1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún 82 , có ai như tôi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dinhchinh, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ặc... đã có máu đi kiếm tiền còn ngài khổ... thế thì ở nhà cho xong... nếu có máu đi kiếm tiền cho iem xin một xuất đi mí nha!!!
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền à? Ở đâu có kiếm tiền chỉ em với. Em đăng ký 1 chân nhé. Em mà kiếm được tiền rồi, đảm bảo sẽ khao mọi người bét nhè sau tháng lương đầu tiên.
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hé ... thấy kím được tiền là mắt sáng như đèn fa .. hè này em cũng thèm về VN lắm mà sợ về cóc có xiền đi chơi với hội mình .. Các bác mai mối cho em một cái summer part time job nhớ để em còn về 1 phát ...
    Túng tiền, nhớ nhà, thèm chè Huế, Bún ốc, phở Hà nội ..

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi nghĩ lại thời gian thấy nhanh quá....Mình xa nhà...lớn khôn ra nhiều nhận thức ra nhiều...Có nhiều mối quan hệ hơn..Đời sinh viên trôi qua thật sôi động và náo nhiệt bởi quanh mình có nhiều bạn bè yêu thương
    Đôi lúc tôi cúng giật mình hỏi mình đã làm được gì hco đời và tự hỏi mình có còn là con bé nhìu tham vọng ngày nào ko...
    Nhưng tôi có thể nói là ko hề hối tiếc những gì đã qua vì tôi đã sống hết mình cho những gì mình đặt ra....
    Quan hệ xã hội...Hoạt động xã hội....Hay kiếm ra đồng tiền của chính mình....Tất cả mình đã làm được
    Khà và tôi sẽ tiếp tục sống nhiệt thành như mình vẫn thế và tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu mình đã đặt ra......^_^
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  5. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời, các bạn muốn bé lại để tiếp tục ăn bám gia đình à!
    Mortal Kombat 4
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vẫn muỗn mình mãi bé, nhưng cũng đôi khi muốn mình sẽ lớn. Làm bé ko thích sao, vô tư, thoải mái, muốn làm những gì mình thích thì làm, ko sợ người khác phải xét nét hay so đo. Nhưng mà cũng chán, bởi vì có khi mình vẫn còn bé thật, những hành động của mình xuất phát từ điều mình muốn làm, nhưng người ta lại nghĩ mình cưa sừng làm nghé. Chẹp, đời là thế mà.
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hừm...20 tuổi, vẫn chưa biết mình là ai ??? Chán vật !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Còn chuyện tình yêu nữa chứ! Em cũng biết hết rồi còn gì!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi !
    Đã từng sống một mình gần 11 năm nay , đã từng đi làm , kiếm xiền , xài xiền . Đã tìm được cho mình một thần tượng lý tưởng V-Putin" , nhưng có lẽ suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể làm được những việc mà ông đã , đang và sẽ làm . Còn nữa , cũng chưa có ai để mà thương nhớ !

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sắp 20 tuổi, cái tuổi chưa đủ để gọi là lớn nhưng cũng ko còn gọi là bé được nữa, vậy mà trong tay chưa có một cái gì, việc học hành sự nghiệp chưa đâu vào đâu, chả biết tương lai sẽ ra sao, tiền chưa kiếm được, vẫn phải chìa tay ra nhận trợ cấp từ bố mẹ, sao mà thấy mình bất tài! Chuyện tình cảm cũng vậy, chưa đâu vào đâu cả, vẫn cảm thấy chưa thực sự tin tưởng vào mọi cái xung quanh mình.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này