1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bàn, bạn thành "iu"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi happychocolate, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Cùng bàn, bạn thành "iu"

    Bạn đang ngồi cùng bàn cùng con trai hay con gái? Cạnh người khác giới? Đã bao giờ bạn có tình cảm đặc biết cho kẻ ngồi cạnh chưa? Hãy kể đi, vì bạn à tôi thật giống nhau. Người bạn tôi ngồi cạnh thật hiền, và luôn nhẹ nhàng với tôi, tôi cung không biết người ta có .... gì đó với tôi ko?

    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  2. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi còn học , thì người ngồi cạnh tôi dúng là một người khác giới , nhưng may mắn thay đó là bạn thân của tui , và trong mỗi giờ học nếu thầy cô giáo là những nguời dễ tính thì nó thường lôi tôi vào những trận phá phách ko bao giờ chấm dứt !
    Những kỉ niệm thật vui và để nhớ đều nằm ở thời gian này cả !
    NONE
  3. Quang_Tùng_new

    Quang_Tùng_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì năm lớp 10 ngồi cạnh người khác giới, và bây giờ thì cô ấy là ...người yêu tôi
    Kể lại thì cũng ngượng nhưng mà đó là những ngày tháng thật ngọt ngào. Tôi rất hạnh phúc vì cả hai người đều đỗ đại học và tình cảm thì "100 năm vẫn chạy tốt"

    NOVA​
  4. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ mọi người. Câu chuyện của các bạn thật happy. Chúc các bạn hạnh phúc. Còn chuyện của tôi? Chả biết nó sẽ như thế nào trong năm tới
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  5. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tui ko biết! vì tui ngồi cạnh bạn gái xinh nhất lớp,cũng khá tốt với tui! nhưng mà tui hổng có thấy phê gì cả
  6. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hi tai cau chua den tuoi thoi!
    [​IMG]
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hãy để trái tim lên tiếng, đừng để cảm giác mang lại
    Cảm giác chỉ là cảm giác, còn xuất phát từ trái tim là xuất phát từ đáy lòng
    Romantic
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn cùng bàn uh ! Mình hồi cong đi học cũng có một người bạn cùng bàn khác giới. Cô ấy luôn ân cần với mình, luôn cười với mình, luôn nhỏ nhắn trong con mắt mình. Ở bên người đó mình luôn có cảm giác yêu và được yêu. Dù gì thì cảm giác cũng chỉ là cảm giác .Mọi chuyện đều rất hạnh phúc cho tới khi mình đưa ra lời tỏ tình vĩ đại. Và giấc mộng yêu thương không chọn vẹn vủa mình chấm dứt ở đó. Và tình bạn cũng theo gió bay luôn. Sau lần đấy người đó đã chuyển chỗ và luôn giữ khoảng cách với mình. Mình đã làm tất cả những gì có thể để giữ lại một chút tình bạn. Không yêu thì làm bạn có sao đâu. Nhưng người đó đã không nghĩ vậy. Và thế là đời học sinh của mình đã ra đi với một mối tình buồn. Mình không muốn viết như thế này để làm bạn nản lòng nhưng liệu có vui hơn khi khi đi học chúng ta hãy là bạn tốt còn sau ra trường bạn nói với người đó là bạn yêu người đó thì có muộn không nhỉ. Mình ước gì trước đây mình cũng có đủ kiên nhẫn để đợi người đó học xong. Nhưng dẫu gì đó cũng gì là chút kỉ niệm của đời học sinh

    Let's smile when you want to cry !
  9. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, người ta thường nói, với tuổi trẻ con này, tình cảm như quả bóng bay. Khi bạn ngỏ lời, tình cảm của ban sẽ bay luôn, và hình như chẳng còn cảm xúc gì nữa. Không hiểu sao, tôi luôn định khi ra trường, tôi sẽ kể cho người đó nghe về một thời chẳng xa xôi lắm nè
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"

Chia sẻ trang này