1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực phẩm gia đinh -siêu phẩm vượt qua cả Lộc Đỉnh Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1Dragon1, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh em đam mê kiếm hiệp, nếu muốn đọc truyện hay, theo tại hạ mọi người nên đọc Bàn Long - một siêu phẩm mới của Ngã Cật Tây hồng Thị (tác giả của TTB). So với TTB, ông tác giả này đã cải thiện khá nhiều.
  2. nz_257_wcr

    nz_257_wcr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Truyện này xem thấy cũng hay đấy chứ,pha một chút LĐK một chút TTK... nói chung là xem được, mang tính giải trí cao
  3. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng là so với TTB có cải thiện nhiều, nhưng cảm giác thô cứng sao đó, đọc đến chương 9 thì nản ...
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em đọc qua rồi, thấy cũng bt.
    Tinh Thần Biến bác gì Oliver ở trên nhận xét ưu và nhược điểm đúng đấy.
    Thần Mộ em bỏ ra mấy ngày liền cày gần 2 trăm chương con vớt, rồi phải bỏ dở, và kết luận 1 câu là lan ma lan man, chả ra đâu vào đâu.
    Đùa chứ đọc tiên hiệp với huyền ảo mãi cũng chán. Giờ lại thấy thích kiếm hiệp truyền thống . Thiếu lâm bát tuyệt em thấy ổn nhất đấy. Mỗi tội hơi dài, 7xx chương.
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại hài hài pha chút lưu manh ngoài LĐK với CPGĐ thì còn truyện gì cũng kiểu ý ko nhỉ?
  6. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cực Phẩm Gia Đình đọc cũng được, biết nhặt những cái hot, cuốn hút độc giả đem vào truyện, sự phối hợp những cái đó cũng khá nhuần nhuyễn.
    Tuy nhiên, tác giả có da mặt khá dày, thơ văn đã lấy loạn xạ thì chớ, cả văn tả cũng đi copy. Dịch giả "thời đại mới" với vốn kiến thức ít, vốn tiếng Trung hạn hẹp sẽ nghĩ là một tác phẩm dịch siêu khó. Quả thật là nó cũng khó dịch và các bạn đã dịch sai khá nhiều.
    Cá nhân tại hạ không thích vì chả có gì mới nhưng cũng phải thừa nhận xào nấu những cái đã có như thế thật là tài!
    NHưng nói như chủ topic bảo vượt qua Lộc Đỉnh Ký là vượt qua về cái gì?
    Được tripletvn sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 23/09/2008
  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 28/09/2008
  8. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc, em thấy để giải trí thì cũng được.
    Nhưng em ko thích kiểu tác giả ca ngợi nhân vật chính quá, cho nhân vật chính quá nhiều tiện nghi, quá nhiều sự thiên vị.
    Ngay từ cái tình huống cho người hiện đại về quá khứ, đã là một sự thiên vị lớn rồi.
    Xem nào, đẹp giai thì tuy anh chưa phải mỹ nam nhân, nhưng cũng là tuấn tú.
    Rồi body thì phong trần rắn rỏi hơn hẳn bọn tài tử dặt dẹo.
    Tính cách thì phóng khoáng tự nhiên (so gì chứ so với mấy anh tóc tết quạt phe phẩy thì hiển nhiên phải hơn òi).
    Kiến văn thì sâu rộng uyên bác (cũng là so với cái thời xưa đó).
    Thủ đoạn mẹo mực thì xếp đầy bụng.
    Tài lẻ thì hát cũng được, đối đáp cũng được, vẽ cũng được.
    Có một anh thế này, thì dầu là chiến trường, tình trường hay thương trường, kiểu gì mà anh ấy chả thành công.
    Cái này giống như bóng đá mà thế trận một chiều ấy, còn gì là hấp dẫn.
    Thứ hai, vấn đề nữa khiến em thấy ko hay ở đây là anh ta chỉ hoàn hảo so với mấy anh chị đó, còn so với người thời nay, những thứ anh ta nói, có là caí gì đâu, kể cả các chiêu cưa gái hay là vỗ mông ngựa.
    Do đó, thành thật là, đọc đến chừng chương 90, em bắt đầu thấy truyện này đậm mùi tự sướng, em cảm giác nó như phản ánh cái mơ ước của chính tác giả, được trở về một thời mà ko cần cố gắng phấn đấu gì nhiều mình vẫn có thể làm nên chuyện. Vì thế em ko đọc tiếp.
    Chà, kể cũng hơi tiếc, biết đâu đoạn đằng sau có đột phá nhớn thì sao nhỉ.
    À, có một điểm nhận xét thêm thế này, cái chuyện này, thành thật em thấy mấy anh bạn con trai của em rất thích đọc. Em cho là, giống cái topic Quarker bên TVTY, ít ra nó dùng để thêm tự tin cho các anh giai khi đứng trước con gái rất tốt.
    Vì mấy chị trong này, hoàn toàn là lép vế, chỉ vì vài câu trêu chọc, vài câu âu yếm, vài cái đụng chạm, chỉ nhìn thấy anh ấy kiến văn kỳ lạ, cuối cùng thì đều yêu anh Lâm Tam hết.
    Cái tình yêu kiểu đó, quả là hết sức đơn giản. Anyway, thế có lẽ cũng là hợp lý với phụ nữ thời đó.
  9. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên là CPGD có rất nhiều thiếu sót, trong đó đáng kể nhất là việc bôi vẽ nhân vật chính hơi quá lố.
    Đừng trông chờ nó là siêu phẩm gì gì đó thì sẽ không thấy thất vọng, không nặng nề , không mang triết lý sâu xa ... nhẹ nhàng, hóm hỉnh rất đáng đọc giải trí.
  10. VoTamQuyet

    VoTamQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ko cần tiếc đâu về sau thằng tác giả nó còn tự sướng dữ dội hơn nữa cơ

Chia sẻ trang này