1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitdac1212, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu!

    Cún à!
    Sắp kỷ niệm 8 năm ngày mình yêu nhau rồi em nhỉ! Nhanh quá Cún yêu ạ! Mới ngày nào anh ?obắt cóc? em giờ tình mình đã được 8 năm rồi. 8 năm, 2920 ngày,70080 giờ, 4204800 giây tim mình cùng đập,mình cùng thở, cùng yêu và nghĩ về nhau. Giận hờn cùng những yêu thương đã luôn đi cùng mình em nhỉ. Nhiều biến động đến với mình quá nhưng anh biết mình đã và đang cùng nhau vượt qua. Cho dù nó rất khó khăn. Anh biết và em cũng biết. Anh biết anh là người luôn cầu toàn, luôn nghĩ nhiều trong mọi việc nhưng mọi việc vẫn diễn diễn ra theo cách riêng của nó. Dần dần anh đã bớt đi sự cầu toàn và biết chấp nhận hơn em ạ! Như anh đang phải chấp nhận một sự thật là mình đang cách xa nhau vậy! Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 1 năm mình xa nhau em còn nhớ chứ??!!!.......
    7 năm về trước có ngày nào là mình không ở bên nhau đâu em nhỉ! Mình chưa bao giờ xa nhau quá 10 ngày Cún nhỉ! Vậy mà giờ đây gần 365 ngày sắp trôi qua mà anh không có em ở bên rồi! Em biết không mùa Đông năm đó, lúc em đi anh đã chẳng biết nói gì khi nhìn em từ từ khuất sau phòng bay. Có cái gì đó diễn ra rong anh lúc đó em ạ! Một sự mất mát? Trống vắng? Hoang mang ? Hay là một dạng biến thể nào đó mà anh cũng không biết là gì nữa. Anh đã sống những ngày sau đó trong sự suy sụp. Anh không chấp nhận. Anh không bê tha (điều này em biết rõ mà) nhưng rượu đã ?ogiúp? anh trải được phần nào nỗi buồn em ạ! Suốt mùa Đông năm đó anh thả mình vào những cuộc rượu. Anh uống mà không thể say. Mà anh đã say bao giờ say đâu em nhỉ. Anh luôn là ?oxe ôm? đưa bọn bạn về còn gì. Anh biết nếu em biết chắc em sẽ không vui đâu. Nhưng lúc đó anh không biết làm gì hơn cả. Cũng thật may anh có những người bạn tốt. Sẽ thế nào nếu anh không có bọn nó nhỉ??!! Bọn nó ít nói, như anh vậy, nhưng anh biết bọn nó cũng buồn lắm. Anh là linh hồn của bọn nó mà đúng không?! Bọn nó tìm ra được nhiều quán rượu mới. Chắc cũng là tại anh..
    Xa em anh tìm lại với nhạc Trịnh mà lâu nay anh đã vô tình lãng quên. Muốn nghe Quang Dũng hát Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Mỹ Tâm hát Ước gì? Quang Dũng hát nhạc Trịnh được lắm em ạ! Ít ra là anh thấy được. Anh sẽ gửi cho em 2 cái CD của Quang Dũng nhé! Anh nghe cả mùa Đông 2 cái CD đó em ạ! Anh tìm lại những quán mà lâu lâu mình quên không ghé qua, mong tìm lại cảm giác ngaỳ nào. Cũng có nhiều quán anh đã chẳng tới đó nữa. Không phải nó chán đâu nhưng anh không thấy có cảm với nó nữa. Chắc chủ quán quên mình rồi em nhỉ. Thôi không sao. Khi nào em về mình lại đến đó nhé. Em nhớ quán chú Đ không? Chú thấy anh đi một mình, chú hỏi. Anh trả lời nhưng chú không tin em ạ! Sau đó chú thôi không hỏi nữa. Chắc chú nghĩ mình bỏ nhau em ạ. Nghĩ cũng buồn cười nhưng kể ra chú ấy cũng có lý đấy chứ! Kệ! Em về mình lại đến và chú sẽ lại trố mắt ra thôi mà. Hihihi. Ơ hơ! Anh cười đấy em biết không.?!
    Dạo này anh cũng ngoan rồi em ạ. Không rượu chè nữa đâu. Anh đang học chấp nhận mà! Anh biết là em biết điều đó. Chắc em vui lắm phải không.Nhưng mà thuốc lá anh "vượt kế haọch" rồi em ạ. Đúng ra là luc vượt lúc không. Lúc thì 3 điếu /ngày, lúc buồn hoặc ngồi tán phét với mấy thằng bạn thì cứ gọi là......8 điếu hết bay. À Cún này! Anh vẫn?..không thể uống được café Nâu đâu em ạ. Anh vẫn chỉ uống được Đen thôi. Anh vẫn cứng đầu trái lời em mà uống Nâu để rồi say lử đử??..Hì hì!!!! Say nôn cả mật xanh mật Vàng em ạ. Cả ngày không đi xe máy mà đi.. ?trên mây. Hãi thật em ạ!À, anh vẫn đang tập bài My Way và Ne me quitte pas đấy em ạ. Nghe Frank và Jonhnny hát hay thế vậy mà mình..........

Chia sẻ trang này