1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún đang làm những nghề gì???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banhmybate, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiakiiiiiiiiiiiiiii
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, bỏ HN lên vùng cao làm dự án về giáo dục của Pháp, ở 3 tuần/ tháng. Lương cực thấp nhưng đúng với những gì mình yêu và quý. Bọn trẻ con và người dân tộc rất tốt bụng, không khí trong lành và mát rượi. Thấy thanh thản và có ý nghĩa, hơn cái công việc trc đây với giấy tờ, điều hòa và guốc cao gót.
  3. hrmanager

    hrmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình đang làm nhân sự tại một công ty bán nhà nước, bán chuyên nghiệp, bán tây, bán ta ... nói chung cái gì cũng bán. Đó là điều làm mình thất vọng nhất về cái gọi là nghề nhân sự ở Việt Nam, bị chị phối rất nhiều bởi quan hệ cá nhân.
    Hây zà, đôi khi cũng thấy chán cái công việc hiện tại (công việc hiện tại nhé, chứ không phải nghề Nhân sự của mình nhé)
    À mà này, công ty mình đang tuyển Nhân viên kinh doanh IT đấy, bạn nào hào hứng thì reply lại message này của mình nhé. Tiêu chuẩn khá cao, nhưng lương cũng khá hấp dẫn, mình đảm bảo các bạn sẽ thích.
    P/s: Mode ơi, đừng xóa bài này của em nhé, em ko có ý tuyển dụng gì ở đây đâu, chỉ tiện hỏi xem bạn nào muốn chuyển đổi công việc hay không thôi
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ đang có linh cảm kì lạ. Khi sếp không còn giục cuống lên, không phàn nàn, không "nhờ vả" thì tớ có cảm giác sếp đã không còn muốn giữ tớ lại nữa roài. Chỉ là linh cảm thôi, không có gì cụ thể, chẳng có gì rõ ràng. Công việc của tớ độc lập quá, ai dè cả cty có mình tớ làm chuyên môn, mình tớ dịch và đọc cả đống tiếng anh chuyên nghành, mình tớ ôm cả đống tài liệu quý giá của cty, rồi sếp có việc gì cũng bảo tớ mail cho bọn bên kia, rồi ngay đến cả kiếm mấy thông tin vớ vẩn chả thuộc cty tớ cũng bị sai. Thế nhưng tớ làm gì các sếp đâu có thấy, liệu những gì tớ làm có được ghi nhận không đây
    Hơi chán chỗ này, muốn kiếm chỗ khác
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tớ - gõ đầu trẻ con.
    Chán lắm rồi, lương thì thấp, việc thì nhiều, suốt ngày sổ với sách, stress - nhất là khi nhìn thấy thái độ của 1 số đứa trong lớp. Muốn bỏ nghề. Nhưng mà lúc này chưa được.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Vì tương lai con em chúng ta, cố lên nào các cún. Đừng quan tâm tới xung quanh, hãy sống thật như chính bản thân mình để rồi sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại ko thấy thất vọng vì bản thân thế là được rồi. ​
  7. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Kô bít có Cún nào cùng nghề với mình kô nhỉ:)
    Import-Exporter cho Cty về tích hợp mạng, viễn thông.,
    Bác nào có dự án or Cty có nhu cầu về thiết bị mạng (Router/switch,/ modem / server/ Firewall.... của các hãng Cisco, SUN, SonicWALL thì cứ pm nhá ^_^
  8. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ói zời nghề với cả nghiệp tớ là Mechanical Engineering.
    Ra trường làm Kinh doanh lương cũng tàm tạm được một thời gian thấy chan chán vì không làm đúng chuyên ngành chẳng phát huy được hết khả năng, bỏ phí công sức học hành.Thế là bỏ về làm với ngành nghề của mình: đi công trình suốt loanh quanh các tỉnh miền bắc, xa nhà xa cửa mặt mũi suốt ngày lem nhem cũng khá là vui nhưng ngặt nỗi Xiền ít không bù đắp lại được chi phí đi lại ăn uống và vui chơi. Và cuối cùng bỏ, giờ tớ làm công việc 1/2 kỹ thuật +1/2 kinh doanh thế cho nó ôn hòa giữa yêu nghề và yêu ví
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bác này hơi ngược với mình, đi công trình suốt chán chê rồi mới về làm kinh doanh. Đang chán KD lại muốn quay về với công trình
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hết cả zai Hà Thành để lên vùng sâu vùng xa,thế này zai HN lại thiếu người rồi

Chia sẻ trang này