1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún nào thông minh nhất ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cún nào thông minh nhất ???

    Cún nào thông minh nhất ???

    Trong 1 căn phòng tối, người ta để trên bàn 3 cái nón màu đen và 2 cái màu trắng. Rồi cho 3 người vào phòng, trong số có 1 người bị mù. Mỗi người này lấy 1 cái nón đội lên đầu, rồi người ta đem dấu đi 2 cái nón còn lại.
    Rồi người ta bật đèn lên, và hỏi từng người một trong 3 người này xem họ có thể nói ra được màu nón họ đang đội hay không.
    Người thứ nhất dòm 2 người kia rồi trả lời "tui hông biết !"
    Người thứ 2 nhìn 2 người nọ rồi cũng trả lời không biết
    Còn lại người mù thì trả lời liền "tui biết màu nón của tui !"

    Người mù đội mũ đen.Để tôi giải thích thử nhé.Nếu người mù đội mũ trắng, và một trong 2 người kia đội mũ trắng thì người còn lại sẽ phát hiện ra mình đội mũ đen ngay.Nếu cả 2 người kia đội mũ đen:người thứ nhất khi nhìn thấy người mù đội mũ trắng, người còn lại đội mũ đen thì sẽ lâm vào trường hợp không phân biệt được mình đội mũ gì, vì vậy khi người tiếp theo nhìn thì sẽ phát hiện ra ngay mình đội mũ đen(vì nếu đội mũ trắng thì người kia đã phân biệt được).Tóm lại 2 người sáng mắt lâm vào trường hợp nhìn 2 người còn lại một người mũ trắng một người mũ đen hoặc 2 người kia cùng đội mũ đen thì mình sẽ không phân biệt được mình đội mũ gì.Từ đó người mù phát hiện ra mình đội mũ đen(hì hì cái này phải giả thuyết là 3 người đều biết suy nghĩ và thông minh).

    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thông minh nhất thì có được cái dzề không thế ?
    --------------------------------------------[​IMG]
  3. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây, thấy câu đố hay quá, nên anh ngồi thử sức
    một lúc. Câu trả lời là mầu đen.
    Lời giải dựa vào 1 xuất phát điểm là:
    XP: không một người sáng mắt nào có thể nhìn thấy 2 người
    kia cùng đội mũ trắng vì nếu như vậy thì người đó sẽ biết mũ
    của mình là mầu đen (chỉ có 2 mũ trắng thôi).
    Giả sử là người mù đội mũ trắng.
    Người sáng mắt đầu tiên (s1) không biết mũ của mình chứng
    tỏ s2 đội mũ đen (đọc XP). Nhưng khi s2 nghe thấy câu trả lời của s1 thì lập tức biết mình đội mũ đen. Mâu thuẫn.
    Như vậy người mù đội mũ đen.
    hehe... xin lỗi nhé. Thế này là làm hỏng một thực nghiệm xem
    cún nào thông minh nhất rồi!!! Thôi, hay là các cún sang AT
    vào topic "Cười với AT" thử giải nốt mấy câu đố trong đó. Cún
    nào giải hết đầu tiên sẽ là Cún Thông Minh Nhất. :-)
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cún pinpin đúng roài
    nhưng còn cái dốc khác cơ mà
    1/tại sao lại có từ ngoại lai bô trai?
    Từ Bô trai có nghĩa là gì?
    2/tại sao có loại gạo tên là gạo Ba-Giăng?
    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  5. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    1/ Bô trai là đẹp trai. "Bô" là phiên âm từ tiếng Pháp "beau"
    (có nghĩa là đẹp, tốt).
    2/ Gạo Ba-Giăng là 1 loại gạo mùa ngắn ngày. Nhiều người
    miền Bắc đọc "Trăng" thành "Giăng". "Ba trăng" muốn nói thời
    vụ của loại lúa ngắn ngày này là 3 tháng (3 lần trăng tròn). Bởi
    vì nông dân ngày xưa thường cày cấy, đoán thời tiết theo âm
    lịch.
    Hehe... lần này anh lại lanh chanh dành mất phần của các em
    cún rồi. Thôi lần này là lần cuối, lần sau anh để nhường các em.
    To BuonTanThu:
    1/ Cũng khá lắt léo BuonTanThu nhỉ? 1 cái thì tưởng là tiếng
    Việt hoá ra tiếng Pháp, 1 cái tưởng tiếng Pháp hoá ra tiếng Việt.
    2/ Nick của anh là Pippin chứ không phải Pinpin nhé!
    3/ Anh không phải là cún (do quá tiêu chuẩn về.... tuổi). Nhưng
    anh rất khoái chới với cún (cả cún 4 chân lẫn cún 2 chân).
    4/ Tại sao em ở Đức mà title và chữ ký tùm lum tiếng Pháp thế?
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, mải ngồi cài lại cái máy , anh Pippin lại trả lời trước mất rùi, tiếc wá... hụt mất danh hiệu "cún thông minh"... . Mà thôi, cũng chả nên tham làm gì... Vừa có danh hiệu "cún đẹp dzai" rồi, thêm cái "cún thông minh" lại mang tiếng ôm đồm...

    Đùa chứ mình bít mỗi cái từ "bô trai" là xuất phát từ "Beau" của tiếng Pháp, còn gạo Ba Giăng thì đây là lần đầu tiên nghe thấy...
    Đợi câu khác của Buồn Tàn Thu vậy !!!!



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  7. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Trong một công ty xuất nhập khẩu nọ, có một nguời bảo vệ đêm rất chăm chỉ và siêng năng, ông giám đốc công ty đó rất quý người bảo vệ này..Ông giám đốc có một chiếc xe ô tô rất đẹp và ông thường có thói quen ngồi đắng trước xe khi đi giao dịch làm ăn. Ông cũng là một người rất cẩn thận và có chút phần mê tín. Vì vậy ông đã chọn một người lái xe rất giỏi và kinh nghiệm. Một lần sắp sửa lên xe đi công tác xa thì đột nhiên ông bảo vệ liền lên phòng ông giám đốc rồi nói : "Thưa ông giám đốc , đêm qua tôi nằm mơ thấy ông bị tai nạn khi ngồi ở ghế trước xe, không hiểu sao tôi cứ cảm giác bất an, định không nói với ông, nhưng tôi thấy lo lo nên khuyên ông đừng đi ngày hôm nay ! "
    Ông giám đốc lúc đầu thì cũng hơi lo lo nhưng nghĩ tớii cuộc giao dịch đã hẹn rất quan trọng không thể bỏ được vì vậy ông vẫn quyết định đi nhưng ông sẽ ngồi ghế phía sau. Và đúng như ông bảo vệ đã nằm mơ. Trên đường đi xe của ông giám dốc đã bị một hòn đá lăn từ trên cao xuống đúng phần trước của xe, đúng vào chỗ mà ông giám đốc hay ngồi khi đi giao dịch., rất may lần này ông lại ngôi hàng ghế phía sau. Ông giám đốc hú hồn và thầm cảm ơn người bảo vệ của mình, ông liền nghĩ ngay dến một phần thưởng xứng đáng cho công của người bảo vệ,..
    Thế nhưng khi về các bạn đã biết chuyện gì xảy ra không ? Người bảo vệ đã được ông giám đốc gọi lên phòng và trao cho 2 chiếc phong bì, một chiếc là tiền thưởng và cảm ơn ông vì ông đã khuyên người giám đốc ngồi ghế sau, còn một chiếc kia là tiền luơng tháng cuối cùng của ông bảo vệ ở công ty,, !!!!
    Đố biết tại sao ông bảo vệ lại bị ông giám đốc cho thôi việc ?


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là bảo vệ gác đêm lại còn đòi "đêm qua tôi nằm mơ" không đuổi việc cũng uổng
    Đúng chưa Langtuhoahong
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cũng nên vote cho nguời nghĩ ra câu đố chứ, đúng ko?
    Vote cho tui đi!


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc

Chia sẻ trang này