1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún ơi, thích mùa nào nhất nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi capcap_tit_te2, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi, thích mùa nào nhất nhỉ?

    Không biết từ khi nào, mùa Đông đã trở thành khoảng thời gian mà capcap mong chờ nhất, bởi đó cũng là kỳ nghỉ cuối năm mà capcap có thể được ở bên gia đình yêu thương và những đứa bạn thân của mình. Đơn giản chỉ vậy thôi, vẫn biết mùa đông VN khắc nghiệt với cái lạnh cắt da cắt thịt từ những đợt gió mùa đông Bắc cùng mưa phùn nhưng có lẽ với những đứa xa nhà như capcap thì mùa đông VN lại ấm áp lắm đấy.


    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!​

    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 22/06/2003
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị Bi tâm trạng quá
    Mùa đông sướng nhất là ngủ. Mùa thu là thích nhất ( chắc tại mình sinh vào mùa thu ), mát mẻ dễ chịu, lên Cổ Ngư ngồi thích phết
  3. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mùa thu đẹp thật, rồ man tít nữa, những cún nào đang có bồ chắc hẳn thích mùa thu nhất nhỉ?
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!​
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy sự liên quan nào hết á, chứng minh đê...
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, đẹp nhất và mát mẻ nhất, lãng mạn nữa, hì!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mình có đến mấy chục cái sinh nhật mà ko để ý nó vào mùa thu hay mùa hè hay mùa đông nữa. Chỉ chắc một điều nó ko vào thời gian Tết nên ko phải mùa xuân.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  7. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người giống tui quá vậy?Tôi cũng rất thích mùa thu,tôi sinh ra vao mùa thu mà mua thu đối với tôi cũng có nhiều kỉ niệm.Mùa thu còn rất mát mẻ nữa chứ,ko có cái nắng như đổ lửa của mùa hè cũng ko có cai rét cắt da cắt thịt của mùa đông và cang ko bao giờ có những trận mưa fùn dai dẳng mấy ngà liên như mùa xuân.Mùa thu là mùa lí tưởng nhất cho mấy vụ tụ tập nhậu nhẹt.trong ko khi mát mẻ hơi se se lạnh khoác thêm 1 cái áo khoác mỏng rồi lên Cổ Ngư ngồi ngắm Hồ Tây thì fải gọi là bá cháy con cáy,hay là dẫn nhau đi nhặt lá vàng rơi thì lãng sờ mạn fải biết(Bác nào nhặt thì nhớ vào chỗ kín mà nhạt ko người ta tưởng ẩm sọ gọi 115 đưa đến nơi mà ai cũng biết đó là đâu ý thì tội nghiệp lém).Còn ko có người yêu thì ngồi mà RTC giả đen.Nói chung mùa thu là 1 mùa sạch sẽ
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người giống tui quá vậy?Tôi cũng rất thích mùa thu,tôi sinh ra vào mùa thu mà mua thu đối với tôi cũng có nhiều kỉ niệm.Mùa thu còn rất mát mẻ nữa chứ,ko có cái nắng như đổ lửa của mùa hè cũng ko có cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông và càng ko bao giờ có những trận mưa fùn dai dẳng mấy ngày liền như mùa xuân.Mùa thu là mùa lí tưởng nhất cho mấy vụ tụ tập nhậu nhẹt.Trong ko khi mát mẻ hơi se se lạnh khoác thêm 1 cái áo khoác mỏng rồi lên Cổ Ngư ngồi ngắm Hồ Tây thì fải gọi là bá cháy con cáy,hay là dẫn nhau đi nhặt lá vàng rơi thì lãng sờ mạn fải biết(Bác nào nhặt thì nhớ vào chỗ kín mà nhặt ko người ta tưởng ẩm sọ gọi 115 đưa đến nơi mà ai cũng biết đó là đâu ý thì tội nghiệp lém).Còn ko có người yêu thì ngồi mà RTC giải đen.Nói chung mùa thu là 1 mùa sạch sẽ
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trong SG chỉ có mùa mưa và nắng..... tui ko biết mùa thu và đông nó thế nào
    thế giữa mùa mưa và nắng thì dĩ nhiên tui thích mưa hơn vì trong mùa mưa năm nào cũng để lại nhiều kỉ niệm.... đi trong mưa tầm tã vẫn thích hơn là giữa trời nắng gắt đúng ko ? mặc dù về nhà thì ướt như chuột lột
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, mùa thu, mùa thu, mát mẻ, trẻ khoẻ...
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này