1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bạn xem ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Lissette, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc toét mắt cũng mới hiểu sơ sơ,hic...kiến thức còn nhỏ quá chưa so tài với ai được,có khi fải theo Thánh cô một thời gian thì mới có thể ngẩng mặt lên nhìn anh hào,chẹp...
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy cô bé ...

    Majin-Boo
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đọc nhiều nghe rộng confirm hộ tôi cái xem cái tình tiết "tự vẫn" kia có đúng không ạ ? Choáng quá ạ.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đọc nhiều nghe rộng confirm hộ tôi cái xem cái tình tiết "tự vẫn" kia có đúng không ạ ? Choáng quá ạ.
    <A href="http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg">http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg</A></IMG>
    [/QUOTE]
    Làm quái gì có.
    Dương Khang thì đánh trộm Hoàng Dung nên trúng độc chết.
    Hoàng Nhan Hồnh Liệt thì mãi đến gần cuối truyện mới chết. Lúc đó thành cát tư hãn tấn công cái gì Thích Hoa Mô Tử, Hoàng Dung lập mưu phá thành, bắt được HNHLiệt, nhằm giúp QTỉnh từ hôn mà. Có điều cái bác QT kia, hừ hừ....
    Hờ, Mục Niệm Từ còn mang thai Dương Qua đó, tự tử hồi nào. Khổ thân thằng bé
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    He he! Dương Khang tự teo à,nghe buồn cười thật nhưng nó cũng hợp với DK trong phim này,tính tình hơi đàn bà,nhiều nước mắt.Ko thấy tiểu nhân đâu chỉ thấy một thằng bé đáng thương,nhưng dù sao bảo coi người đã nuôi mình mấy chục năm là kẻ thù là điều khó khăn vô cùng,nhân vật DK lúc đọc truyện tui cũng thấy đây là một con người có nhiều tâm sự,ko thể coi là một kẻ đểu cáng hoàn toàn,vẫn yêu Mục Niệm Từ hết lòng,điểm này đâu phải ai cũng có hê hê,ăn đứt nhiều thằng nhân vật chính của CL như Đinh Bằng rồi

Chia sẻ trang này