1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cun va cun yeu nhau co hay can nhau khong nhi?!!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi NhimUk, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn cún Sài Gòn.
    Theo như ông bà ta hay nói, vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi cũng ăn. Thế nhưng có nhiều người lại nói hai con chó mà yêu nhau thì hay cãi nhau ghê lắm vì có bao giờ hai con chó lại không sủa nhau đâu?
    Các bạn nghĩ sao?
    Thành viên mới mong làm quen với các bạn.......
    Yêu quá quê hương Việt Nam tươi đẹp
    NhimUK
    Nhớ nhà ghê!
  2. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, thế bạn nghĩ sao nếu 2 con ngựa nó yêu nhau??? Đoá nào suy bậy nghĩ bạ là bà uýnh chít có ngày (chả biết uýnh hay cắn hay hơn nhể???)...Mình nghĩ con ngựa hiền lắm rồi trong 12 con giáp, phải ko? (nếu ko phải thì lấy ví dụ thôi, tại mình thấy con nào cũng dzợ à!!!) nhưng mà nếu giận nhau chắc đá sập nhà...ủa sập chuồng...!!!
    Đồng ý là ai cũng nói cùng tuổi thì nằm duỗi cũng ăn nhưng mà chỉ 50% thôi...50% kia là nằm duỗi đói nhăn răng...
    Bà ngoại với Mẹ mình cũng bảo kiếm 1 THẰNG CÚN đê...nhưng mà nguy quá...với tình hình cái bõ này thì mình đành đi kiếm con khác...hehe!!!
    Được little-star sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/05/2005
  3. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cha, phai chi co 1 nang cun nao chiu to, littlt star co con doc than khong, cho tui dang ky 1 suat ung cu vien de xem co "can" nhau khong?
  4. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ủa? ỉn với Cún cũng cắn nhau được huh?...Bớ người ta...ủa?? ủa nữa...người ta hiểu mình nói cái quế gì ko nhể??? Tôi thiệt ko biết bạn ỉn là ỉn 100% hay ỉn giả cún hay là cún giả ỉn...trời...con lộn lung tung...
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    yeu được cún là nguyện vọng của tui đó. Mấy người biết ko?
    nhất là cún 19...... nhớ 19 quá hà..19 đâu rồi? hu hu hu
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hix hix!! Tớ thấy mình đang yêu một chú cún đây, mà chú ấy nói là đã mến tớ nâu nắm rồi, chẳng biết buồn hay vui nữa nè, tớ nghĩ như bạn Little-Star vậy đó, ?ocùng tuổi thì nằm duỗi cũng ăn? chỉ 50% thôi, mà cũng đúng như bạn NhimUK nói, cún gặp cún chỉ được nước lại cãi nhau, tụi tớ cãi nhau hoài hoài à, cứ hễ gặp là cãi, mọi lúc mọi nơi thế mà không gặp thì lại nhớ mới chit chứ! Ai cũng nói tuổi cún đi với tuổi ngựa bao giờ cũng hạp mà số mình sao ý, chẳng gặp ngựa bao chừ, toàn thấy nào là heo rồi dê không hà! Có ai quen anh ngựa nào không? làm mai cho tớ cái nào! Xin hậu tạ đàng hoàng đấy nhé!
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chà, có cún muốn đượ cắn mà không ai thèm cắn đó..híc vô duyên, bạc phước..ai cán tui tui cho cắn nè...lẹ đi he he

Chia sẻ trang này