1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Tây - Chiều biên giới...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cực Tây - Chiều biên giới...

    Vốn không định lập topic vì thời gian này post ảnh lên ttvnol rất mất thời gian. Thế nhưng, chuyến đi cứ vương vất trong đầu, không viết ra thì cũng chẳng chẳng tập trung làm được việc

    Apachải, một vùng đất lạ

    Lịch trình:
    - Ngày 1: Hà Nội - Lào Cai (tàu hỏa) (294km)
    - Ngày 2: Lào Cai - Ô Quý Hồ - Bình Lư - Lai Châu Mới - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà (303km)
    - Ngày 3: Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Chung Chải - Leng Su Sìn - Tả Khò Khừ (183km)
    - Ngày 4: Tả Khò Khừ - Apachải - Đồn 317 - Tá Miều - Cột Mốc 0 - Đồn 317 (29km)
    - Ngày 5: Đồn 317 - Tả Kho Khừ - Mường Nhé - Chà Cang - Si Pa Phìn (174km)
    - Ngày 6: Si Pa Phìn - Mường Chà - Điện Biên - Mường Ẳng - Tuần Giáo - Đèo Pha Đin - Sơn La (240km)
    - Ngày 7: Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội (310km)

    Tổng cung đường: 1276km (xe máy) + 294km (tàu hỏa)
    Thành viên: Cutie, Michelle, soidangdoi, Chóe, Alias_noodle + bà xã, Casanova, Hương Héo, Long wave và Kilotu
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Sân ga Trần Quý Cáp trước ngày nghỉ lễ đông đặc người, bọn tớ phải đến 4 tiếng trước khi tàu chạy để gửi xe. Vui sướng sau khi đưa được xe vào sân ga sớm nhất, anh em chúc mừng nhau bằng hai chai rượu bác Long mang đến, chiến sỹ Sói nhả đạn trên ke ga trước giờ ra trận.
    Con tàu LC1, toa ngồi cứng, không điều hòa chật như nêm cối, không có cả chỗ để duỗi chân. Hành khách nằm tràn trên lối đi giữa hai hàng ghế, trong phòng lái tàu, chỗ nối hai toa, trong buồn rửa tay và choáng nhất là trên... giá để đồ và trước cửa phòng vệ sinh. 8 đứa chúng tớ không thể nào chợp mắt được, sương cụt bị dã lên xuống suốt 10 tiếng, hậu quả là 3 ngày tiếp sau đó của chuyến đi, việc ngồi toilet chỉ còn là vấn đề xoa dịu tâm lý, thực chất là ngồi chẳng để làm gì. :D (thấy cutie chuẩn bị một gói giấy vệ sinh mà đến ngày thứ 3 vẫn nguyên, keke).
    Nói là 8 người như ở trên vì đoàn tớ còn hai tay chơi Sì Gòn bay ra Hà Nội, bắt taxi lên Tuyên Quang, mua một con Win tàu mới ở đó (!!!) rồi mới chạy sang Lào Cai đón mọi người xuống tàu. Vậy là đủ 10 tên. Lên đường
  3. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, "xương" cụt, ứ phải "sương" cụt ạ
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Mong chờ hình ảnh của các bác, nhất là để xem 2 "tay chơi" đến từ SG dữ dằn như thế nào
  5. kidgrow

    kidgrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tôi nhầm.
  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    he he, tớ bẩu rồi, chuyến này đường đi dễ không mà, bạn nào thích "cung khủng" đi thì chắc sẽ thất vọng
    phọt tý ảnh mở màn cái nhỉ:
    đầu tiên là màn giới thiệu thành viên ạ:
    2 Rân chơi Sài Ghềnh, lặn lội từ trỏng ra, bắt taxi vào Tuyên Quang mua con Win Tàu, phi lên Lào Cai nhập đoàn:
    Mr Mỳ
    [​IMG]
    Mỳ phu nhân
    [​IMG]
    Trưởng đoàn Kilogam - 1 người hết sức tốt bụng, trách nhiệm & đào hoa:
    [​IMG]

    Mít cheo - ôm của Kilo, cũng là thủ quĩ của cả đoàn, cực cute:
    [​IMG]
    Đại za Long "luộc gà" - mặt xấu tính gấu, cực nhiệt tình & luôn lạc quan, với điều kiện bụng không được đói:
    [​IMG]
    Hương tươi - ôm của Long - xì tin & nhí nhảnh:
    [​IMG]
    Giang hồ Đức "buộc đồ" - tốt tính, dễ thương với màn vừa đi vừa buộc đồ:
    [​IMG]
    ôm của Đức - Cẩm Chóe: ngây ngây & thơ thơ:
    [​IMG]
    Casanova0611:
    [​IMG]
    Cutie&***y - ôm của Casa - so cute, so ***y:
    [​IMG]
  7. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    Sao nhìn ảnh mình lại nhiều ngoặc đơn, ngoặc kép thế nhỉ
    Tớ còn ảnh nào teen hơn không Basa ?

  8. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Alias đã chinh phục thành công cực Tây
  9. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Sabbath đã chúc mừng! Tớ cũng tiếc chuyến PM lắm đấy, hy vọng sẽ có dịp được đầu quân dưới cờ CDCM.
    Kilotu đâu rồi? kể tiếp đi chứ để anh em sốt ruột rồi kìa!
  10. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Trong nhóm này có mấy khuôn mặt quen quen, hơn nữa em mới hụt A pa chải tết âm lịch nên sốt ruột xem ảnh quá.
    Mong các bác ủn ảnh lên sớm.

Chia sẻ trang này