1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cực kỳ xấu tính...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosiie, 29/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ xấu tính...

    Mình là một con bé quá xấu tính...!

    Hôm trước xem olympia, có một câu hỏi: quan hệ đấu tranh nào diễn ra khốc liệt nhất:
    a. Quan hệ cùng loài
    b. Quan hệ khác loài
    c. Quan hệ cộng sinh
    d. Quan hệ với môi trường

    Câu trả lời là: quan hệ đấu tranh diễn ra khốc liệt nhất là quan hệ cùng loài. Đúng thế đấy - như vậy cái tính xấu này của mình chắc ko fải do mình xấu, mà chắc là do tạo hoá sắp đặt...

    Hôm qua trong phòng có đứa bị lỗi office. Cái lỗi đó mấy ông trong phòng vò đầu bứt tai cũng chả biết sửa thế nào. Search google cũng chẳng ra. Mình lại bỗng dưng search ra đc và làm được. Con bé đó - vốn dĩ nó vào sau mình, lại được trang bị cái keyboard xịn hơn, mình đã lườm nguýt liếc xéo cái phím đó mãi, nhân tiện mình gạ gẫm "chị làm được đấy, đổi phím cho chị nhá, chị sửa cho" - nó đã chả thèm nhờ câu nào thì thôi, lại còn bảo - "không, thế thì thôi" - Rồi nó đi nói với mọi người là: "chị T nhất quyết đòi cái phím cơ" - mình điên tiết thế ko biết. Có phải mình sống chết với cái phím đâu. Ăn có mời, làm có khiến, ko thèm nhờ thì chả việc gì fải giúp... kệ mịa nó, cần cóc gì đứa nào quý, mình đêk giúp!

    Cơ mà càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng chỉ muốn vả cho con đó mấy cái vào mặt. Cho mày chết 1000 lần!
  2. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới viết xong đã bị người yêu lườm nguýt "lại vào viết linh tinh, có những tính xấu đến chết cũng ko chừa"... hé hé... chả thấy tức lại thấy khoái chí.. Hồi này nhàn cư vi bất thiện mà...
    Nhìn cái quyển tài liệu nghiệp vụ mà thấy ngán quá... Sáng nay cố lắm mới đọc được một trang, mà trời ơi, nó dày gần 4 trăm rưởi trang... Thế đã xong đâu, còn vài quyển khác cũng phải đọc... Mình có nên bổ trợ món KINH - LUÂN - PHÁP ko nhỉ... thấy bảo kim chỉ nam của nó là CHÂN - THIỆN - NHẪN. Cả 3 cái đó mình đều không có... hic... Sao hôm nay mình chán làm việc, và thấy chán cái bản thân mình quá... Dạy cho con bạn vài mánh khoe nghề nghiệp, sau lại tiếc hùi hụi là mình hào phóng quá, nó có bao giờ bảo mình cái gì đâu - đấy - quan hệ đấu tranh cùng loài là luôn luôn khốc liệt - chả bao giờ sai..
  3. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xây nhà. Đuôi nhà mình hơi hẹp hơn 5cm so với đầu, nên ông thợ xây ông ấy nắn theo đường thẳng tính từ đuôi nhà lên, thế là nhà mình bị hụt mất 5cm x 10.8m chiều dài... mình xót ruột cứ chạy đi chạy lại, chổng mông lên đo lên đo xuống... Vò đầu bứt tóc ko biết làm thế nào để giữ lại cái khe đó, vì nó cách tường nhà kia 5cm, chả thò tay vào mà trát được... từ lúc đó đến giờ cái đầu mình sôi lục bục như nồi cám lợn... tiếc của... đồng tiền đi liền khúc ruột, 1cm cũng ko muốn bị mất chư chưa nói đến cả nửa mét thế kia...
    Thế là mình xuýt xoa cứ chạy lòng vòng quanh ông người yêu mà than vãn, làm ông ấy nổi khùng lên... Ông ấy khùng vì cái tính chi li keo bẩn của mình... lão thợ xây còn gọi mình là "thần giữ của" - Ừ thì mình ki bo, mình có bảo mình ko ki đâu.. sao các nhà kia họ thi nhau xây đua sang nhà mình, còn nhà mình thì cứ cố gắng thụt vào cho nó đẹp... huhu... đẹp thì đẹp thật nhưng tất đất tấc vàng... mất cả đống tiền của mình... ấm ức mà chả biết làm sao... Sao mà lắm chuyện ức chế thế này...!
  4. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì chị mày lấy vòi rồng ra mà xối xả vào mẹt mấy đứa chị mày ghét! Để ngày mai chị lấy tâm hồn thanh tịnh đi học Kinh Luân Pháp. Chúng mày mà chĩa mũi vào chị thì chị lấy xoong, nồi, thùng rác úp vào mặt chúng mày...
    Nghĩ mà lộn ruột. Con Trưởng phòng môi trường ra đòi tài liệu PRC mà mình đã mất công đi làm overtime để collect cho nó - mình hỏi: "thế tài liệu em submit cho chị lần trước chị để đâu rồi?" - nó giõng dạc "Chị vứt đi rồi" - Á à... mồ hôi công sức của mình mà nó toẹt một cái là vứt đi rồi lại đi đòi mình à... Thái độ làm việc của mày ngu xuẩn thế thì đừng mong chị mày hợp tác nhá. Thế thì chờ nhá, cứ đứng đấy mà chờ... Ts, lại còn lý luận "giống như sếp H, sếp ko thể quản lý được tất cả các tài liệu, mà khi cần sếp sẽ yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp - phòng MT cũng vậy, ko thể quản lý đc tất cả các tài liệu mà khi cần sẽ yêu cầu các phòng liên quan cung cấp" - Không biết mày học cái gì, não bằng hột nho hay hột thanh long mà fát biểu ra cái câu ngu thế. Mày ko hiểu quản lý tổng hợp và quan hệ tác nghiệp giữa các phòng chức năng nó khác nhau thế nào à? Thở ra được câu đấy chắc mấy đứa trong trại nó gọi mày bằng cụ... Chị mày có nói tinh hoa ra chắc mày cũng chả hiểu đâu nhở... Tội nghiệp cơm gạo của thầy u mày... Chỉ tội, mày làm chị bực mình hơi nhiều... lần này chị tha... lần sau chị móc mắt mày ra...! Mẹ khỉ!
  5. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là một thằng lùn béo. Thằng này chuyên đi ăn cắp công nghệ của mình rồi về set up vào máy nó. Hôm trước đã ăn cắp cái phần mềm ASA ko hỏi xin mình một câu, rồi lại còn fát biểu: "dùng cái đó, lợi hại nhưng ko cẩn thận cũng dễ chết lắm". Ức chế! Lịch sự ra thì chị mày mò mẫm mới tìm ra được cái phần mềm đó, dù là free mày có muốn dùng cũng nên hỏi chị mày một câu. Lặng lẽ copy về máy, hide ở máy chị đi, rồi còn vừa ăn cắp vừa la làng. Chị mới thỏ thẻ: "thế ko biết là phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng à" - Câm miệng - đáng đời tên gian ác xảo quệt. Cái thói đó là chị ghét nhất đấy biết ko?
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời hết ức chế... dọn dẹp tâm hồn ... mai sống tinh khiết như LAVIE... !!! Xin lỗi tình yêu, em sẽ cố tu dưỡng để ngoan trở lại như hồi em 9 tháng tuổi. Từ khi biết nói là em đã biết xấu tính rồi!
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Em không dám nói nhiều. Chỉ dám fát biểu một câu : dạo này tâm sự nhiều " con cháu " của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan quá. Viết rất đời, rất.... Ví dụ, chuyện công trình, một ngày lấy vợ và đây nữa. Xuất sắc...
    "Thở ra được câu đấy chắc mấy đứa trong trại nó gọi mày bằng cụ... Chị mày có nói tinh hoa ra chắc mày cũng chả hiểu đâu nhở... Tội nghiệp cơm gạo của thầy u mày... Chỉ tội, mày làm chị bực mình hơi nhiều... lần này chị tha... lần sau chị móc mắt mày ra...! Mẹ khỉ " Em thích .
    Tiếp tục hóng ạ
  8. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Cũng không hẳn là xấu tính cực kỳ đâu, đàn bà thường cay nghiệt với đàn bà mà!
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    chua ngoa và đanh đá quá
    mẹ khỉ
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mâu thuẫn trong cơ quan,chỗ tập thể là muôn đời rồi...
    Nói chung nhận xét của tớ về lời của chủ topic là : tuyệt,,,,lâu lắm rồi mới có cảm giác ra chợ và được thấy cảnh Con mụ hàng Tôm vểnh râu chửi đổng ban quản lí chợ éo biết cách sắp xếp làm ăn...
    ........
    Bội phục chị (chắc hơn tuổi mình..)
    Hay...!
    Mong được đọc tiếp những bài viết chân thực của chị
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 29/09/2009

Chia sẻ trang này