Cục xúc tiến thương mại Đang bực mình, hỏi cái để xả xì trét! Anh Kan, Anh Dog và em Mèo đừng khoá nick be_heo nhá! . Bác nào đã có kinh nghiệm làm việc với cục xúc tiến thương mại rồi, thấy nó thế nào?
Bé Hương dạo này lên Sếp có khác. Đi quan hệ cả bọn cục xúc....tiến thương mại Anh em sắp được nhờ rồi
Chả cứ bọn cục xúc này em ạ, cả cái bọn bộ mà các bọn này trực thuộc nó cũng thế em ạ. Kinh nghiệm là: 1. Mềm nhũn 2. Kiên trì như (hoặc thậm chí hơn) những người bán hàng door-to-door 3. Chấp nhận mặt dầy tí, vì sẽ phải bám nó cho đến khi đc việc thì thôi. 4. Coi như cỏ rác, vì nếu k chắc stress đến die luôn !!! Hope it helps
Từ 2-4 -->Chính xác quá Mimi ơi! Còn 1. "Mềm mỏng" nghe "thể diện" hơn nhỉ. Thậm chí với đ/c bảo vệ mình cũng fải toe toét và "rịu ràng"...hix
Vì đã phải làm tất cả những cái đó mà vẫn bị củ hành củ tỏi nên mới ức chứ chưa làm gì thì cũng chẳng đến nỗi!
Mimi thành kiến với Cục,Bộ... thế. Đã tiếp xúc với bọn nó nhiều chưa. Cận thận sau này gặp đúng anh làm ở bộ [