1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÚN VÀ NHỮNG THĂNG TRẦM ...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi 9success, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9success

    9success Guest

    CÚN VÀ NHỮNG THĂNG TRẦM ...

    Các bạn cún thân mến ! Tôi không phải ngưòi mê tín, nhưng lại hay tò mò tìm hiểu các kiến thức cổ xưa hay huyền bí, trong đó có thuyết ngũ hành, thiên can - địa chi v.v... vì thế thấy được đôi điều ứng nghiệm với tuổi CÚN cũng như cuộc sống của bản thân. Dẫu biết rằng trời có nắng có mưa, ngày khi sáng khi tối và tất nhiên là đời có khi hưng thịnh lại có lúc suy vong ... Nhưng phàm làm kẻ tục nhân ngụp lặn trong bể khổ nếu có thấu được đôi điều về bản thâ và trời đất thì cũng lấy làm vui phải không quý vị?

    "Không bao giờ ngồi không chỉ để chờ đợi" - là một phương châm sống của tôi, tôi phải nói ra điều này vì điều tôi sắp nói tiếp sau đây: Vốn dĩ đặc điểm của CÚN là:
    - Thẳng thắn, trung thành, giàu lòng chính nghĩa
    - Phần nhiều quyết định dựa vào trực giác cảm tính
    - Buồn vui bất chợt khó ai biết trước> Lại cộng với Đại hải thuỷ nên khi buồn thì buồn mênh mông, khi vui hì dạt dào như biển cả.
    Những đặc điểm này không ngoại trừ bất cứ ai, miễn là CÚN - Kể cả anh bạn Cường ... gì đó (vốn tuổi CÚN như mình) cũng vậy thôi.
    - Riêng CÚN nữ giới thì nhiều lận đận đắng cay hơn, vì trót mang chữ Nhâm bên mình.
    ...
    Còn nhiều điều tương tự có thể giông dài nhưng xin chuyển sang mặt khác nữa:
    - Năm nay là năm lận đận của chúng ta, khi tôi đang gõ những dòng này (tháng 4 âm lịch) tôi đoán các bạn đang phải lo nghĩ rất nhiều, và tháng 8 (al) cũng sẽ gặp điều âu lo không kém. Nhưng một điều rất quan trọng đó là nếu biết lo thì điều xấu sẽ biến thành điều tốt. Luôn luôn là như vậy.
    - Sang năm thì sao? - 2011 - Sang năm sẽ là năm toàn thắng của chúng ta, kết thúc chuỗi ngày tháng dài đằng đẳng hơn 6 năm trời chẳng có gì tốt đẹp.
    Chúc các bạn vui vẻ và không quên bàn loạn về mấy ý cỏ rác ở trên của CÚN tui nha.
    Chạy đua cùng ... định mệnh !
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    kinh nhỉ? nói có sách mách có chứng hihihi
    cho mình cái tên, số phone lẫn Y!M hen
    ofline hú bạn ra chơi cho vui
  3. 9success

    9success Guest

    meo của mình nè: 99success(a)gmail.com
    Không để chứ @ vì bị spam nhiều quá!
  4. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thì rất tin vào DUYÊN, nhưng PHẬN thì là do ta và chỉ ta.
  5. 9success

    9success Guest

    Ừ thì mình cũng rất tin câu nói: "Đại phú do thiên, tiểu phú do cần". Nói chung là dù niềm tin có hướng về bên này bên kia thì lúc nào cũng cần sự cố gắng và mình nghiệm ra rằng: Sự cố gắng chẳng bao giờ thừa cả. Luôn luôn là như thế. Nhân đây mách bạn nào yêu sách danh nhân một cuốn tự truyện rất hay đó là cuốn: "Không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách" của Chung Ju Yung (cố người sáng lập ra tập đoàn Huyndai - Hàn Quốc).
  6. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thanks 9success. Mình sẽ tranh thủ đọc cuốn này. Nói chung là sẽ khởi động lại việc đọc!
  7. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cty thi văn nghệ các phòng ban, trong lúc chờ đến lượt mình, ngồi coi lại mấy thread từ xa xưa, bao nhiêu kỉ niệm đẹp của nhà Kún lại đổ về...
    nhớ Niin điệu đà bà 8, nhớ cá heo ỏng ẹo, Kiệt nóng tính, Thơ CPU lạc hậu...Nhớ kì đi Rừng U Minh muỗi cắn, nhớ chuyến đi Vườn Xoài cưỡi đà điểu...Nhớ ngày sinh nhật năm nào của tớ cả nhà Kún cùng đội mưa đi ăn chè 75, hát Karaoke...nhớ, nhớ,nhớ cái gì cũng nhớ...
    Người xung quanh vẫn reo hò, nhạc vẫn xập xình, huyên náo...mà tôi thấy mình bơ vơ giữa dòng đời...nhớ người...nhớ phượt...hei...tôi sẽ đi...wind, pls wait for me!
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE
    nhớ Niin điệu đà bà 8, nhớ cá heo ỏng ẹo, Kiệt nóng tính, Thơ CPU lạc hậu...Nhớ kì đi Rừng U Minh muỗi cắn, nhớ chuyến đi Vườn Xoài cưỡi đà điểu...Nhớ ngày sinh nhật năm nào của tớ cả nhà Kún cùng đội mưa đi ăn chè 75, hát Karaoke...nhớ, nhớ,nhớ cái gì cũng nhớ...
    [/QUOTE]
    Thế mà dếk nhớ tui, nhớ cái mặt ông nhá [r37)]
  9. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế mà dếk nhớ tui, nhớ cái mặt ông nhá [r37)][/QUOTE]

    Ex, đi wánh cầu nhìn hoài phát chán luôn, mà còn ham hố, uýnh tét đít bi giờ.
    Vụ án cầu lông bây giờ tính sao ?
  10. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tui ỏng ẹo hồi nào ông Trí...nói fải có bằng chứng nhá, đừng dìm hàng người khác ở nơi công cộng làm ảnh hưởng danh tiếng của tui trước các thành viên mới chứ...
    Tháng 12 tui dzìa, đề nghị ban tổ chức làm cái tiệc hoành tráng welcome thành viên cũ nha..híhí..Thank you in advancelun!
    Cà ri, nhớ tiệc có đãi cơm tấm bún bò j đó nha, bên này hok có mấy món đó, cứ nhắc tới là thèm chảy nước miếng..hix hix
    Ta nói, xa quê hương đất nước, cái nhớ nhất là mí buổi ăn nhậu ở VN..mèn ơi, ta nói nó thèm..VN là num bờ wan! Hội cún là num bờ chu :-D

Chia sẻ trang này