1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Cún"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhim_tet, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    " Cún"

    " Cún", một thời, người ấy gọi mình là Cún ! ! !
    Khi người ta yêu nhau, có thật nhiều cái tên dành tặng cho người mình yêu, sao những cái tên nghe dễ thương đến vậy...
    Mà cũng thật lạ là cái tên "Cún" rất được ưu ái....
    Con gái cũng tên là Cún mà con trai cũng tên là Cún...
    Mỗi lần nghe ai đó gọi nhau là : Cún ơi... sao trong lòng thấy man mác quá... Vô tình thôi nhưng bởi vì họ cũng tên là Cún, mình cũng tên là Cún. Một kẻ nghe thì hạnh phúc,còn một người nghe thấy mình cô đơn !
    " Cún "
    ***
    Một lần bày tỏ với đứa bạn thân, nó hì hì cười rồi nói:
    " May mà mày kết thúc sớm, còn được gọi là Cún. Chứ Cún lớn lên thành Chó, hắn gọi mày là Chó . . .! "
    Dù biết là nó đùa cho mình đỡ buồn thôi, nhưng dù gì thì cũng thấy nhớ quá ... cái tên : " Cún" ! ! !
    ***
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cún là một cái tên vô cùng đáng iu, đáng thương, đáng mến. Chỉ nghĩ tới con cún bé tí xíu, xinh xinh, dũi cái mũi ươn ướt vào tay mình ngửi ngửi là đã muốn bế ẵm, muốn ôm nó vào lòng rùi!
    Tương tự như vậy, gọi người mình yêu thương là Cún cũng là thấy một cô gái bé nhỏ, xinh xắn mà mình muốn được chở che, bao bọc. [​IMG]
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi người yêu mình là Cún mặc dù anh ấy chẳng sinh năm Cún. Bởi vì không có nick-name nào hay bằng Cún!
  4. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    " Cún", mình cũng gọi người ấy một thời là " Cún"
    Tình yêu là những gì mà khi nó qua đi rồi, những gì ở lại... khó quên đến vậy... ! Cún của mình ơi... ! Sống thật tốt nhé ! Để ngày nào đó, vẫn thấy mình nơi ấy, vẫn thấy mình... Cún yêu ơi!
  5. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hix bùn ...... tâm trạng em giờ ko tốt ..... mới chia tay với "CÚN" được 2 tháng, bùn lắm .... mà ai cũng gọi người đó là cún nữa chứ, giờ thấy mọi người nhắc đến ... muốn vỡ oà ... muốn khóc thật to lên ý chứ ... nhớ "cún" quá
  6. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    HÂM WÁ WÁ WÁ!!!!!!
  7. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    này bảo ai hâm đấy ... hehe thỉnh thoảng fải tâm trạng tí chứ
  8. bang0904

    bang0904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này thì cún này.... Ai đã biết mình là ai chưa

Chia sẻ trang này