1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bàn về đồ ăn nhanh !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi V_GINZY_V, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuycoi

    thuycoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ cũng tưởng fastfood là hamburger, là hotdog, hoá ra pancake cũng là fastfood à? Hnọ cũng lọ mọ làm cùng bà chị, nhưng tại lần đầu nên chả thấy fast gì cả!!!
    9Gang à? Sao tớ suốt ngày đi qua Núi Trúc mà chả nhìn thấy cái quán nào thế nhỉ? Để mai lượn quá ngó một phát xem! Biết đâu copy đựơc cái recipe về làm thử, hehe
  2. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên 9Gang thấy quen quen, chả nhớ nhìn thấy ở đâu, hoá ra là vừa thuổng được nó trên lá cải online (tức ngoisao.net )
    http://ngoisao.net/News/An-dau/2007/01/3B9BC03A/
    Nghe quảng cáo khiếp thế này, chả biết ăn uống có ra gì ko?
  3. bietuot

    bietuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ăn rồi ăn rồi, hôm truớc cả bon kéo đến đúng hôm có đoàn Nhật Ký Vàng Anh đến quay nên không mở cửa, hôm vừa rồi mới qua chén được. Ngon, rẻ, có cái bánh gì có mỗi 5K, quán cũng Tây phết. Còn bạn hỏi pancake có phải fastfood không thì để mình hỏi bà chị mình đã, bà ấy đi Tây nhiều chứ mình mới đi Tây sang Bằng Tường với bà già 1 lần thôi[​IMG]
  4. maruco_chan

    maruco_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích ăn KFC mà thích ăn Mc Donal hơn.Nhưng dù sao ăn mãi mấy đồ này cũng ngán gần chết,biết là không tốt cũng phải chịu khó mà ăn thôi.Nhiều khi ngồi nhớ đồ ăn ở VN
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    fast hay ko fast căn bản là thời gian, chứ ko fải là menu có cái gì, với lại nếu là fast food thì gần như là chỉ có menu (kèm giá cả) ở quầy bán thôi.
    Lấy McDonald và KFC làm ví dụ...thì đúng là có thể coi là fast food được. 1 lần ở Thái Lan mình thấy ở quầy bán của McDonald có để 1 cái đồng hồ đếm ngược với khoảng thời gian là 1 phút, mình cũng bấm, nhưng đến 40giây là đã có đồ ăn rồi => thế mới xứng đáng là fast. Chứ còn nếu vẫn ngồi vào chỗ rồi xem menu rồi gọi ăn gì ăn gì thì cũng chưa hẳn là fast food (9gang có fục vụ take-away ko thì mình cũng ko biết, về nước fải đi thử 1 cái :D)
    chúc mọi người ngon miệng!!!
  6. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hồi em mới sang đây ngày nào cũng 1 bữa KFC suốt hơn 1 năm trời,lên được 5 cân nhưng giờ nhìn KFC sợ rồi. Thỉnh thoản ăn cũng được nhưng bảo thưòng xuyên thì chịu,McD em cũng thích vì menu nào mình cũng ăn được ko như KFC :-)
  7. x_factor2002

    x_factor2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vừa ăn ở 9 GANG sáng nay, hehe thay đổi quan niệm của em về fastfood luôn. Mấy cái bánh pancake đấy ăn ngon phết ạ, không bị mỡ mỡ nhiều thịt như em vẫn tưởng :) Thêm cái nữa là nhạc hay phết ạ, toàn những bài em đang thích, ngồi trên tầng 2 nhìn sang trường đẹp phết
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở 9gang cũng không hay lắm, con trai mà ăn 1 suất combo thì đói nhăn răng. Nói chung là bán cho trẻ con cấp I, II là hợp
  9. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ăn nhanh thì thế thôi, ngấy lắm, gọi là lót dạ thui mà, ăn kem Mc Donald ngon vãi
  10. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích ăn fastfood tẹo nào, hội bạn tớ bên này cũng toàn những người anti-fastfood.
    Fastfood có hại cho sức khoẻ, những bệnh thường gặp là béo phì, tim,, xơ cứng động mạch, mỡ trong máu...Nguyên nhân gây bệnh không chỉ bởi fastfood sử dụng nhiều dầu, hàm lượng calo cao mà cả bởi vấn đề dùng loại dầu ăn. Để chiên khoai tây chiên công nghiệp, bếp thường ở nhiệt độ 150-180 độ. Trong khi đó, loại dầu thông thường gặp nhiệt độ này sẽ bị phân huỷ, tạo thành những độc chất, khó tiêu hoá. Người ta phải dùng loại dầu đặc biệt. Mà loại dầu dùng để chiên thì đắt hơn loại thông thường, nên các cửa hàng thường mua loại rẻ tiền.
    Ở siêu thị người ta cũng bán riêng hai loại dầu và có ghi chú rõ ràng. Mua về nhà tự nấu thì còn yên tâm chứ ra ngoài ăn thì làm sao mà biết họ dùng gì để nấu cho mình.
    Các bác thích ăn fastfood đừng bảo em ném đá nhé.

Chia sẻ trang này