1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cún ZAI ... Niềm tự hào của 82 HN <---> Cún Nữ ... Sự so sánh quá chênh lệch.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Dzú Nhân ơi là dzú Nhân ...
    Dzú chơi ác anh chiến sĩ thương binh Che đít thế. Ít nhất cũng phải đợi cho bạn Che đít hưởng cái sinh nhật nó vui vẻ một xí chứ. Sao lại nỡ lộ ra ngoài thế này thì seo mà hắn kiếm được cô vợ thứ 50 được nữa cơ chứ .
    Thui vây. Chẹp .....
    Quả này hôm sinh nhật bạn Che đít anh em cún 82 ta đến nhà Y tá 3 Sờ đàm phán mượn con Loncin 1 ngày giúp cho hắn được hạnh phúc một ngày vậy .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc chú Vinh kiểu này về quê sớm thui ai ngờ cái bugi tàu của chú cũng cẩn thận là bị 3 xờ téng nốt đây heê.
    Mà quả thật thím nhân chơi thâm quá ai đời lại để bạn ăn sinh nhật của mình không thế không biết heee


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    oach !! he he eh !! 11h thì ong cậu ở KỎEAN gọi điện về chúc Sn !! may quá !! đòi ông cậu 1 con buzi xịn !! he eh !! cho 3s con locin kia !! he eh !! thế là có hàng xịn để xài rùi !! chắc các vợ sướng lém dây !! ha âh a
    hik hik hik !!!! what's love ????
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Các bác thôi cái trò cứ lôi em vào mấy vụ ba xu của các bác đi nhá, hừm hừm!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cái tiêu đề w cái nội dung đánh nhau chan chát!
    đọc là biết các cún giai nhà mình"đáng tự hào" thế nào rồi,hihi!
    dù sao cũng đáng khen cho shogun dám nhìn thẳng vào sự thật,cái này gọi là"thuốc đắng giã tật..." đấy!

    CITY OF ANGELS( never believe in angel until felt in love with one... )
  6. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, che đít ơi, chúc chú giữ con bugi ấy khỏi tay ba sờ được quá... 1 tuần!
    U alway in my dearest memory.
  7. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mọi người nói cái rì vậy?
    sao khổ che rít thế,sao lai khoe ra ở đây,ko sợ bị...mất à,dzại thế,có đồ xịn phải zấu đi chứ ai đời lại bô bô ra thế kia thì
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!
    Tui chưa biết mặt ngang mũi dọc của bác nào trong này cả, nhưng mà mới đọc được có ngần ấy thôi là tóc tai gì cũng dựng đứng hết cả lên rùi.
    Chẵng lẽ các bác nhà ta kinh sờ dị đến như thế thật sao?
    SOS....SOS.....TextText
    toi la ban.
  9. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hề hề HBX, mụ chả biết rõ cái mẹt của ta là gì...
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************

Chia sẻ trang này