1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực phẩm gia đinh -siêu phẩm vượt qua cả Lộc Đỉnh Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1Dragon1, 30/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Lão họ Vi spam ...đề nghị mod xử ngay.
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới lúc quơ được 9 em rồi chán chẳng muốn đọc nữa.
    Thần Mộ muôn năm !
  3. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Kiều bang chủ ra quy định cấm các bài viết ngắn hơn ba chữ và ba dấu chấm...
    Quay trở lại topic. Cực phẩm gia đinh này hài hài, đọc để giải trí cũng hay đây nhưng mà chưa so với LDK được. Triển khai tình tiết có vẻ ok nhưng mà phần xây dưng nhân vật chính vẫn còn non tay lắm. Lúc nào có thời gian sẽ tán tiếp.
    Thần Mộ càng ngày càng lan man, bây giờ mình đã không còn hứng thú đón đọc từng chương như trước nữa.
    Tinh Thần Biến có lẽ là bộ được nhất trong phạm vi thể loại của nó. Nếu chúng ta chấp nhận những giới hạn mà truyện tự đặt ra (không tính là nhược điểm) như nhân vật tính cách đơn giản, chỉ tập trung vào các chiến lược để luyện công, lên level (giống như chơi role-playing game), không có nhiều chuyện tình ái, toàn bộ bối cảnh truyện là một không gian đồng nhất về mặt ngôn ngữ, giao tiếp, tổ chức xã hội... thì bộ này đọc rất được. Ngắn gọn, tiết tấu nhanh, nhiều pha action hấp dẫn. Cái lôi cuốn người đọc chính là ở chỗ xem quá trình tu luyện của nhân vật chính như thế nào, từng bước từng bước phát triển, vượt qua khó khăn, đạt tới đỉnh cao. Với ai đã từng chơi game thì nó mang lại cảm giác giống như khi chinh phục một màn game khó khăn, đạt được tất cả các mục tiêu A, B, C... để "qua màn" vậy.
    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 07/08/2008
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy Tinh thần biến càng đọc càng nhàm, tác giả cũng thỉnh thoảng nhét vào ba cái tình cảm yêu đương rồi thày trò nhưng mà xét ra cũng nhạt. Thời gian trong truyện trôi qua theo đơn vị vạn năm, đầu chương xuất hiện siêu cấp cao thủ max level nhưng đến cuối chương anh đã chỉ ăn 1 hit là về làng dưỡng thương khẩn cấp (đơn cử như chú Bằng Ma Hoàng), đồ hoàng kim thì nhiều như lợn con, bây h lại xuất hiện thần giới, ko hiểu sau khi đồng chí nhân vật chính làm boss ở đây rồi thì lại có xuất hiện tiếp thế giới nữa ko chứ cứ nếu tiếp tục thế này thì ai cũng đoán ra kết quả.
    Còn Cực phẩm gia đinh đọc rất hài, nhân vật chính cũng đê tiện ra phết
  5. hunglb1985

    hunglb1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần biến + Thần mộ đọc miét thấy nhàm
    Theo ta thấy thì 2 tác phẩm được nhất bây giờ là Ác ma pháp tắc và cực phẩm gia đinh này
  6. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tinh Thần Biến đoạn ở Ám Tinh và khúc cuối Tiên Ma Yêu giới không hay, nhưng lên Thần Giới bắt đầu hấp dẫn trở lại. Bộ này kết thúc rồi nên cảm thấy không thất vọng.

    Thần Mộ càng về sau càng kém hay. Huyền giới cũng là mượn ý tưởng từ Tinh Thần Biến, nhưng không có chiều sâu. Bộ này đọc vui, nhưng càng gần đây cái hài ít đi, nhịp truyện kéo dài nên thấy hơi chán. Bộ này kết thúc chưa mọi người?
    Cực Phẩm Gia Đinh chưa thể so sánh được với Tầm Tần Kí, huống gì Lộc Đỉnh Kí, nhưng đọc để giải trí cũng tốt. Bộ này vẫn chưa kết thúc, nhưng khi đọc đến vụ đánh sứ thần Nhật Bản thì mình chán hẳn đi, ko đọc nữa. Mấy bộ cứ thẩm du đánh Nhật Bản như Thương Thiên, Tiêu Diêu...mình cạch hẳn. Có lẽ sân si trong lòng vẫn còn quá nặng.
  7. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Tinh Thần Biến mình cũng đọc convert hết rồi, đánh giá nói chung là truyện kết thúc trọn vẹn, không bị đuối về cuối hay lan man như một số cuốn khác. Bác nào chê TTB dài lê thê cũng có lý của nó, nhưng như tớ đã nói, nếu bạn xem TTB như một trò chơi trong đó mục tiêu cao nhất của người chơi là "phá đảo" thì bạn sẽ chấp nhận những hạn chế vốn là do đặc điểm của truyện, chứ không phải nhà văn viết non tay. Chẳng hạn như nhân vật chính suốt ngày chỉ biết luyện với luyện như con rôbốt, tình yêu, tình gia đình, huynh đệ chỉ là cái cớ để tạo động lực cho nhân vật chứ chẳng phải là cái gì đam mê, sâu sắc, khiến người đọc phải ngất ngây, so sánh, suy tưởng... Lập Nhi và Tần Vũ sẽ không bao giờ có tên trong những danh sách kiểu như "Ai là người anh hùng nhất...", "Nhân vật nào đau khổ nhất...", "Bạn muốn lấy ai làm vợ..." v.v... Đơn giản là tác giả không nhằm tạo ra những mẫu nhân vật điển hình, có tính cách sống động khiến độc giả liên tưởng đến cuộc sống thật. Tất cả các nhân vật trong truyện nhìn chung đều đơn giản, rõ ràng. Bù lại, người đọc có được cảm giác thống khoái khi xem nhân vật chính "thi đấu", từ không có gì, phải tự tìm tòi, lập chiến lược, chạy trốn cũng có, cho đến khi lấy yếu thắng mạnh, dần dần trở thành bá chủ. Kết thúc một "level", những đối thủ cùng level đó coi như giải quyết xong, trở thành con kiến không đáng nói đến nữa. Nhân vật chính gặp những kẻ mạnh hơn, lại bắt đầu xây dựng từ đầu, lại tìm kiếm bảo vật v.v... Người đọc thì thưởng thức cái thế giới do nhà văn bịa ra và xem cách thức nhà văn "điều khiển" các nhân vật tiêu diệt nhau như thế nào. Quanh quẩn thế thôi nhưng cũng như chơi game, tốn thời gian lắm các bác ạ.
  8. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn chủ topic, đang nói về Cực phẩm gia đinh lại nhảy sang TTB. Thôi thì box vắng khách, gộp chung mấy truyện mới lại tán cho vui cũng được. Mình không có gì nhiều để nói về CPGD vì truyện đang trong quá trình bố cục, mở rộng tuyến nhân vật. Cũng không đọc convert nên ko biết trước như thế nào. Cảm nghĩ của mình là truyện hài hước, đọc nhẹ nhàng vui vui, nhưng chưa đủ tầm để so sánh với "siêu phẩm" cỡ Lộc Đỉnh Ký. Chắc bác chủ topic cũng thừa biết như vậy nhưng tranh thủ giật cái tít bắt mắt để quảng cáo truyện mới thôi phải không? Mình không giỏi phân tích văn lắm, chỉ thấy truyện này đa phần là ổn... trừ nhân vật chính. Nói thế nào nhỉ, Lâm Vãn Vinh có tính cách khá... hỗn loạn, nguyên do tác giả quá ôm đồm khi bê về cả thằng lưu manh Vi Tiểu Bảo lẫn người anh hùng Hạng Thiếu Long, cộng thêm cái mác sinh viên đại học Bắc Kinh kiêm giám đốc marketing nữa. Nhiều quá, không luyện hoá hết được nên thành tẩu hoả nhập ma.
  9. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    TTB đọc đến đoạn tự nhiên lòi ra tổ tiên Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ gì đó, cảm giác ngu ngu sao đó thì bắt đầu mất cảm tinh, sau đó duy trì thêm chục trương thì bỏ hẳn.
    Về cực phẩm gia đinh ta thấy có cứ vụn vặt sao ấy như kiểu mấy phim truyền hình làm từng tập, không có cái gì xuyên suốt cả câu truyện, tình tiết hay nhưng tương đối đơn giản không có quá trình mà chỉ có kết quả. Nói chung đọc hay, thu hút nhiều độc giả nhưng còn lâu mới lên hàng siêu phẩm.
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác ơi, bọn TQ đâu chả thế, chấp làm gì. Ngày xưa Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn học trò bây giờ được phim ảnh tiểu thuyết nó coi như anh hùng vĩ đại, thánh sống mà.
    Nói thật với bác, em đọc mấy chương đầu tiên về huấn luyện cực hạn cho trẻ em ấy, đã không nuốt nổi cơ, tí nữa bỏ. Nói chung ai vượt qua được mấy hạt sạn to đùng lúc đầu ấy thì sẽ tiếp tục... Em khen nhưng cũng đâu bảo là nó ko có sạn.

Chia sẻ trang này