1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUK và Nỗi niềm chợ hoa ngày TẾT !

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi cacmen, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    CUK và Nỗi niềm chợ hoa ngày TẾT !

    Liên quan đến việc Cuking cứ đòi đi chợ hoa, tôi xin báo cáo với toàn thể box beat như sau :
    Nm 2005 là một năm của những xì căng đan nóng bỏng gây xôn xao dự luận : Hồng Nhung, Yến Vi : lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; Trịnh NGuyên Thuỷ ( ông trùm matuý ); Văn QUyến - Quốc Vương : bóng đá, thể thao...Không nằm ngoài xu hướng chung của xã hội, CUKKING cũng có một năm đáng nhớ.
    Ngày 15/01/2006, toàn thể Box beat có cuộc chat chit tập thể trên yahô mes sen giờ, CUking người có tiền sử không trong sạch ( cụ thể tháng 010/2004 : lập níc I love Julia; tháng 02/2005 : lập nick Giám Đốc X,...thường xuyên giấu mặt, có những thủ đoạn tinh vi ném đá hội nghị, bôi xấu ban lãnh đạo dưới những chiêu bài khác nhau ..) đã lớn tiếng đòi đi chợ hoa.
    Thực chất, việc đi chợ hoa của Cuk ở đây là gì??? Chợ hoa toạ lạc tại 1 biệt thự cây trái bốn mùa ,diện tích sử dụng 60m2, kết cấu : bê tông cốt thép, 5 tầng, xây dựng từ năm 2003, chính chủ, đang làm sổ đỏ , ngõ XYZ Nghi Tàm, Tây Hồ, đi thẳng 200m, rẽ trái 5 m, rẽ trái lần 2 là 3 m, ô tô có thể đi vào tới đầu ngõ.
    Cả hội đồng nhân dân và ban lãnh đạo đều không chấp nhận ý kiến đi chợ hoa vào ban ngày, trừ CUK. Như vậy : tính cho đến hết thời điểm trưa hôm nay, Cuk vẫn đòi đi chợ hoa ( không cần biết có ai đi cùng không ).
    Ngày 16/01/2006, BoX Beat đã có buổi trao đổi lần 2 trên mạng ADSL ( do timail và thuộc hạ đã trúng thầu lắp đặt sau khi đã lót tay cho các đại gia khác nhằm bao tiêu khu vực dọc tuyến đê Trần Khánh Dư - Yên Phụ, do chất lượng và trình độ chưa cao, nên thường xuyên có trục trặc, đề nghị ban thanh tra vào cuộc ), CUk lại tiếp tục lớn tiếng áp đảo các thành viên khác bằng những ngôn ngữ không được tỉnh táo, cụ thể : mắng tuanbeat là bố khỉ, thẳng thừng tuyên bố bằng tiếng Tây : Im not available for flim, but for going out; mắng các thành viên còn lại là bị xì bùm...
    Theo lịch sử thông tin thì từ trước đến nay, CUk cũng có những biểu hiện rã đám, tách đoàn. Tôi cũng xin dự báo tình hình sắp tới, nếu chủ nhật tới CUK không có mặt tại rạp chiếu phim thì rất có thể anh đi lang thang trong chợ hoa, với cành đào đỏ thắm trong tay và nụ cười đầy mãn nguyện.... một mình.
    Như vậy, sau rất nhiều lần tích cực đôn đốc giáo dục, cũng như hỗ trợ CUK trở lại với tập thể thân yêu, nhưng với tác giả của những bài bình luận âm nhạc cũng như những câu chuyện đêm khuya ( cụ thể : ông BỤT dài 3 trang, cây chuối, chiếc máy vi tính, mưa, em và tôi.... rất khó hiểu ) vẫn nhất quyết chạy xe máy sang chợ hoa và lượn qua Bát Tràng sắm tết !
    Nhưng đằng sau những biểu hiện ********* này chắc chắn phải có một bàn tay vô hình nào đó ? Thế lực đen tối nào đã nhúng tay lôi kéo anh ra khỏi 1 tập thể trong sáng với những con người ưu tú và nổi tiếng ( cụ thể : Cựu Mod Takbeat đạp rào xông lên là MOD, phải đến khi đi nước ngoài mới chịu nhường chức cho người khác; MOD tuanbeat đa tình phóng khoáng với tình yêu bao la mà NFM và Amyso cho tới nay vẫn chung sống hoà bình bên nhau; đại gia timail thì lúc xịt lúc bùm; đại gia Quary thì bỏ box, bỏ vợ con ở quê để mê mải theo bóng hồng nào đó ngoài xã hội; thành viên nổi tiếng Tuânbass tình thương mến thương với tất cả các em gái đương thời; thành viên trẻ tuổi ưu tú của năm chươngbeat thì thường xuyên lén vợ chát khuya dating hẹn hò; thành viên tóc dài rũ rượi HJUDE đã từng 1 tay dắt bạn gái 1 tay cầm chai bia đi xem ROCK và sau đó tự nhiên cắt xoẹt tóc để lại niềm tiếc nuối thẫn thờ; thành viên Paul Lennon trở thành "hứa đại gia" vì liên tục mất tích trong các buổi off dù trước đó hứa là sẽ tới... ..nhiều quá, xin quý vị đọc danh sách các thành viên và thành tích đính kèm)
    Chợ hoa ngày Tết đang đến gần. Toàn dân nô nức đi sắm Tết. Các mặt hàng sành điệu cũng tranh thủ giảm giá trong dịp này . Hoà chung không khí hân hoan của nhân dân nói chung và anh CUk nói riêng, tôi xin kính trình ban lãnh đạo BoX Beat được biết và thay anh nói lên nỗi niềm chợ hoa. Kính mong ban lãnh đạo tạo điều kiện để anh được đi Bát Tràng mua cốc chén phích ấm chuẩn bị lấy vợ !
    Kính trình !
  2. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực lực phản đối và bác bỏ những thông tin sai lệch về bản thân tôi trong bài viết ở trên.
    Em,
    Cacmen ạ, thật sự là anh chả hiểu em. Đúng thật, có thể là em quá khó hiểu để anh có thể hiểu được hoặc vì em toàn tung hỏa mù bằng những câu ?oem bình thường? bất tận. Thật, anh chả hiểu hôm nay em có bực mình cái gì không, mà em lại tung tin vịt thế hử em? Cái chuyện em lúc nào cũng kêu là có sạn trong giầy, mà anh thì tuột cả giầy của em ra, soi kĩ bằng kính hiển vi điện tử loại đời mới nhất nhưng có thấy hạt sạn nào đâu. Ạnh biết là em dỗi, nhưng mà lỗi có tại anh đâu. Chiều nay một mình trên con phờ rừn em chống lại maphia kể cũng vất vả cho em. Anh cũng thương em lắm, cũng tính lăn xả giúp em. Nhưng em biết đấy đến chính anh lúc đó cũng đang bị quần tơi bời vì các câu hỏi mà đến đọc cũng không kịp chứ đừng nói đến chuyện khác.Chuyện anh đi chợ hoa mà không thông báo với em là vì chưa kịp thông tin cho em do điều kiện khách quan. Em thì em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Hay là em lại dỗi vì anh không đi xem phim với em, rồi chuyện không lấy vé cho em? Để anh giải thích nhé. Cả tuần anh có mỗi ngày rưỡi được nghỉ mà em thì có hẳn hai ngày thế nên phải cho anh ngủ nướng vào sáng Chủ Nhật chứ. Dậy sớm đi xem phim chắc anh ngủ luôn trong rạp. Hẳn việc đi xem phim với em, trong lúc em xem còn anh ngủ thì nó ra thể thống gì nữa. Đấy, cả nỗi lòng anh đã dốc tuốt tuồn tuột ra cho em rồi đấy. Nếu em còn tiếp tục dỗi anh thì anh đành chịu vậy.
    Anh,
    Cuk@

    Được mamballaya sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 17/01/2006
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thành viên nữa làm chú Cook mất ngủ và lại phải giải thích dài dòng. Em Cacmen có ý kiến gì không?
    Tết nhất đến nơi! Anh em đi xem film làm gì. Tụ tập mà ra ngoài đường ngắm cảnh, tận hưởng không khí Tết có phải vui hơn không .
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ú ú! Hay đây! Tớ thích cổ vũ đua xe lắm lắm!
    Lần này là Piaggio đời chót đua với Future Neo!
    E Cacmen quả thật post bài đầy nhiệt huyết! Nếu mà lúc đấy có mặt Cuking thì chắc cãi nhau to rồi đấy! ACG tập hợp đê! E Cacmen post bài chắc là máu quá quên cả soát lại lỗi chính tả nữa! Đúng là ....
    Đề nghị e Cacmen gợi ý hẳn một chương trình: "Tái hoà nhập cộng động" trọn gói cho a Cuking đi! Nếu chương trình khả thi không khéo lại xin được tài trợ của WB hay ADB đoá!
    Đề nghị a Cuking giải thích tại sao lại đi chợ hoa ban ngày, trong khi cứ nằng nặc đòi ngủ nướng?
    Bây giờ thanh niên là phải xông pha đan mạc, tìm vào chỗ đông người. Ban ngày ta đi xem phim trong rạp cho bùn ngủ, còn buổi đêm ta đi chơi chợ hoa cho tỉnh ngủ. Đấy mới là phong cách ...xì ....
    Tuy nhiên, đằng sau vụ này có gì ẩn khuất, đề nghị e Cacmen phối kết hợp với CIA điều tra cho rõ đê!
    Nhưng công nhận năm nay phải có giải cho riêng Cuking mới được! Giải: Spy man!
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đến như người có chỉ số IQ cực cao như em cũng chả hiểu các ông bà đang nói gì?
    Thế chợ hoa có thật ko đấy, để em còn hô hào chuẩn bị?
    Cái "chợ hoa" nho nhỏ "biệt thự cây trái bốn mùa ,diện tích sử dụng 60m2, kết cấu : bê tông cốt thép, 5 tầng, xây dựng từ năm 2003, chính chủ, đang làm sổ đỏ , ngõ XYZ Nghi Tàm, Tây Hồ, đi thẳng 200m, rẽ trái 5 m, rẽ trái lần 2 là 3 m, ô tô có thể đi vào tới đầu ngõ" ấy cũng có đầy hoa nhé. Mùa hè thì hoa khế tím rơi đầy ngõ nhỏ. Mùa khác thì... hoa nhựa treo đầy trong nhà! Cũng có khi đến ngày tết lại xôm tụ dăm ba cành đào cành quất cho ra dáng chợ hoa. Cũng có cái lí của kẻ quân tử, người ta phải thưởng thức cái đẹp bằng trái tim, cứ bằng mắt thường như Tuanbeat, Takbeat, H-Jude.... thì mãi mãi vẫn chỉ là những kẻ chăn đơn gối chiếc, sao kiếm được nửa kia cho mình!?
    Kẻ quân tử nhìn những con người tầm thường kia với chỉ 1/3 ánh mắt. Con người ta, cũng có lúc phải tìm một chốn cô đơn (everybody needs sometimes all alone...), để gặm nhấm sự sung sướng, niềm khổ đau, để nhớ tới nàng Đuy-xi-nê-a như chàng hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê thủa nào. Cho nên việc bác CUK đôi lúc có những ý tưởng điên rồi thế, mong cô bác gần xa hiểu được. Tất cả lỗi tại tình yêu thôi!
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đổ lỗi cho tình yêu! Ôi chú này không được rồi! Tình yêu cũng vốn tự nó không có lỗi gì! Chỉ có do những người tham gia là không tốt thôi!
    Với lại dù sao thì Đầu xuân nói chuyện tình yêu cũng là hợp lý đấy chứ! Chú Chươngbeat đừng có ném đá quốc hội thế! Để cho bà con chiến đấu tiếp!
    Tuy nhiên TB ủng hộ vụ Đonkihotê và nàng Đunxinhia gì đó! Tinh thần Đôn ki hô tê bất diệt!
  8. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Cacmen, thật không hổ danh em gái ... chẹp chẹp
    Julia đâu nhỉ ?
    Không biết cô nàng đứng về phía nào đây ?
    Thôi thì như mọi khi, anh em ta cổ vũ cho Cacmen nào, yeah, yeah, yeah...
    Cuk ơi là Cuk ơi, ời ời Cuk ơi, Cuk ơi ới ời ... chú mắc tội với các em gái rồi, rõ khổ trông thế kia mà lại làm các em thất vọng và bị bỏ rơi, thật đáng thương cho chú.
    Cacmen ơi !!!
    Xì bùm cho Cuk 1 cái nào !!!
  9. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu gì! thật!
  10. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thế quái nào được. Ai chưa nghe đầu đuôi câu chuyện thì khó lòng hiểu nối nỗi niềm của các bên liên quan. Mà có gì cần hiểu đâu, chốt lại chỉ có mỗi hai việc:
    1. Bà con đa phần muốn đi xem phim sáng chủ nhật này nhưng Cuk thì không.
    2. Cuk rất muốn đi chợ hoa ban ngày tại cái địa chỉ đã nhắc ở trên kia nhưng bà con thì không.
    Có gì khó giải quyết đâu, ai đi đường nấy, anh Cuk nhỉ. Vụ đi chợ hoa của anh em thiết nghĩ đông người cũng không hay. Còn vụ tái hoà nhập cộng đồng thì chắc không cần đâu, Cứ có cãi lộn đảm bảo thấp thoáng mặt Cuk ngay, mà là thấp thoáng trong vai trò chủ trì ấy chứ

Chia sẻ trang này