1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún nào đẹp trai nhất xứ :-?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đây là tường thuật phần thi ứng xử của VTB
    Chàng VTB được thò lò mũi xanh đặt câu hỏi : Xin anh hãy cho biết bí quyết cua gái !
    Mọi người ngẩn hò te, vì câu hỏi khó quá, ai dè chàng Vi công tử nhanh nhẩu trả nhời :
    Bạn phải xem bạn có mục tiêu chưa . nếu chưa thì khổ ! Có mục tiêu rồi thì tấn công thôi, nhưng tấn công như thế nào thì đây mới là vấn đề quan trọng . Cái chính là phải biết người biết ta . Hẳn những ai đã từng say mê Hafl life sẽ biêt phải tấn công đối phuơng như thế nào .
    Chiêu đầu tiên : Đánh vào tâm lý Sau buổi đi chơi đầu , chắc hẳn nàng đã bộc lộ nhiều sở thích của mình rồi phải không ? Ví dụ như nàng thích đi lang thang hay là ngồi 1 chỗ , nàng thích mùa hè hay mùa đông, thích caffe hay nuớc mía , thích Bust hay Bin la den .... để bạn có thể đánh vào tâm lý nàng . Cũng như trong H-L , bạn phải biết đối phương đang dùng súng ji` để bạn dễ bề điều trị . và nhớ là đừng bao giờ tỏ ra quá chiều theo sở thích của nàng . Hãy biết dung hoà cả sở thích của bạn và của đối phuơng làm 1 .
    Chiêu thứ 2 : Móc lốp Chắc các chú cũng biết móc lốp trong H-L chứ . Tức là ra đằng sau đối phuơng rồi giã ngay quả B42 vào . trong tình yêu cũng vậy . Biết nhuợc điểm của nàng là dễ cảm động truớc những lời đuờng mật, thì đáng ngay vào tâm lý, hoặc nàng là người cứng cỏi chứ ji` ( hay ít ra thì nàng cũng thuờng chứng tỏ điều đó ) thì nàng lại càng là người nhạy cảm . hãy làm những hành động lãng mạn đề cho nàng phải bật khóc vì cảm động . Đừng nói là đến lãng mạn là ji` cũng không biết đấy nhé, nếu khồng biết thì mời gặp Chàng Trai Lãng Mạn để học tập nha .
    Chiêu thứ 3 : Tài năng Bạn có tài ji` nào ? Có biết hát không , nếu biêt hát thì tuyệt, đưa nàng đến 1 quán caffe nhạc nào đó, buớc lên sân khấu, nói như Min Hee trong " uớc mơ vươn tới 1 ngôi sao " : " Tôi xin tặng bài hát này cho người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này , bài hát có tên Mãi yêu em " Đảm bảo khi bạn hát xong , nàng không đổ như 1 cây chuối mới gọi là lạ . Nếu bạn không biết hát, không sao, biết vẽ chứ . vẽ tặng nàng 1 bức tranh thật đẹp và đề ở dưới 1 câu viết thật ý nghĩa bằng tiếng Anh ( nhớ là bằng tiếng Anh , chứ tiếng Việt thì chuối lắm ) . Không biết vẽ hả ? Trời ơi, nhưng mà không sao, có tài kể chuyện chứ ? Kể cho nàng nghe những câu chuyện bằng tiếng cam pu chia hoặc tiếng Lào ( làm sao nàng hiểu đuợc phải không ) không hiểu thì bạn sẽ nói cho nàng nghe câu cuối cùng
    Nói chung là hãy thể hiện cho nàng thấy rõ nét nhất về tài năng của bạn nhưng đừng lộ liễu . Đừng có ra rả nói về tài năng ấy mà hãy chứng minh cho nàng thấy . Kỵ nhất là cứ suốt ngày nói với nàng rằng : Anh rất là nhạy cảm, anh rất là hiểu nguời khác . Tôi có 1 câu châm ngôn là : Truớc khi muốn hiểu ai, hãy đặt mình vào vị trí của người ta , bạn sẽ hiểu họ " Nếu bạn nói như vậy sẽ khiến nàng của bạn chạy mất dép, vì họ muốn yêu 1 người bình thuờng chứ họ không muốn yêu cha xứ
     
    Dưới khán đài thoáng có tiếng vỗ chân lốp bốp . Phen này chàng Vi công tử trả lời xuất sắc quá ! 9 chàng kia xem chừng đi tong !
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Box có người dẫn chương trình hay ghê !
  4. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hic, ku GGD ăn nói ghê quá, bảo tên Vi là buzi có dầu phao , haha,
    To BTT: Vì thể theo nguyện vọng và mong muốn của chị em mà BTT đại diện ban giám khảo đã khích lệ và khích tuớng nên tôi thí sinh số 05 dù đã có ý định cao cả là ko thèm tranh chấp chức danh này với mấy chú cún khác nhưng nhờ có lời khiêu khích của BTT nên tôi quyết định tái xuất giang hồ, xin cho tràng pháo tay nào , bộp bộp bộp ,


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chàng vi nhà ta vừa nói xong thì bổng nhiên một tiếng nói của anh GreedyGoldDigger  vang lên ,
     
    -Tưởng gì chư kinh nghiệm tình trường đâu chỉ có lão Vi là có
    rồi anh ta xổ luôn một tràng những kinh nghiệm , (híc)
    Mời các bạn theo dõi chàng phát biểu :
     "Trong bất kỳ 1 cuộc hẹn đầu tiên nào, điều quan trọng nhất, có thể chiếm lĩnh tình cảm nhất, đó là ấn tuợng . Đừng hỏi tôi " ấn tuợng " là ji` đó nha . Bây giờ mà giải thích thì phức tạp lắm, đại loại là phải có ấn tuợng chứ đừng có chỉ sờ vào tuợng thôi . OK ? Chiêu thứ 1 : Ngoại hình Lời cảnh báo : Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến với cuộc hẹn bằng 1 bộ veston lịch sự và chiếc " khăn lau bát " lủng lẳng trên cổ , như vậy sẽ khiến cô gái của bạn phải e dè hơn với bạn và không khí của cuộc hẹn sẽ trở nên ngột ngạt . bạn càng không nên ăn mặc kiểu như thành viên của ban nhạc Rock, áo phong bẩn thỉu và quần bò rách rưới . ( Trừ khi đối tuợng của bạn là bang chủ cái bang ) Bởi vì khi bạn mặc như vậy sẽ khiến đối tuợng cảm thấy không có sự tin tuởng dành cho bạn . Đầu tiên, hãy để ý xem, cô gái mà bạn đang bắn thuộc tip người như thế nào . Nếu đó là 1 cô gái ngoan ngoãn , hiền lành ( từ nôm na gọi là Bôn ) thì bạn hãy mặc cho tôi 1 bộ đồ cực kỳ farmer . Áo trắng quần đen, cắm thùng là Ok rồi . Giá mà trên mắt có thêm quả kính trắng thì tuyệt, và nói chuyện thì lịch sự 1 chút ( mặc dù có hơi đạo đức giả cũng đuợc ) . Hãy nhìn cách ăn mặc của CT thì bạn sẽ rút ra đuợc kinh nghiệm trong chuyện này . Nếu cô gái của bạn là 1 cô gái bình thuờng ( tức là mọi cái đều bình thuờng thì dễ rồi, bạn ăn mặc như thế nào cũng đuợc . Đừng quá lôi thôi và sang trọng là OK Loại thứ 3 là loại sành điệu . Ôi, cái loại này thì cực kỳ nan giải . Bạn có đồ hiệu không ? Bạn bè của bạn có đồ hiệu cho mượn không ? Nếu có thì Ok, vứt cái di động hòn gạch của bạn đi, mượn anh em con Free I hoặc là 9210 để le nàng . Còn nếu tất cả những cái đó bạn đều không kiếm đuợc thì không sao đâu  . Tất nhiên là để kiếm em khác rồi . Tất nhiên là con gái phân ra làm rất nhiều loại, nhưng mà trong khuôn khổ chật hẹp của cuộc thi thì tôi chỉ đưa ra 3 trường hợp thường gặp nhất . Cái quan trọng là bạn phải biết linh hoạt trong tình huống đầu tiên này, đừng để đối thủ gặp bạn mà cảm thấy không hợp . Trong bài phát biểu của tôi bạn sẽ gặp rất nhiều từ như là " đối thủ " , đối phuơng, đối tác, ... đừng ngạc nhiên, đó cũng chỉ là 1 từ " cô ta " thôi . Chiêu thứ 2 : Ngoại ngữ Sau khi bạn đã qua đuợc màn chào hỏi , đại loại như là " chào em, hôm nay anh thấy em có vẻ gầy hơn hôm đó " ( Nếu cô ta mập như vợ tôi thì hãy nói vậy, chứ cô ta mà gầy thì bạn sẽ bị trừ nhiều điểm vì câu nói đó đó ) . Bạn hãy ôm lấy cô ta và tặng cô ta 1 nụ hôn dài ( Chết rồi, cái này là ở phần 879 của bí quyết ) . Sau đó tất nhiên là làm những hành động ga lang rồi . Ví dụ như kéo ghế cho nàng ngồi, đưa menu cho nàng gọi đồ uống trong truờng hợp chưa bao giờ biết nàng thích uống ji` . Còn nếu như bạn và nàng quen nhau trong hàng caffe như ở phần 1 tôi đã nói, hãy quay sang hỏi nàng có muốn uống thứ nuớc mà hôm đó nàng dùng không ? Có thể đó không phải là loại nuớc uống mà đối phuơng yêu thích nhất nhưng điều đó sẽ khiến nàng cảm động vì bạn cũng là người nhạy cảm đó chứ . Khi cốc nuớc đến với bàn của bạn, hãy lấy cốc nuớc của nàng và quậy đều lên, cho dù đó có là nuớc trắng và mời nàng dùng . Câu chuyện làm quà là bí quyết của thành công, đừng bao giờ để cho nàng phải bắt chuyện , nàng sẽ thấy bạn nhạt nhẽo lắm đó . Bắt đầu câu chuyện là 1 điều rất khó khăn nhưng bạn phải cố lên, vì đây là phần tạo ấn tuợng, điểm sẽ đuợc cộng hoặc trừ đi rất nhiều ở phần này . Tùy theo tính tình của bạn như thế nào mà bạn sẽ phải biết nói chuyện ji` đó khiến nàng cuốn hút . Nhớ là đừng nói những điều quá trìu tuợng hoặc khó hiểu , cái đó không dành cho buổi hẹn đầu tiên . Hãy nói những câu ji` đó vui nhộn , hài huớc nhưng không thô tục . Chuyện thời tiết, thời sự , thời trang và thời gian thì đừng có đả động đến . Khi bạn bắt gặp đuợc 1 chủ đề mà nàng yêu thích, chắc chắn nàng sẽ nói chuyện nhiều hơn và có không khí hơn . Khi đó, hãy im lặng để cho nàng nói và mỉm cười mỗi khi nàng nhìn mình . Hãy để nàng thể hiện bản thân mình 1 chút , và bạn nhớ là hãy tránh xa những chủ đề mà bạn không biết . 1 hành động ví dụ như là đánh rơi cái thìa, gọi 1 đĩa hạt dưa có thể làm cho bạn và nàng rời xa cái chủ đề đáng ghét . Hiểu rồi chứ . Chiêu cuối cùng : Ngoại cảnh Sẽ rất lãng mạn nếu bạn có thể mời nàng đi dạo 1 vòng sau khi uống nuớc xong . Trục đuờng Nguyễn Thái Học - Cửa nam - Bờ hồ - hàng giấy - Quan thánh - hồ tây là trục đuờng lý tuởng cho việc dạo mát . Ở Sài Gòn thì có Nguyễn Tri Phuơng , 3-2 , Cách mạng tháng tám là có thể đi dạo đuợc, nhưng tránh cái Hồ Con Rùa ra . Hãy chọn 1 con đuờng và giải thích cho nàng tại sao lại chọn con đuờng này . Chia tay cũng là nút chặn quan trọng . hãy có những hành động, lời nói chia tay thật ấn tuợng . Hãy đè nghị đưa nàng về nhà . Mỉm cười thật tươi và " hẹn gặp lại "- dành cho những cô gái bình thuờng -" em cảm thấy ngày hôm nay thế nào ? " - dành cho những cô gái cởi mở và " chúc em ngủ ngon, anh sẽ gọi lại cho em sau " - dành cho những cô gái Bôn . "
    Mọi người ngỡ ngàng, hóa ra Sơn tinh "Vi" đã có Thủy tinh "GreedyGoldDigger" đọ tài
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 25/03/2004
  6. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cho bé biết nếu tính về tuổi bé phải gọi anh là anh đấy bé à
    [/QUOTE]
    Cái thằng này ko sinh năm 83 thì tám mấy... gáy àh.....
    Lừa thế đíu nào được vợ anh mà định vào đây câu bài lung tung
    [​IMG]
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Ban giám khảo thông cảm, lần đầu tiên tham gia những cuộc thi kiểu này nên tớ đã lắp bắp, nói nhầm, xin sửa lại là CÂU TRẢ LỜI (toàn những ánh mắt hâm mộ của các bạn gái xinh tươi nhìn lên, lóng la lóng lánh, rạng ngời như ánh mặt trời, bảo làm sao không lắp ba lắp bắp). Chứ những gì tớ vừa trả lời là sâu thẳm tấm lòng đấy, không sao chép, không phao phỏm gì như chú Vi đâu
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này ko sinh năm 83 thì tám mấy... gáy àh.....
    Lừa thế đíu nào được vợ anh mà định vào đây câu bài lung tung
    <P align=center>[​IMG]</P>
    [/QUOTE]
    Tao với mày mang CMT ra đọ ko
    Được foreverlove83 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 25/03/2004
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    2 cái đứa này dùng hạ sách mạt sát , hạ nhục nhau , mất thể diện anh em cún đang thi quá, cãi nhau ỏm tỏi cả lên, đề nghị ban giám khảo loại khỏi cuộc thi, các thí sinh khác cũng đồng ý với tôi chứ, vỗ tay nào, đã có 2 thí sinh bị loại rồi

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn đang ngơ ngẫn vì câu trả nhời quá tuyệt diệu của GreedyGoldDigger  thì paidgod đã chen vào, giọng đầy nhiệt huyết . Một tay vỗ ngực, hắn lên giọng:
     
    "Kinh nghiệm tình trường các chú sao bằng anh, mấy năm cua girl , hôm nay, bị hai "ku" kia vượt mặt làm anh nóng mặt quá đi mất ! Thôi đành chhia sẽ đàn em chút kinh nhịm. Anh nói truớc là cái phần này rất nghẹt thở và hấp dẫn vì vậy những chú nào bị bệnh tim mạch ... thì làm ơn uống thuốc truớc .....Đuợc chưa, Các chú đã uống thuốc chưa ? . ... (rồi hắn lôi theo lọ thuốc thủ sẵn trong túi quần ra chia đều cho 9 anh em còn lại . Một anh trong đó thốt lên "thuốc gì mà trông không giống thuốc trợ tim mà giông thuốc Virgina thế, anh em nhỉ !!" )
    Điều quan trọng nhất trong 1 cuộc tình là câu chốt . Kể cả nàng có yêu các chú nhiều đến đâu , nhưng nếu các chú vụng về trong chuyện đó, hoặc là chuối hơn nữa là các chú không chịu nói ra thì các chú chuẩn bị cho cuộc tình khác đi là vừa . Anh có 1 kinh nghiệm con con , truớc kia khi còn nhỏ, anh cũng khoái 1 nàng lắm . Cũng đi chơi, cũng dùng các chiêu, nhưng mà lại không dám chốt . Thế rồi cứ trôi qua như vậy , cho đến 1 ngày tình yêu xinh xinh của anh nhận lời yêu thằng khác . Vậy đó .Hãy nhớ , nếu các chú không chốt thì nàng sẽ nghĩ về 2 khả năng :- 1 là các chú không thật lòng yêu nàng- 2 là các chú quá quái vật, không chịu nói mà để chờ nàng nói truớcCả 2 truờng hợp này đều gây bất lợi cho các chú, đó là còn chưa kể đến chuyện các chú sẽ có rất nhiều lời ích nếu như nàng nhận lời yêu . 
    Giờ anh truyền cho các chú mấy công lực thâm hậu  :Cách cưa số 1 :Như anh đã nói. mỗi một đối phuơng ta phải dùng 1 cách, không thể đem tất cả bí quyết gộp lại làm 1 phải không . Vậy phải làm như thế nào ? Xin hỏi nàng của các chú là mẫu người như thế nào ? 1 cô bé thơ ngây chăng ? Nếu ở truờng hợp đó, hãy dẫn nàng đến 1 nơi thật lãng mạn , trữ tình, ví dụ như là caffe ở đầu đuờng Thanh Niên ( trên gác 2 ) thì tuyệt . Hãy mua truớc 1 bó hoa mà nàng không thích ( nhớ là nàng không thích ) rồi nhờ người ở đó tằng nó cho nàng . Hãy nói rằng : " Anh biết em không thích hoa hồng, em thích hoa ly màu trắng . Nhưng mà anh muốn em hãy thử 1 lần nhận lấy những bông hồng này , anh tin rằng em sẽ chấp nhận chúng cũng như là chấp nhận tình yêu của anh " .Đừng nhăn mặt vì chú cảm thấy câu này chuối. Thật ra thì không hề chuối chút nào, trong tình yêu đôi khi phải như vậy, cứ tin anh . Sau khi tặng hoa và nói rồi, chắc chắn nàng sẽ im lặng nếu như nàng yêu chú . Hãy tranh thủ cơ hội nắm lấy tay và đừng quên cười .Cách cưa số 2 :Nàng của chú là 1 người khéo léo và thông minh . Không sao . hãy bắt đầu từ những ji` thật bất ngờ . Những cô gái hay cho rằng mình thông minh là những người rất thích sự bất ngờ . 1 nơi lãng mạn và hứa hẹn 1 lời tỏ tình sẽ không thích hợp trong truờng hợp này . Hãy cùng nàng đi xem phim, ví dụ như 1 bộ phim hành động hoặc giả tưởng nào đó . ( Hiện nay các rạp đang chiếu bộ phim "Người khổng lồ xanh " cũng OK ) . Trong hoàn cảnh mà nàng bất ngờ nhất, hãy nắm tay nàng và nói 1 câu thôi : làm bạn gái anh nhé . Đừng nói quá nhiều lần từ " anh yêu em " với những người khéo léo, họ sẽ không tin tuởng chú .Cách cưa số 3 :Đây là cách dành cho những cô gái không yêu chú hoặc chưa chứng tỏ ji` rằng họ có tình cảm với chú . HA Ha ha . (giọng cuòi sang sảng, rất là oai ..hùm)Cách cưa thì còn nhiều lắm . Nếu có khúc mắc ji` thì cứ hỏi , anh sẽ đáp ứng . "
     
    Các nữ giám khảo phân vân lắm . Tưởng chỉ có hai kẽ đọ sức, ai dè lại thành cuộc đấu tay ba . "Chẹp ... "chả biết chọn lão nào trong ba lão đó đây - vị nữ giám khảo tên socola_dang_01 chép miệng tỏ vẻ khó chọn lựa ....
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ trang này