Cưng à! Cưng à, mình đã cố gắng đến tuyệt vọng cả một năm dài qua để khỏi phải đi đến cái kết cục mà cả hai chúng mình đều biết rằng sẽ khó mà chịu đựng nổi nếu nó xảy ra: chia tay. Đó là định mệnh!!! Định mệnh bắt buộc anh phải xé lòng mà chia tay em để em được hạnh phúc, khi anh còn yêu em nhiều lắm, anh biết cuộc đời anh sẽ là địa ngục nếu phải xa em. Và anh biết em cũng yêu anh rất nhiều. Anh sẽ làm cho em đau khổ. Được cùng nhau chung sống là ước vọng nhất đời của chúng ta từ khi anh yêu em, và anh biết em cũng đáp lại tình yêu của anh. Anh đã dám hy sinh tất cả những gì anh có để đánh đổi lấy một cuộc sống bình thường mà có em ở bên, nhưng lẽ đời đâu có đơn giản đến thế. Đã có lúc anh nghĩ ích kỷ cho riêng mình, anh đã muốn chiếm lấy em, giữ em là của riêng anh cho dù ngày mai anh phải lìa bỏ cõi đời. Anh biết rằng mình không thể sống lâu được nữa nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng em thuộc về người đàn ông khác. Anh vẫn muốn điên lên khi tưởng tượng ra điều đó. Nhưng rồi anh lại thương em hơn. Em đâu đáng phải là nạn nhân của lòng ích kỷ và ghen tuông nơi anh. Sau khi anh ra đi rồi thì cuộc đời em sẽ ra sao? Hạnh phúc được một thời gian rồi mất nhau mãi, liệu em có thể chịu đựng được không? Vẫn biết rằng em rất yêu anh nhưng anh tin rằng không bao giờ là quá muộn để làm lại. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, em sẽ lại yêu và em sẽ hạnh phúc. Còn anh sẽ sống những ngày còn lại của đời mình với những kỷ niệm về mối tình của chúng ta, nhưng giây phút hạnh phúc mình được ở bên nhau, và anh cũng có lẽ sống. Cưng, mong tất cả những điều tốt lành sẽ đến với cưng. Love you forever.