim kinh dị kinh điển từ năm 1974 về một tên giết người hàng loạt. Sau đó cô lại bắt đầu một vai chính khác trong bộ phim ?oTình yêu từ bài hát đầu tiên? (Love at First Song).
    Winstead bắt đầu sự nghiệp của cô với một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của CBS ?oGặp gỡ thiên thần? (Touched by an Angel), sau đó cô đóng trong một bộ phim khác của đài CBS, ?oMiền đất hứa? (Promised Land) và vai chính đầu tiên của cô trong bộ phim truyền hình của NBC ?oĐam mê? (Passions.) Chính bộ phim này đã giúp cô dành giải diễn viên trẻ triển vọng trong giải thưởng của báo chí Hollywood. Cô còn tham gia vào các bộ phim như ?oHồ sói? (Wolf Lake) của CBS và ?oĐảo quái vật? (Monster Land) của MTV.
    Sinh ra và lớn lên ở Rocky Mount, bang North Carolina, Winstead là cháu họ của diễn viên nổi tiếng Ava Gardner. Từ bé cô đã cảm thấy thích thú với nghệ thuật biểu diễn và đã học rất nhiều loại múa cổ điển như ballet, tap và jazz và sau đó là học diễn xuất và luyện thanh. Cô đã tham gia rất nhiều vở kịch Broadway.
    Hiện cô đang sống ở Los Angeles nhưng thường xuyên về nhà của mình ở North Carolina và vì công việc, cô phải đi khắp các thành phố và nước khác. Mặc dù với lịch làm việc dày đặc, cô vẫn tìm thời gian để học qua máy tính để học xong đại học.
    Thông tin khác
    - Sinh ngày 29 tháng 11
    - là con út trong gia đình có 4 gái và 1 trai
    - Chiều cao: 1m73
    - Màu tóc: Nâu
    - Người anh hùng mà cô ưa thích chính là Superwoman
    - Sở thích của cô là hát và nhảy
    Lời bình về phim
    Về số lần tàu lượn cao tốc
    Lúc đầu tôi thấy rất thích thú chơi trò này vì đã lâu rồi tôi không chơi nó và mỗi lần chơi, nó cho tôi một cảm giác mạnh. Nhưng đến lần thứ 13, trong đầu tôi bắt đầu cảm thấy khác lạ. Nhưng tôi rất hãnh diện với bản thân vì tôi đã không nôn mửa. Không ai trong chúng tôi nôn mửa cả.
    Trong lúc quay cảnh chúng tôi chuẩn bị rơi khỏi tàu lượn, các trợ lý chỉ đạo các pha nguy hiểm đã để dây treo hơi trùng để tạo ra cảm giác là đúng là chúng tôi đang rơi lơ lửng, vì thế chúng tôi cảm thấy như mình đang bị rơi thật. Lúc đó tôi đã không còn là đóng phim nữa là thực sự tôi đã dùng hết tay và chân của mình để bám vào toa tàu.
    Ryan Merriman (trong vai Kevin Fischer)
    Diễn viên
    Dù mới có 22 tuổi nhưng Ryan Merriman đã tham gia đóng rất nhiều phim truyện và phim truyền hình. Gần đây, Ryan đã tham gia bộ phim hùng tráng ?oThe Colt? của kênh truyền hình Hallmark trong vai chính, Jim Rabb, một chiến sĩ trẻ trong Đại Nội chiến. Anh cũng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng ?oThe ring 2? và đóng vai chính trong bộ phim ?oSpin? bên cạnh các diên viên lừng danh như Stanley Tucci, Dana Delaney, Paula Garces và Ruben Blades. Năm 2002, anh tham gia bộ phim Halloween 8: Resurrection trong vai Myles Barton.
    Merriman bắt đầu giành được sự chú ý của người xem vào năm 1999 trong phim The Deep End of the Ocean cùng với Michelle Pfeiffer, Treat William và Whoopi Goldberg. Cùng năm đó, anh tham gia bộ phim Just Looking. Merriman đã cùng với Rebecca DeMornay, Keith Carradine và Ellen Burstyn dẫn chương trình ?oNight Ride Home? giới thiệu các ngôi sao nổi tiếng của kênh truyền hình Hallmark và cùng với Richard Dreyfuss trong chương trình ?oLansky? của HBO. Có lẽ vai diễn trên truyền hình đáng nhớ nhất của anh là vai Jarod trong phim truyền hình nhiều tập ?oThe Pretender? của kênh NBC.
    Merriman cũng tham gia bộ phim ?oEverything That Rises? của hãng TNT cùng với Dennis Quaid, Mare Winningham và Harve Presnell, và trong ?oA ring of Endless Light? của kênh truyền hình Disney với Mischa Barton và James Whitmore. Vai diễn trên truyền hình đầu tiên của anh là vai cậu bé 17 tuổi nghịch ngợm Nikko Zond trong phim truyền hình nhiểu tập ?oVeritas? của ABC/Touchstone. Anh cũng tham gia một tập trong bộ phim truyền hình nhiều tập ?oTaken? do Steven Spielberg đạo diễn.
    Merriman nhận được giải ?oDiễn viên trẻ Hollywood? năm 2005. Năm 1999 và 2000, tài năng của anh đã được công nhận với Giải thưởng Diễn Viên Trẻ xuất sắc trong phim The Deep End of the Ocean và Diễn viên xuất sắc phim truyền hình cáp trong bộ phim ?oEverything that rises?. Năm 1997 và 1998, Merriman đoạt giải diên viên phụ xuất sắc nhất trong phim ?oThe Pretender?. Cùng năm đó, anh cũng được đề cử giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong phim ?oThe Pretender?.
    Merriman lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong ?oThe Mommies? của NBC. Anh cùng tham gia một số phim truyền hình khác như ?oDangerous Child?, ?oRocket?Ts Red Glare?, ?oLuck of the Irish? và ?oSmart House?.
    Thông tin khác
    - Sinh ngày mùng 10 tháng 4 ở Choctaw, Oklahoma.
    - Cô họ Heather đã khám phá ra tài năng của Ryan và đến năm 7 tuổi, anh đã xuất hiện trong hàng loạt các quảng cáo
    - Ryan cưới vợ anh, Micol vào năm 2004.
    - Sở thích của anh là các loại trượt băng, trượt ván, võ thuật.
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của grinfilldo
    Pics
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bộ phim có rất nhiều kỷ niệm với mình. Phần 3 này nó không hay như mình mong đợi. Mình nhớ lần đầu xem phim này cách đây gần 5 tháng, đeo phone tai, tắt đèn tối om. Hehhe, nhìn chung cũng thấy hơi gai người. Nhưng ngoài Hà Nội chiếu muộn thế, SG chiếu phim nay gần 1 tháng rưỡi rồi.
    Nhìn chung phim này đi xem với bạn gái thì cũng được. :))
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Final Destination 3 VN''s Cut verion <== lame
    Chắc là thế giờ kô quá nhiều nước như Vn, chiếu phim KD cắt cảnh máu me, chiếu action thì cut bớt mấy cảnh oánh nhau....
    Sao mình tự dưng nhớ đến Cinema Paradiso thế nhỉ ? Kissing Scenes
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Thì em xem phim này ở rạp jì jì ở đường Cao Thắng trong lần đi SG vừa rồi nè.
    Lần đầu tiên thấy phim kinh dị được chiếu ở rạp - ko kể MFC - nên em với đứa bạn hí ha hí hửng kéo nhau đi xem luôn, ai ngờ ko bằng mí phim ma em xem lúc nửa đêm ở nhà T_T .
    Nhất là cái đêm FD 2 ở nhà đứa bạn thấy kinh dị tại chỗ luôn với 2 con mắt trắng dã bên ngoài cửa sổ đang câu trộm cái mobil đang sạc pin của con bạn em
    Thế là được tha hồ thử giọng hét
    Nhưng mà công nhận là dv chính phim này xinh, trông đáng yêu ^_^

Chia sẻ trang này