1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực hay, cực đã, cực hồi hộp: "Final Destination 3 - Linh cảm của Wendy" - Đón xem vào 1-9

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cuonghufs, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phim này mình thấy xem cũng tương đối thú vị. Trong khi phần 1, phần 2 tìm cách "dọa" cho mình sợ thì phần 3 này chỉ khiến chúng ta rùng mình thôi. Vì những cái chết trong phần 3 này không có cái nào "hoành tráng" như phần 1 hay phần 2. Tất cả đều là cái chết rất dễ xảy ra trong đời thường. Nên một khi xem xong phim này, đi ra ngoài đường, người xem rất dễ có cảm giác gai người.
    Nhưng có lẽ phim này thiếu đi sự thú vị với người Việt Nam mình vì những tình huống chết trong phim không phải là những hoạt động thường ngày của người Việt mình. Chẳng hạn như người Việt mình ít khi đi Roller Coaster, ở Việt nam mình vẫn còn chưa có tàu điện ngầm, hay là con gái thì chẳng khi nào đi làm ngăm da như trong phim cả...
    Xem phim này rồi tự nhiên KONE nghĩ, ở nước ngoài, công việc bảo trì bảo dưỡng các thiết bị rất được coi trọng thì tai nạn kiểu Final Destination (hầu như) chỉ xảy ra trong phim. Nhưng mà chẳng hạn cũng tần ấy thiết bị mà giao vào một số người Việt cẩu thả thì chắc là sẽ có Final Destination 3 xem quanh năm mất! Dạo này đi tàu điện ngầm vẫn thấy rợn rợn...
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ối, trùng hợp quá, chiều tối hôm qua em làm luôn 1 seri từ fần 1 đến fần 3 kéo dài đến tận đêm luôn, có xen kẽ bằng đặt nồi cơm điện, rửa rau và "Rock star Supernova" trên Star World. Do đc đào tạo bằng cách xem khá nhiều film kinh dị từ nhẹ đến nặng rồi nên xem film này em chẳng cảm thấy j`, xem xong cũng chẳng ám ảnh tí nào hết. Phần 1 hay, em xem ko chớp mắt, tình tiết cũng rất hợp lý. Phần 2 kém hay hơn nhưng những cảnh chết chóc kinh dị hơn. Phần 3 thì nhạt, xem chỉ chực mong cho hết.
    Mà cho em hỏi với ạ, ở fần 2, cái bà mang bầu cũng có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn, cũng thoát chết nhờ mấy cái xe ách tắc lại ko đi đc, vậy sao bà í ko bị chết??? Cả cái lão cảnh sát có mặt lúc vụ tai nạn xảy ra và dừng xe mọi ng` lại nữa, lúc đấy chạy ra chạy vào bếp nên ko để ý có fải lài anh CS đẹp trai luôn bên cạnh em nhân vật chính hay ko, nhưng tại sao lão cảnh sát đấy cũng ko bị chết mặc dù có mặt tại đó???
  3. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn xem liền tù tì 5 tiếng 3 phim làm gì mà chả thấy phần 1 hay nhất, phần 3 chán nhất! Đến phần 3 thì còn đủ sức thưởng thức cái gì nữa?
    Ở phần 2 mình cũng láng máng, mình xem bằng tiếng Đức nên cũng hơi lờ mờ. Bà mẹ mang bầu ko chết vì thần chết không chọn bà ta, nếu bà ấy ko bị cô gái kia chặn xe mà vẫn đi vào đường cao tốc thì trong tai nạn ấy cũng ko có bà ý (Cái cảnh bà ý đứng ở lề đuờng, xung quanh xe cộ ngổn ngang ý!)
    2 anh cảnh sát là một. Mình cũng ko hiểu sao anh ta lại thoát chết, và cô gái kia phải tự tử ? (Để làm đứt mắt xích của thần chết, cứu anh kia ???)
    PS: Mình có nick gần giống bạn nè!

Chia sẻ trang này