1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Tây - Chiều biên giới...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kilotu kể tiếp đi, đang hóng chuyện về chuyến đi của các bạn đây này , nhớ tips thêm cho tớ xem ít ảnh nữa nhá
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------------------
    Chúc mừng chú có chuyến đi rất hay. Hôm đó anh tý định đi cung này.
    Chú cho xin 500 ảnh. À mà đi không ăn thú rừng đó chứ!...he he...
  3. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    cung này hay lắm, chờ ảnh của các bác. Bác có thể nói rõ xem co đoạn nào khó đi nhất và đoạn nào phải bỏ xe ở lại không ạ?
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Dạo này post bài bị làm sao ấy, suôt ngày thấy báo chống lụt diễn đàn. Mọi người thông cảm nhé, không phải tớ vẫn còn dính hậu quả của ngồi ghế cứng trên tàu đâu.
    Tiếp chuyện về chuyến tàu táo bón:
    Chàng lính trẻ vãi đạn trên sân tàu:
    [​IMG]
    Hành khách ngủ trên giá để đồ (không dám chụp ảnh người ngủ trước buồng WC)
    [​IMG]
    Và dáng đi của người bị hội chứng "xương cụt"
    [​IMG]
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tất cả ảnh ọt trong topic này là do những người bạn đồng hành lười post ảnh của tớ nhé, không có cái nào của tớ cả
    Bắt đầu những vòng bánh xe đầu tiên vào Ô Quý Hồ
    [​IMG]
  6. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, lâu lắm không vào ttvnol, em tưởng bị log nick rồi :D chịu hết nổi với cái ảnh mới nhận được, đành tái sốt giang hồ...
    Xin tâng toọng giới thiệu
    [​IMG]
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ qua đèo Ô Quý Hồ vào ban ngày, thế nên tớ bất ngờ về cảnh sắc của nó, khá mơ màng với mấy núi và phê với những khúc đổ cua ngọt bánh xe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái tên Ô Quý Hồ thì ai cũng biết, nhưng sự tích về cái tên này thì chắc hẳn không nhiều người biết. Thực ra cũng đơn giản, trước đây, khi con đèo còn hoang dấu chân, có một loài chim hay sống ở khu vực này. Khi bóng tối ôm choàng dốc núi, loài chim bắt đầu cất tiếng kêu vương vất liêu trai: Ô ô ô Q ú y Hồ, Ô ô ô Q ú y Hồ. Cái tên đèo được đặt theo tiếng chim đó.
    Qua đèo Ô Quý Hồ, Bình Lư, Tam Đường rồi đến Lai Châu Mới. Cả khu vực Lai Châu này đã thay đổi gần như toàn bộ so với bản đồ do việc xây dựng thủy điện Sơn La. Thị xã Lai Châu mới vẫn còn ngổn ngang, bụi bặm nhưng trông đàng hoàng hơn nhiều so với Lai Châu cũ. Dọc đường từ Lai Châu Mới đến Mường Lay, thỉnh thoảng lại gặp các bản mới lập ở các khu vực cao hơn, những cái tên như Tả Phìn, Nậm Ô, Xà Dề Phìn... sẽ nằm sâu dưới mặt nước từ 5-7m.
    Kế hoạch đón hoàng hồn ở cầu Hang Tôm không kịp nên chúng tôi vào Mường Lay khi đã tối mịt. Anh bạn đồng hành nói, dân Mường Lay là dân sắp chết đuối, kinh lắm. Cả thị trấn Mường Lay giờ nhìn lộn xộn, lụp xụp, người dân đã chuyển đến khu định cư mới, số còn lại sống như không có chính quyền, thế mới có chuyện chúng tôi phải trả gần 500k cho hai con gà con và một ít xôi.
    9h tối thì cũng đến Mường Chà, cửa ngõ đi vào Apachải. Nhà khách ủy ban vắng vẻ, ông bảo vệ kiêm lễ tân đang ngồi chơi Line, ra giới thiệu phòng: 90k cho phòng 3 giường ở tầng 3, 120k cho phòng 2 giường không điều hòa ở tầng 2 và 140k cho phòng hai giường có điều hòa. Điều ok nhất là cả ba loại phòng trên đều không có nước. Lấy phòng xong, hơn tiếng sau, ông lễ tân lại "thay đổi ý kiến" là hôm nay thứ 4, là ngày có thể bơm nước được (Ặc!!!), thế là lúc sắp đi ngủ lại có nước ào ào. Khổ thân anh Long wave tắm trước đó, nghe nói dùng hết có hai cốc Liên Xô cho tất cả các công đoạn: làm ướt, xoa sữa tắm và tráng nước!!! Tối, ông ấy đi ngủ đầu tiên, thấy bong bóng xà phòng bay ra từ cả mũi và mồm.
    Trước khi ngủ thì cả bọn lôi xôi và gà Mường Lay ra ăn, nhạt mồm, Long wave lại đi đâu đó một lúc, về trông phờ phạc nhưng cũng kiếm được hai Coca loại to rượu. Đến tài vì lúc đó đã 12h khuya. Ngật ngưỡng, say?
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, bay như trym:
    [​IMG]
  9. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao ko xem được ảnh của Casa, đểu thía ! Cái cách ku Kilo giải thích tên đèo Ô Quy Hồ nghe có vẻ chuối nhể ? Cái con chim này kêu như tiếng người ! hĩ hĩ !
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    ơ chán nhờ, tớ post ảnh ở 1 nơi, về nhà view lại cũng chả xem được, đến cty lại xem được mới ức chứ
    bạn Kilo, bạn Mít, bạn Mỳ, bạn Vĩnh, bạn......... văn hay chữ tốt thì tường thuật 1 tẹo đi chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này