1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực kì nghiêm trọng : Kiến thức của các bác trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Cực kì nghiêm trọng : Kiến thức của các bác trai

    Mấy hôm nay f363 hỏng, mới có thời gian chui vào giáo dục giới tính bàn chuyện cùng anh chị em, chợt thấy có 1 topic đọc vào ớn lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, cứ tưởng tất cả các bác giai là giàu kinh nghiệm và hiểu biết về giới tính và ********, ai ngờ lại có những nhận định rất ngây thơ có khả năng gây sốc như :
    Quan hệ nhiều ngực nhão, bên dưới thắt cravat, đầu nhũ bị thâm....
    Chết thật, 1 lỗ hổng kiến thức rất căn bản.
    Ko biết các bác từ đâu mà lấy ra được cái nhận định đó, hay chỉ trong tưởng tượng, nhưng hoàn toàn ko có chuyện đó đâu nhé, nhão hay săn, thâm hay hồng...tất cả là do cơ địa, mỗi người mỗi khác.
    Em là con gái, em cũng có nhiều bạn là con gái và em tự tin phán như đinh đóng cột các bác có 1 lỗ hổng kiến thức thật nghiêm trọng, nếu tính theo quan điểm các bác thì khối em còn zin mà rất có nguy cơ được đánh giá là tã và khối em đã tã mà vẫn được đánh giá là còn zin., các bác nên bỏ ngay tư tưởng lệch lạc thiếu cơ sở đó để sau này cưới nhầm **** lại tưởng là gái ngoan còn gái ngoan lại mắng là **** thì khổ.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thì Việt Nam nhà mình làm gì có tiết học giáo dục giới tính nào ra hồn trong nhà trường đâu?, chả trách các bạn bị cho rằng hổng lỗ kiến thức. Như anh cũng thế thôi, từ nhỏ đến khi dậy thì còn chưa biết con gái mềm cứng, nóng lạnh thế nào... Từ khi dậy thì trở đi thì toàn tự học cả, may mà với tư chất thông minh nên hiện tại anh hơi pro trong cái gọi là bản cbn năng. He he.
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thì Việt Nam nhà mình làm gì có tiết học giáo dục giới tính nào ra hồn trong nhà trường đâu?, chả trách các bạn bị cho rằng hổng lỗ kiến thức. Như anh cũng thế thôi, từ nhỏ đến khi dậy thì còn chưa biết con gái mềm cứng, nóng lạnh thế nào... Từ khi dậy thì trở đi thì toàn tự học cả, may mà với tư chất thông minh nên hiện tại anh hơi pro trong cái gọi là bản cbn năng. He he.
  4. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Thàng nào cứ hay phán xét vớ vẩn về vụ thâm với tã là nó có biết gì đâu, chấp làm giề
  5. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Thàng nào cứ hay phán xét vớ vẩn về vụ thâm với tã là nó có biết gì đâu, chấp làm giề
  6. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    hôm trước em đọc thấy topic nào đó là " vá lại ********** làm lại cuộc đời " nếu như thế nữa thì sau này phân biệt thế nào đây
  7. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    hôm trước em đọc thấy topic nào đó là " vá lại ********** làm lại cuộc đời " nếu như thế nữa thì sau này phân biệt thế nào đây
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nói ấy nhiều mà không sao chứ gì?
    gặp mấy ông bên OS kia kìa, mấy ông ấy dùng răng cắn, xé, mút, dứt cho nửa năm thì có mà quấn được quanh đùi
    con bộ đồi ở trên ý, chắc phải lập một topic mới về chuyện này...
    bóp méo sự thật và tập aerobic để săn chắc là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhé
    Yêu nhau lắm quá đến mặt còn xuống cấp chứ đừng nói đến các bộ phận nhạy cảm kia :))
    Xét cho cùng, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết thôi, mà có khi mấy ông mấy bà khăng khăng bảo bét nhè nó không sao có khi cũng để biện hộ cho tình trạng thảm hại hiện tại thôi (có khi thôi nhé)
    (mình không giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành, chỉ thể hiện sự nghi ngờ về một vấn đề đa góc độ thôi nhé , mà cũng kô đụng chạm ai cả nhé, chỉ nói thế thôi )
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nói ấy nhiều mà không sao chứ gì?
    gặp mấy ông bên OS kia kìa, mấy ông ấy dùng răng cắn, xé, mút, dứt cho nửa năm thì có mà quấn được quanh đùi
    con bộ đồi ở trên ý, chắc phải lập một topic mới về chuyện này...
    bóp méo sự thật và tập aerobic để săn chắc là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau nhé
    Yêu nhau lắm quá đến mặt còn xuống cấp chứ đừng nói đến các bộ phận nhạy cảm kia :))
    Xét cho cùng, lý thuyết thì vẫn là lý thuyết thôi, mà có khi mấy ông mấy bà khăng khăng bảo bét nhè nó không sao có khi cũng để biện hộ cho tình trạng thảm hại hiện tại thôi (có khi thôi nhé)
    (mình không giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành, chỉ thể hiện sự nghi ngờ về một vấn đề đa góc độ thôi nhé , mà cũng kô đụng chạm ai cả nhé, chỉ nói thế thôi )
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hôm gì giai gọi điện đúng lúc đang tắm. Giai bảo "Tắm mãi cũng vẫn thâm thôi". Tớ bảo "Thâm thật, dạo này soi gương nhiều nên cũng thâm". Giai giật giọng "Em đang soi gương... à". "Vầng, em tuyền làm thế" rồi bật cười ha hả. Giai nói "Lại cái bài ca cũ sắc tố da với cả di truyền à? Tắm nhanh kẻo lạnh"
    Talk vô thưởng vô phạt thôi. Chỉ vì trót vào đây và cần phải rep gì đó.
    Lạnh quá đi, cái điều hoà ngay sau lưng. Tớ nhớ "cậu", ấy ơi...

Chia sẻ trang này