1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún ơi, thích mùa nào nhất nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi capcap_tit_te2, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ thích mùa thu , mát mẻ , khoẻ ,có nhiều trái cây dzà có nhiều món để ăn . Còn mùa xuân xếp thứ 2 tại ví có nhiều tiền lũi xì vẫn còn hơi lạnh lạnh để thưởng thức các món ăn dành cho mùa đông
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tôi sinh ra vào mùa thu , một mùa đẹp nhất trong năm đối với riêng tôi và còn nhiều người khác .
    Có lẽ vì thế mà tôi thích mùa thu , hơn nữa gia đình tôi cũng có người sinh cùng tháng với tôi, đó chính là người tôi iu quý nhất .
    " Mùa thu vàng mênh mang . lá xanh trong gió khúc hát rì rào...."
    [​IMG]
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thía...SInh ra vào mùa thu nên đấy là mùa đẹp nhất,dĩ nhiên, MIss chọn mùa thu đẹp nhất để ra đời và mùa thu cũng vì thế mà đẹp hơn, hehhehe

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình mở hàng mùa thu đẹp cũng adua bảo mùa thu đẹp, bắt chước
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Minh cung sinh vao mua thu. Mua thu dep that nhung buon qua he
  6. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thích mùa thu và mùa xuân, có phải vì đó là do hai mùa này nằm giữa mùa đông và mùa hè, có chút hơi ấm ấp của mùa hè và chút lạnh man mát của mùa đông?? Sao chưa thấy ai thích mùa đông rét cay cắt và mùa hè nóng dữ dội nhỉ??
    You laugh at me because I'm different, I laugh at you because you're all the same.

    ~ Princess of the Cloud ~
  7. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thôi,để tớ thích mùa đông và cả hè cho.
    Nhưng ko fải do nó dữ dội hay bão táp gì.Đơn giản là mùa đông có Tết.Đấy là điều tớ mong đợi từ khi biết đếm tiền cho đến bây giờ.Hì,mỗi năm ngoài tiền mừng tuổi,.mà trước Tết ,nhất là khoảng 25-29 Tết được cầm tiền đi hội chợ.Mua bét nhè ,dư được đồng nào thì nhét túi.Tớ có cái tật biển thủ tiền chợ sau này cũng do từ đó mà ra cả
    Còn mùa hè,được nghỉ học,tha hồ chơi.Bởi cái tớ ghét nhất là lăn lộn ra học,thế thì để có lí do gì mà không thích mùa hè hơn xuân và thu chứ.Lãng mạn hơn 1 tẹo thì mùa hè có hoa tầm xuân nở đẹp rực rỡ.Không hiểu sao tên nó là tầm xuân lại quá xuân mới nở bùng fát thế.Ngày xưa mê hoa hoét nên bây giờ mỗi khi nhìn thấy hoa tầm xuân này lại nhớ ngày xưa,mặt mũi tròn xoay tẩn mẩn ngắm hoa như các cụ.Mà ngày xưa bao giờ cũng đẹp.Bây giờ cuộc sống nó cứ thê thảm làm sao.Không trong sáng như ngày xưa.Buồn .....quá
    Tiền khó nhằn như 1 cục xương,càng nhằn càng thèm

  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    lí do để mọi người thích mùa thu và mùa xuân thì chắc hẳn rất nhiều người biết bởi mùa thu nhẹ nhàng, lãng mạn còn mùa xuân luôn xanh tươi, tràn ngập sức sống và cũng có lẽ bởi những ai sinh ra trong 2 mùa này thì chắc hẳn các bạn cũng rất thích nó rồi. cũng như những đứa sinh ra trong mùa đông, trong cái giá lạnh của miền Bắc thì capcap cũng thích nó lắm, hình như những ai thích mùa đông hay mùa hè thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hơi quái quái một chút và và tất nhiên lí do để thấy mùa đông và mùa hè ấn tượng thì không phải ai cũng giống nhau đâu, có những lí do đơn giản thôi nhưng cũng đôi khi là cả mọi điều thầm kín sâu sắc nữa, có thể là những dấu ấn đẹp, cũng có thể là những kỷ niệm buồn hay đơn giản nhất chỉ vì cái ngày mùa đông đó các cún chúng ta được lót ổ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của mình nhỉ?
    capcap có đọc được một bài viết (mà cũng có thể gọi là bài thơ )ko biết ở đâu nữa, nhưng đọc xong thấy cũng hay hay, chép lại đây gửi tặng các cún cũng cùng sinh vào mùa đông như capcap nhé:
    NHÓC - MÙA ÐÔNG
    Nếu nhóc sinh vào mùa Xuân. Anh sẽ gửi một điều ước (chắc là nhóc muốn cùng anh, giao thừa đi hái lộc non).
    Nếu nhóc sinh vào mùa Hạ. Anh hóa thành bông phượng vĩ. Ép mình giữa trang nhật ký. Nhóc sẽ thích cho mà xem...
    Hoặc giả nhóc là mùa Thu. Anh gửi làn gió heo may. Thổi tung tóc rối ngang lưng. Anh sẽ được nhìn ngắm nhóc.
    Nhưng mà nhóc là... mùa Ðông, gió rét luồn trong kẽ lá. Ðúng rồi, anh sẽ gửi nhóc. Ánh mắt ấm áp của anh...
    hehe, các cún mùa đông thấy sao?
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!​
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 03/07/2003
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thích mùa thu thôi vì tôi có thể ngắm những lá vàng rơi và có lẽ khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy yên bình nhất và cảm thấy hơn nữa là lá vàng rơi xuống đó còn tôi thì đến khi nào đây?????????


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  10. Smalllonelycat

    Smalllonelycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất mùa hè vì tớ sinh ra vào mùa hè và vào mùa hè tớ lại được về nhà, được ăn cơm mẹ nấu chứ ăn cơm bụi chán quá rồi. Mùa hè tớ lại được đi tắm biển thoải mái.
    Smalllonelycat!!

Chia sẻ trang này