1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực phẩm gia đinh -siêu phẩm vượt qua cả Lộc Đỉnh Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1Dragon1, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái đoạn thưởng hoa quá lố thật, hành động không khác gì một thằng tâm thần.
    Thật ra CPGD cũng có nhiều điểm đặc biệt, đọc giải trí cũng vui, không đáng bị chỉ trích quá nặng nề đến thế, tất cả chì vì lời giới thiệu đầu tiên đưa nó so sánh với Lộc Đỉnh Ký, không những không giống lại còn kém quá xa lại được kỳ vọng quá cao ngay từ đâu nên thất vọng ===> ăn chửi...
    Có lẽ nên đọc qua tâm sự của tác giả khi kết thục truyện sẽ thông cảm với CPGD hơn .
  2. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tác giả tâm sự thế nào hả bạn? Nghe não nùng thế.
    Thực ra tớ không đọc nhiều truyện lắm, nếu có ý định so sánh thì tớ muốn so truyện này với Tầm Tần Ký cơ, cả hai nhân vật chính đều trở về quá khứ, tận dụng kiến thức và cách nhìn của thời hiện đại để nổi bật lên cả. TTK tuy phịa cũng nhiều nhưng ít ra không có tính "tự sướng" nhiều như truyện này.

Chia sẻ trang này