1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Tây - Chiều biên giới...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng phải nói rằng, nước mình có nhiều cái cải tiến giỏi thiệt; người ta xài tàu mét tư lâu rồi, mình vẫn xài mét mốt, không những thế ngoài hai hàng ghế gỗ cho 5 người ngồi còn bố trí thêm hàng ghế nhựa giữa lối đi, chưa kể giường nằm trên giá hành lý và ngồi thư giãn trước cửa toalet. Quả là tài? Ồn ào, nóng bức, nhộn nhạo rồi cũng qua đi, đoàn tàu chuyển bánh, ngày xưa hồi còn đi học, cô giáo tả đoàn tàu : tu tu xình xịch, tu tu xình xịch; nghe sao mà đẹp thế, đáng yêu thế còn cái tàu này nó cứ kêu kình kịch? kình kịch; thật là dễ ngủ !. Ấy, nói đến chuyện ngủ cũng thật là hài; tên gục xuống đầu tiên là anh bạn Sói, mà tại sao anh í ngủ đầu tiên thì lại phải quay lại chuyện ở sân ga. Số là sau khi đánh chén no say cùng 2 chai rượu, anh ta ngật ngưỡng về sân ga chờ lên tàu, với bản lĩnh vững vàng cùng với linh cảm nghề nghiệp của một kiến trúc sư sắp ra trường, anh ta đoán biết được toa tàu đã chật kín người kể cả trong toa lét, vì vậy anh bạn Sói quyết định đào thải tất cả những gì mà anh ta up date được khiến sắc màu và mùi vị của sân ga càng phong phú hơn. Cũng chính vì vậy mà khi lên tàu, Sói quyết định tiết kiệm năng lượng bằng cách?ngủ. Kẻ tài thứ hai trong chuyện ngủ là bạn Nhím?quỹ; sau khi ổn định chỗ ngồi, cô ta tròng vào cổ một cái gối đầy hơi của Kilotu và từ từ?gục xuống. Cái ác là 8h00 sáng ngày hôm sau, khi mắt còn dụi dụi, miệng còn ngáp ngáp, cô ta than thở rằng cả đêm thao thức suốt năm canh; quả là công phu tọa thiền đặt tới cảnh giới thượng thừa..!
    (Còn tiếp)
  2. totramp

    totramp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi, cả nhà khoẻ chứ?
    Chuyến đi đã kết thúc mới đây mà đã tưởng như lâu lắm rồi, bởi dẫu ngày nào cũng nhớ tới những giờ phút được thả mình vào thiên nhiên, vào đất và trời, vào núi rừng trùng điệp hoang vu, vào màu đất bùn quánh lấm chân người, vào những con suối lộc cộc đá tảng man mát xoa nhẹ vào bàn chân, những đồi dốc thách thức bánh xe của những người đi chinh phục chính niềm vui hoang vu của mình, và vào cả tình người ấm áp mà đáng quý nơi biên giới xa xôi...(đặc biệt cảm phục & yêu mến a.Nghixx)
    Nhưng tối qua, nỗi nhớ Apachai lại trỗi dậy cồn cào, hình ảnh dãy lán trọ xiêu vẹo bên gốc tre trong ánh sáng mờ của trăng & mấy chiếc đèn pin loang loáng bỗng hiển hiện trong tôi, mấy chị em ngồi thềm cửa buôn chuyện ngóng chờ bác longwave & kilotu (bị mê hoặc bởi tình người apachai bỏ vào chén rượu tình) được triệu tập về lán để điểm danh đủ quân số hành quân lên cột mốc O vào sáng hôm sau,.
    Không hiểu sao lại nhớ cái lán đấy thế, cả con suối xinh đẹp, con dốc cuối của bản Tả Khò khừ nữa,.
    Tối nay lại K ngủ được vì nhớ cái đêm leo từ trên núi xuống trong mưa & chớp soi đường, được ăn nồi cháo nóng của chị Vĩnh nấu & được ngủ trong bộ quần áo sạch & chăn đệm ấm êm của các chiến sỹ ưu ái dành cho....
    ....tiếc những ngày rong ruổi trên đường trong nắng & gió, thèm được lôi thôi trong bộ quần áo đầy bùn...
    Cảm ơn Ban tổ chức đã cho một chuyến đi cực kỳ thú vị, ấn tượng trong mọi khoảnh khắc, cảm ơn sự tình cờ gặp gỡ của đoàn Núi cho ta thêm sức mạnh & thêm niềm vui:)), cảm ơn sấm chớp đã đến đúng lúc nếu không thi toai,.:)))
    Huongtuoi(cam on Basa vi cai name):((((!!!
  3. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hà hà cả Long và Hương đều vào đây rồi!
    Chuyến tàu hôm đó bị muộn gần 1h đấy, tớ thì bầm dập với đoạn đường QL70 từ TQ sang Lào Cai nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là vật vã cả đêm trên tàu.
    Dãy nhà khách của ủy ban xã được gọi là "Khách sạn ngàn heo" vì nếu không khép cửa thì lợn mẹ và cả đàn con cứ ủn ỉn dạo chơi và ... vô tư từ trong nhà ra ngoài ngõ. Không tiện nghi, thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng sao vui và ngủ ngon đến thế?
    Hình ảnh anh Lý Phi Ca Phó chủ tịch UBND xã lui cui pha nước và sắp xếp chỗ ăn nghỉ thật cảm động. Bác Sinh thì cẩn thận, chu đáo khi xuống tận nơi thăm hỏi xem mọi người đã có đủ chỗ nghỉ chưa!
    Tớ vẫn còn thắc mắc làm sao mà Long và Kilotu có thể ngủ chung trên một cái giường 80cm ấy??? Đêm đó bạn Long ru cả đoàn bằng liên khúc đầy âm hưởng của núi rừng APC , sáng hôm sau xem bạn Đức biểu diễn lại còn sinh động hơn chính tác giả trình bày
    Hôm qua vừa được xem thêm một số ảnh từ máy của Long, Casa và DocCo, ảnh từ máy của Nhím thì chỉ có vài kiểu. Tiếc cái thẻ của Long quá vì có đoạn cả đoàn hát quốc ca
    Nhớ em Hương khi la toáng lên "Anh ơi em phải đi giật lùi"
    Nhớ APC quá thôi !
    Được alias_noodles sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 15/05/2008
    Được alias_noodles sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/05/2008
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của Hương héo với Long béo xúc động đậy ghê!
    2new bie này có vẻ như là khí thế nhất đoàn đây!
    Iem xin mạn phép up 1cái ảnh tập thể cho khí thế nhá
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/41.jpg
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chết , chết !!! Sao Mường Lay lại có trường hợp này (đoạn bôi vàng dưới ) ??? Trước anh cũng vài lần qua Mường Lay ,có ăn ở đấy nhưng không tệ như tình cảnh chú Kilotu gặp đâu . Dúng là chẳng biết đâu mà lần .Tốt nhất từ sau cứ mặc cả trước cho đỡ bực mình .Một kinh nghiệm trên đường cần lưu ý !
    Thêm tý ảnh về cảnh sắc dọc đường đi cho mọi người xem chứ .
    Chúc mừng đoàn chú Kilotu có chuyến APC thành công !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 15/05/2008
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Cảnh sắc trên đường ạ
    Hoàn hôn
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/46.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/47.jpg
    Trên đường đến Mường Nhé
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/14-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/13-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/12.jpg
  7. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác DuGia!
    Mường Lay là thế đấy bác ạ, hôm Tết em qua đã thấy bô lô nhếch lắm rồi, rác đổ đầy đường chẳng ai quét dọn, sân vận động trâu bò thả rông ị đầy, lác đác có cả ống tiêm. Vòng qua bệnh viện cũng vắng hoe (ốm đau thì họ đi đâu nhỉ?) nhà cửa đều lụp xụp xơ xác; qua khu công sở cũ thì còn buồn thê thảm hơn ... tất cả đều đang khắc khoải chờ ngày giải tán. Trong điều kiện như thế thì làm sao có dịch vụ tốt được hả bác?
    Sau này bạn nào mà đi APC hoặc đi đâu qua cung này thì cứ phóng thẳng xuống Mường Chà (50km) mà ăn nghỉ cho thoải mái. Hôm bọn tớ đi vì không cập nhật thông tin cứ tưởng là Mường Chà không có cái ăn nên phải ghé Mường Lay mua thức ăn và đã bị cứa đau như thế đấy!
  8. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lười quá đi mất, chả ai chịu kể chiện cả
    Tớ thì kể tưng bừng trong blog của tớ rồi, mà nhà mình chắc cũng đọc hết rồi, dưng thôi tớ cứ pót lên đây cho người khác đọc để chia xẻ cảm xúc với cả đoàn nhá! ai rảnh thì pót ảnh lên cho nó sinh động
    Ngày 1(29/4): Hànôi- Lào cai
    22?T5 lên tàu. Đây là lần thứ 4 thứ 5 gì đấy tớ đi tàu Lào cai dưng mà..lần này thì hoàn toàn khác biệt, ghế thì cứng ơi là cứng, ngồi được 1lúc đã thấy nhọn hết cả mông, người thì đông như quân Nguyên, chen chúc lúc nhúc. Phương án mang nilon trải dưới sàn để nằm tối hôm ấy đã phá sản hoàn toàn, đừng nói là nằm, đến đứng cũng fải lò cò 1chân ấy chứ. Người đứng kẻ ngồi la liệt ở lối đi, các loại gầm, trèo lên cả giá để đồ và cả toilette.
    Trong đời tớ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh hoành tá tràng thế, khổ nhất là lúc cần fải giải quyết nỗi buồn. Mịa, chen chúc đến 20p mới ra được đến cái toa nét có 1em zai rõ duyên cho ngay 1câu ?ochị ơi, chị đi ấy 1lần thôi, đừng quay lại nữa nhé!!?
    Đêm ấy gần như là 1đêm trắng với cả đoàn, sáng ra người ngợm cứ gọi là gãy ra từng khúc!!!
  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2(30-4) Lào cai- Sapa- Lai châu- Mường Lay- Mường Chà.
    Ngày đầu xuất hành trông ai nấy đều trắng trẻo xinh xắn, người cứ thơm phức như cục xà bông ấy..hehe Vừa qua đoạn thác bạc- Sapa thì xe tớ lăn ra thủng lốp, tai nạn đầu tiên của hành trình. Các xế loay hoay thay săm trong khi các ôm thì cứ bịt mặt đứng ngó và những cơn bão cát thì liên tục phủ những lớp bụi vàng lên người bọn xà bông tớ.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/2-3.jpg
    Vượt qua đèo ôquy hồ
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/4-3.jpg
    Trời nắng chói chang, đoàn xe đi chậm và mất nhiều thời gian vì chờ nhau, các newbie thì quá phấn khích chụp ảnh dù cảnh xấu òm (tớ á, chả thèm chụp ).
    Tạo dáng ở cầu Pa tần lúc chiều tà
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/9-1.jpg
    Sang đến đất Điện biên thì trời đã gần tối, cả đoàn nghỉ chân tại Mường Lay mua đồ ăn tối vì không biết đứa nào doạ là ở Mường chà không có gì để ăn hết. Tại đây đã suýt nổ ra 1cuộc khẩu chiến giữa tớ và bà chủ quán, suýt nữa bị chém đẹp ( mới chỉ bị chém hơi đẹp thui) Ra khỏi quán mới biết cái quán này vốn khá nổi tiếng, chủ quán đã từng đánh khách hộc máu mồm .
    Về đến Mường Chà lúc này đã gần 10h tối,các quán ăn nhan nhản khắp nơi thế mới đau. Mọi người đều khá mệt mỏi và bẩn thỉu nên chỉ thèm vào nhà nghỉ tắm 1phát, nhà khách Uỷ ban được lựa chọn ngay tắp lự, giá cả mềm mại, phòng ốc sạch sẽ mỗi tội.. đang thiếu nước, hết sức tiết kiệm nước!!
    Trong phòng 4 đứa con gái bọn tớ, tớ được cử đi tắm đầu tiên với điều kiện không được gội đầu và tắm ko được dùng sữa tắm để...tiết kiệm nước! Tớ nghiêm chỉnh chấp hành quy định, ko dám kì cọ nhiều thế mà.. khốn nạn không, tớ vừa tắm xong thì được thông báo bác bảo vệ quên mất hôm nay là thứ 4 có bơm nước. Ức quá, tớ suýt nữa đi tắm lại.
    11h đêm ăn tối, có cơm nếp và gà luộc, dưa chuột mua ở Mường lay. Bữa ăn khuya hôm ấy diễn ra trong những tiếng cười như nắc nẻ vì đoàn toàn những người vui tính. Lâu lắm tớ mới có cảm giác đặt lưng xuống là ngủ ngay tắp lự, mặc dù trước đó fải tranh cãi khá quyết liệt với Hương tươi để được nằm ngoài.
  10. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá, ước mơ năm sau vậy....khâm phục khâm phục, chúc mừng ..

Chia sẻ trang này