1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Tây - Chiều biên giới...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Èo cái anh kilô này, thô thế, nói vậy người ta lại hiểu lầm thì chết
    Chàng có nhận ra ai đây không? Đã lớn ngần này rồi đấy, mới có ngày nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẹp chẹp
  2. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta gọi là rắc thính trong giờ hành chính đây
  3. caspernhobe

    caspernhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ối chà chà bạn nào cũng nô nức rắc thính thế này thì chỉ khổ bọn cá chả biết đớp cái thính nào bây giờ
  4. soido1984

    soido1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ah, hoá ra bạn DD chơi thân với KLT từ bé thế kia mà,phải thấn lắm thì mới có được những tấm ảnh như thế này i nhỉ, mà hồi đấy có hay chơi trò trẻ con với nhau không
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn Sói nhầm rồi
    Cái ảnh em bé kia tớ chụp ở APC đấy. Trước đây anh kilô anh ấy cứ khăng khăng chưa lên APC bao giờ, nhưng mà tớ nhìn em bé này tớ hiểu ra hết sự việc
    ANh kilô này anh ý gian lắm
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    ha ha ha
    Kiên ơi đi rồi nhé. có cãi được nữa không?
    giống i sì đúc
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nhớ về APC, còn là nhớ về chàng "hoàng tử Hàn Quốc" thuở nào... Hiền lành, tốt bụng nên mãi vẫn là "boy Hàn" trong tim bao thiếu nữ
    [​IMG]
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    A pa chải trong tôi còn là
    Dụ dỗ trẻ con
    [​IMG]
    Chơi với khỉ - đây là con khỉ người ta bắt được và đem về nuôi
    [​IMG]
    Tắm suối Mo Phí
    [​IMG]
    Nướng cá bên suối
    [​IMG]
    .. và không bao giờ vơi những chén rượu đầy
    Thôi ko spam ở topic của anh kilô nữa ko anh ấy lại giận.
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đêm đầu tiên ở Cực Tây
    Đoàn người lầm lũi trong đêm, mò mẫm trên những con đường nhỏ gồ ghề dẫn vào Tả Khò Khừ. Đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xe gầm gừ.
    Theo hướng dẫn của những người đi trước, từ Mường nhé vào Tả Khò Khừ phải đi qua 4 con suối to: Suối Chung Chải (nhỏ nhất), suối Leng Su Sìn (to to và lổn nhổn đá) nằm ngay cạnh đồn BP Leng Su Sìn, suối Voi (rộng và nước khá mạnh, nước trong và đá trơn)
    [​IMG]
    và suối Mo Phí (toàn đá to bằng cái thúng, nước đục và suối sâu). Sau khi đếm đủ 3 con suối kia, mọi người mừng rỡ khi ánh đèn xe máy rọi sang một dòng nước đục ngàu trước mặt. Lúc này đã khoảng 8h tối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lội bộ xuống thăm dòng, lúc quay lên thấy nước làm ướt ...im. Không có cách nào qua được ngoài một người dắt, một người đẩy mông.
    Đang loay hoay chọn đường dắt thì thật may, có ánh đèn pin đi tới: hai thầy cô giáo trẻ đang đi bộ từ Tả Khò Khừ sang Sen Thượng (???). Cô giáo dạy tiểu học tận tình soi đèn chỉ lối dắt xe qua suối, đưa chị em đi bộ lối bên trên nông hơn (nhưng không dắt xe qua được). Khi đoàn đã qua hết thì cô giáo đi tiếp sang Sen Thượng. Có một điều Casa thắc mắc mãi về sau: Tại sao khi lên Tả Khò Khừ hỏi về cô giáo này (bọn mình đã hỏi tên tuổi lúc ở suối), không một ai biết. Một điều khác là buổi tối đó ở con suối rộng, thoắt một cái thấy cô bên này, thoắt một cái bên kia. Đêm đó, lúc ngồi uống rượu, mấy người trong bàn có nhắc về một cô giáo bị cuốn trôi mùa lũ năm ngoái. Mình không dám hỏi thêm và nghĩ xa hơn, chỉ thấy lành lạnh sống lưng, tiếng người giáo viên trẻ phảng phất.
    (...)
    Dù dắt bộ xe qua suối nhưng khi sang đến bờ bên kia thì 4/5 xe không nổ được máy, lại hỳ hục ngồi xả xăng, rửa bu gi bu cà tùm lum.
    [​IMG]
    Được một lát thì thấy có người từ trên bờ chạy xuống, một người bạn của Pờ Dần Sang, rồi Sang, Đủm Đủm cũng ra.
    Pờ Sang: "Cứ để xe máy ở dưới suối đấy, mai sửa, lên uống rượu đã, mọi người uống từ chiều rồi"
    Ngay đầu bờ suối Mo Phí là nhà bác Pờ Sinh (bố Sang), sau khi đi qua nhà để củi rất to (gần 2 tầng), trái bếp rồi mới đến sân nhà chính, đã thấy khá nhiều xe ở sân và tiếng người huyên náo trong nhà: Độc Cô Lữ Khách, Núi Rừng và Lá í ới. Thấy có khách mới đến, bác Pờ Sinh đứng dậy chỉ đạo vợ lo thêm đồ ăn, kê bàn và lấy bát đũa.
    Trong bếp, một bàn dài sát cửa và một bàn nhỏ hơn mới kê cho đoàn mới vào (đoàn của mình), lúc đó đã tầm 9h tối, nhìn bàn ăn mà chảy nước miếng, lao vào đánh chén ầm ĩ. Do đợt 30/4 này có khoảng 40-50 khách đến ở nên bác Pờ Sinh mổ một con bò mới đủ thực phẩm cho mọi người. Đồ ăn chủ yếu chế biến từ bò nhưng có mấy món ngon nhất thì bọn Độc Cô đã chiến hết, mình ngồi húp nước mà ấm ức. Rượu được rót vào trong mấy cái ấm nhôm cho dễ dót.
    Bữa cơm có sự góp mặt khoảng ba đoàn từ HN, người nhà Pờ Sang và anh biên phòng tên Thạch, uống đến tầm 11h thì mình, Longwaves, Núi lại phi lên nhà anh Thạch, đã lấy vợ và định cư luôn ở Tả Kho Khừ, uống tiếp. Đến lúc này thì đầu óc cứ lòa nhòa, chếnh choáng rồi. Chỉ nhớ mang máng là anh Thạch mang cả bia Hà Nội và rượu bản ra mời, rượu cứ rót mà Longwaves cứ uống và cứ nói. Lúc được mời rượu thì Longwaves ngẩng đầu lên uống cái ực rồi lại buông thõng đầu, mắt hướng xuống mặt bàn và kể lể cái gì đó... chẳng biết gì nữa cho đến sáng hôm sau, mở mắt đã thấy mình và Longway nằm cạnh nhau trong phòng ...Tư Pháp của dãy nhà ủy ban.
    Sau này nghe kể, ba bạn cùng đoàn đã mò lên nhà anh Thạch lôi về. Từ nhà anh Thạch về có một con dốc rất cao và bẻ góc compa, bất kỳ ai đi vào ban ngày đều phải phi lên giữa, dừng xe chuyển hướng mới phi lên tiếp được. Thế mà không hiểu bằng cách nào mấy anh em, đêm đó, phi vù lên đỉnh dốc, lúc về đã bí tỷ lại phi vèo phát xuống chân dốc. Rượu, thật lạ kỳ.
    Đếm ấy, như thế.
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 15/09/2008

Chia sẻ trang này