1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực phẩm gia đinh -siêu phẩm vượt qua cả Lộc Đỉnh Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1Dragon1, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thế mới thấy may mình dòm xa view rộng ko đọc tiếp ^^..
  2. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ CPGD đọc tạm thì đc chứ kêu hay hơn LDK thì pó tay . bác vinhattieu chắc thấy chuối 1 buồng nên chỉ kêu lên 2 tiềng he he rồi té xỉu .......... miễn bình luận
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc hơi chán, không chút cảm xúc nào. Ai dám bảo nó hơn LDK em tát lệch mồm ( hé hé).
    Mới Drop truyện này, ngày càng theo xu hướng tự sướng, chã còn gì mà đọc.
    Em đề cử "Ác Ma Pháp Tắc" để các bác đọc.
  4. VoTamQuyet

    VoTamQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ác ma pháp tắc thì cũng được,đặc trưng của thể loại dị giới,không có gì quá đặc biệt nói chung là đọc để giải trí được mà ít thấy khó chịu.Mỗi tội nó dài và quá dài,lại hay lăng nhăng đến độ giờ gần 500 chương rồi mà vẫn chả thấy cái kết chuyện đâu.
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    giải trí thì cũng được nhưng tự sướng hơi nhiều , cái thằng viẽt truyện này cũng dâm ra phết , cứ thấy có gái là chú lại tả cảnh nào thì mông cong , ngực nở , phập phồng , ...... nuốt nước miếng .... đọc mấy đoạn đó xen vào mất hay !
  6. clam1742

    clam1742 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc tạm được thoai !
    tiện pác nào cho em hỏi sao mấy hôm nay không vào được 4vn vậy
  7. hai1991

    hai1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đang nâng cấp server mà d/c ko biết sao
    mà hình như là lạc đề của box rồi muốn hỏi thì sang box khác chứ
  8. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Phiên Vân Phúc Vũ, với Tầm Tần Kí, có truyện tranh rồi, xem cũng được lắm
    @cực phẩm gia đinh xem bắt đầu có hơi hướng Ưu Đàm Hoa rồi
  9. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến LĐK nhớ ko lầm hồi lâu lắm rồi, tầm hơn chục năm trước ấy, có bác nào lấy bút danh Kim Dung thì phải(!) viết bộ "Tiểu Tà Thần" đọc hài hài, vui vui.
    Dù sao cũng ko bẩn bẩn, xăng pha nhớ như nhiều bộ gần đây, càng đọc càng nhảm, cứ đến tầm vài ba chục chương là y như rằng có dấu hiệu... cạn vốn.
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện Cực phẩm gia đinh này càng ngày càng lố. Đọc truyện này tớ không bực mình vì việc anh chàng LVV cua được cả chục em hay những cảnh ***y trong đó. Tớ bực vì tác giả xây dựng tính cách nhân vật chính quá khiên cưỡng, quá không thật. Một thằng tốt nghiệp ngành toán lý hóa, đi làm giám đốc marketing nhưng lại biết ứng tác thơ, viết câu đối nhoay nhoáy (làm nhé chứ không phải mượn danh tác của người xưa), biết khéo chế tạo nước hoa, vẽ thì cứ như họa sĩ. Là thủ khoa đại học đồng thời lại hết sức thô lỗ và vô học. Cái đáng nói là ở sự thô lỗ này đây, tác giả cố tình đưa vào dường như để làm nổi bật sự khác người, lối sống thật, sống "phóng khoáng, tự do" của gã so với đám văn nhân tài tử đạo đức giả. Nhưng rốt cuộc nêm gia vị quá tay, khiến cho gã thành vô học hơn cả Vi Tiểu Bảo. Thử tưởng tượng xem bạn đang đi chợ hoa với bạn trai, gã bạn trai đó quay sang ngáp một cái nói với bạn "Anh muốn đi nhà xí, em có đi cùng không?", ý nói "chán rồi, ta không muốn xem nữa đâu", bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đến gặp người lạ, có vẻ lớn tuổi và ở vị trí cao hơn mình, thấy người ta không mời ngồi bèn ngồi bệt luôn xuống đất ra vẻ "làm gì được nhau." Trong một thế giới cổ xưa mà vua là trời, quan là cha mẹ dân, gã nhân vật chính ngoạc mồm lên dạy cho đám nho sĩ về chuyện dân đóng thuế cho chính quyền thì chính quyền phải phục vụ dân, hơn nữa còn công khai hành hung người khác mà không một vị công sai nào dám nhúc nhích (xem đoạn đắp đê.) Bịa đến thế là cùng, trên thực tế thì gã này phải bị đập chết vì tội phản nghịch từ lâu rồi. Tác giả lại cho LVV học theo phong cách VTB, hay Chí Phèo, nghĩa là cứ một suy nghĩ trong đầu bao giờ cũng kèm theo một tiếng chửi (thầm) cho rõ vẻ con nhà vô học. Tưởng thế là hay nhưng quên rằng thứ nhất VTB là gã đầu đường xó chợ, còn LVV là thủ khoa đại học. Thứ hai ngay cả Vi Tiểu Bảo không phải bao giờ cũng ăn nói lấc cấc, chặn họng người khác, nhìn bạn gái bằng ánh mắt dâm đãng hay chiếm tiện nghi trong những chuyện đấu khẩu lặt vặt. Bởi vì VTB hiểu rõ giá trị của sự mềm dẻo trong quan hệ với người khác. Còn sự vô lễ của LVV trong thế giới hiện đại cũng không dung thứ được chứ đừng nói đến thế giới cổ xưa. Đôi khi tớ không hiểu làm sao tác giả có thể cho gã LVV này làm thủ khoa đại học, giám đốc marketing mà không thấy ngượng?

Chia sẻ trang này