1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cún mới chào cún cũ !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đã ra mắt bên box german club rùi mà
     
    okay, post lại
     
    ảnh to , size lớn đó nhớ , muốn coi to thì click vô ảnh !!
     
     [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  2. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    box 82 lại thêm 1 ca sỹ hay 1 cây văn nghệ vậy
    ******************************************************************************************************
    Trên cuộc đời có 2 kẻ sỹ, tôi mong muốn được sống như kẻ sỹ thứ nhất và có tâm hồn của kẻ sỹ thứ hai
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ái zà, kinh đây, nhân vật mới , hi hi... xem nào...
    Trán dô nhé: Bướng bỉnh lắm nhưng mà thông minh
    Mũi thẳng, miệng xinh xắn: đáng yêu ghê...
    Tóc dài: chả hiểu sao mình rất "kết" mấy em gái tóc dài...
    BIết đánh đàn, hát: nghệ sĩ, nghệ sĩ...... Một phong cách phiêu lãng rất hợp với mình...
    Hoan hô hoan hô em gái mới...
    Điểm yếu và xấu duy nhất: Chú người yêu ngồi cạnh...
    (tệ thật, sao em gái nào được được một tẹo là thế nào cũng phải đính thêm chú người yêu ở cạnh nhể...hừm bực mình quá... )



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  4. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà , tớ cũng lính mới nhưng không biết tý văn nghệ nào cả !!
    A part of me will always be with you !!!
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    hê hê, nếu bạn ở Đức thì nhanh chóng về để chuẩn bị cho đại hội năm sau...Quả này thì mình nhẹ người rồi. Sướng qúa bà con ạh
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  6. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    He he sinh cùng năm, ở cùng phố. Mình với bạn này có duyên ghê JUST KIDDING
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Paris_latino , bạn thật khéo đùa, nhà bà bạn ở Phố huế chứ !
    Vi Tieu Bao khen hơi quá lời, e không đúng người rồi !
    che1610 Cảm ơn sự quan tâm của bạn, nhưng mình học nhạc không phải là thành thiên tài là chỉ là để thưởng thức cảm nhận cái hay trong cuộc đời mà thôi . E không làm cây văn nghệ được đâu .
    Vocanol Mừng quá sớm bạn ơi, chả ai dại mà thế chỗ bạn cả
    Xin lỗi các bạn không trả lời lịp thời, vì hai hôm 4rum bị lỗi không vô được .
    Người các bạn tưởng là bạn trai, là em trai tôi đấy . sau đây là một số ảnh chụp hồi nó đi Luân Ðôn . Các bạn xem có đúng nó không nhé !Sở thích nó là chơi skate boad
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ngược dòng dĩ vãng, đây là một số hình ảnh của ba mẹ mình . Cụ ông là kỹ sư , mẹ là giáo viên, và là ca sỹ không chuyên của câu lạc bộ nhà hát trẻ HN những năm 1980-1988 (giải nhất giọng hát trẻ).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ðây là bác thứ hai bên đàng nội, người thay mặt mẹ mình chăm sóc chúng mình khi mẹ đi vắng:
    [​IMG]
    Ðây là bác cả bên ngoại (trưởng nữ)
    [​IMG]
    Nhà mình có 3 nhà tất cả, 1 nhà trên phố Huế, 1 nhà ở Thanh Xuân, một nhà ở gần làng Mễ trì . Nay chỉ còn giữ lại nhà ở TX .
    [​IMG] (chụp tại mễ trì)
    Quê ngoại mình tận phú xuyên , còn quê nội là ở trên Tương Mai .
    [​IMG] [​IMG]
    Ðây là những tấm ảnh được sắp xếp theo dòng nước thời gian
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Và cuối cùng là những tám ảnh mà các bạn đã xem trước đó là ảnh gần nhất .
    Hi vọng các bạn sẽ thích thú với chuyện "cổ thích đời mình" !Nghiêng mình chào các anh chị em lần nữa
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 15/03/2004

Chia sẻ trang này