1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúm Hồng Kông !!! Sợ chưa !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cúm Hồng Kông !!! Sợ chưa !!!

    Nghe thấy có ghê không các bác ... Bây giờ là cứ thấy các bác sốt ở trường mình là em cho cúm Hồng Kông hết ...
    Hê hê !!! Mà chẳng may rơi vào mình thì sao nhỉ ??? Só mìnhh làm sao chết được .... Kiểu gì mà đến lúc bọ chẳng có thuốc chữa ....


    TN W ! Love you forever
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cu'm thì sao chứ? ANh đây không sợ cúm! Sống còn chả sợ nữa là sợ chết! *( Câu naỳ mới thuổng được của thầy Máy)
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus

    Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus lây lan nhanh, có thể dẫn tới viêm phổi nặng, suy hô hấp và tử vong, để ngăn ngừa và phòng chống bệnh lây lan, mọi người cần thực hiện những biện pháp sau :

    Vệ sinh cá nhân :
    - Đảm bảo vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa tay sau khi hắt hơi, ho. Vệ sinh mũi họng bằng các dung dịch sát khuẩn đường hô hấp, các thuốc sát trùng tổng hợp để bảo vệ niêm mạc đường hô hấp trên.
    - Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Trong trường hợp cần tiếp xúc với người bệnh phải dùng các phương tiện phòng hộ (như khấu trang, găng tay, mũ...)

    Hạn chế sự tiếp xúc với nguồn bệnh :
    - Thông thoáng không khí trong khu nhà ở, trường học, buồng bệnh, buồng ngủ.
    - Hạn chế tập trung đông người tại những phòng chật hẹp, ít không khí.
    Biện pháp tăng cường sức khoẻ :
    - Tăng cường sức khoẻ bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục thường xuyên , hít thở không khí trong lành.
    Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp kèm theo các triệu chứng như sốt cao, ho, đau đầu, đau cơ cần đến ngay các cơ sở y tế để khám bệnh.

    TN W ! Love you forever
  4. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy người đáng lo nhất box trong trường là chú Tuanchosoi! hichic...ăn tùm lum tùm la...bậy cái giềèề cũng....Mà lúc nào cũng máu ăn.....Hic hic...chẳng may bị nhiễm thì.....
    ad@
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số !
    Lây wa đường hô hấp + ngày nào cũng fải đi học ---> tránh bằng mắt ...
    A.. mà sáng hôm trước em thấy thằng Tuấn : quấn khăn lụ sụ , chạy ẻo lả như người bệnh nặng , gọi ko ra hơi , hình như ốm ốm ho ho ... nhiều biểu hiện nữa ... hôm nay thì ko gặp !!!
    Chết, khéo cúm rùi !!! khổ thân ...nó trẻ con , tốt bụng thế ...Chả ai biết trước điều giè ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm trước nghe mọi người nói có dịch,mình ngơ ngác chẳng biết gì,Bây giờ thì OK!
    Chẳng lo gì.Không nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh đó.Mọi thứ đều có thể-thế thì biết tính sao cho hết???????????
    4of7
  7. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bit dân nhà mình coi cái chết nhẹ như không...Ở bên này á ..Người ta đưa ng bệnh tập trung lại, cách li hoàn toàn. Buổi tối đường vắng hoe...Công việc của mình là fục vụ trong nhà hàng..thế mà ko có nguời thì --> chết đói. Có khi bệnh chưa đến lượt thì đã nhăn răng ra chết đói rồi.
    Mà dạo này thấy nhiều ng` ốm thật..cảm cúm suốt .Sáng nay mình đi học tự dưng lai thấy đau họng...trong đầu lại nghĩ linh tinh. Tự dưng lại phát sinh ra bệnh chết nguời ấy..lây bằng đường hô hấp thì chỉ có 1 cách chống lại ...đó là ko thở nữa. Ma đã ko thở thì còn nói làm gì nhỉ???
    Với lại cái thời tiết ở đây thì ko ốm mới là lạ. Ở ngoài đường thì nóng ơi là nóng. Trong nhà thì lạnh dã man. Bọn Sin nó cậy nó giàu nên chi tiêu chẳng hợp lí quái gì cả. Kiểu này mình mà làm Thủ Tướng fải cho bộ trưởng Bộ Tài Chính sang nước mình học hỏi kinh nghiệm TIẾT KIỆM....

    [​IMG] Luckyluke42c1's girlfriend
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! Hôm qua papa của Lucky vừa đi họp trên bộ Y tế về vấn đề đấy! Theo thông tin của ông cụ thì hiện nay chỉ có những người nước ngoài bị bệnh và những người trực tiếp bị lây bệnh từ người nước ngoài là đã tử vong thôi. Còn hầu hết những bệnh nhân khác sau khi khám và chữa đã được cho về rùi. Các bệnh viện cũng sắp sửa hoạt động trở lại.
    Nguyên do là bênh này không phải như những bệnh truyền nhiễm đặc trưng khác là khi lây lan vẫn giữ nguyên tính chất. Cái này khi lây lan nhiều sẽ giảm mức độ....đến mức ko nguy hiểm nữa. Nói chung là kiểm soát được rồi!
    Mọi người yên tâm ra đường rùi nhé! Đã bảo mà. Chết làm sao được
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ!đã nói là không sơ chêtmá em thấy các bác cứ run run thế nào ý!chứ như em đây đi xem bói họ nói là sống lâu lắm nên em có sống chung với vi rut em cũng chẳng chết được !
    số trời mà
    varibe
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê !!! Bit định chơi khăm lại tui đấy ha ... Chẳng qua là tui mấy hôm nay uống nước lanhj nên họng bị ho thôi ... Có cái gì đâu mà tả người ta như người sắp chết thế hả ... lại cpòn " chạy ẻo lả " ... đáng buồn cho mụ ... mụ thì chạy phăm phăm ý ...
    Nhưng mà đúng là có vẻ như có dịc cúm thật đáy các bác ạ , em thấy nhiều đứa bị cúm lắm ... chắc là do thời tiết ....

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này