1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bebechance cũng thích mưa hơn đơn giản vì mưa mát mà nó lãng mạn hơn trời nắng nhỉ. Cực ghét nắng...
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ^^ giờ thì mình hiểu có những thứ không thuộc về mình , dấu diếm gì nhỉ , con gái BB đa tình quá , thôi , mình buông tay , mặc dù theo như trên , mình là tất cả những gi` cô ấy cần , thả lỏng tay ra nào ...
    Được ManHunter sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 03/11/2005
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    up cái nhở
    hic,trời mưa,muốn lang thang kỉu này wá mà chả có ma nào dám đi cùng,đúng là bọn "sức khoẻ kém"
    vụ off bàn đến đâu roài nhể?
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có lần đi trên cầu TLong đúng cơn giông mưa giây bão giật, gió ***g lộn tí nữa thì được gặp HàBá rồi hạt mưa như hạt đá đập vào người đau không chịu được, mắt nhắm tịt chẳng nhìn thấy gì may mà không đâm đầu vào đâu >>> ghét mưa rào !
    Nhưng cực thích mưa bụi, mưa xuân. Đúng như Thanhus cảm nhận khác 1 điểm tớ không nghe thấy tiếng mưa rào rào nhóc ah.
    Khi BB đứng trước những ngọn thác đổ tung bọt trắng xoá, ngắm chiếc cầu vồng mong manh lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua từng đám nước mờ mờ lành lạnh thì sao??? rồi thả chân trần theo làn nước suối trong vắt..
    Khi trèo lên tới đỉnh một ngọn núi cao ngất chông chênh chen lấn cùng đám bạn tìm chỗ đứng bất chợt gió thổi ào đẩy những đám mây, sương phủ quấn quanh lấy BB...
    Có những chiều đông mưa lay lắt đứng bên hồ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp đập mạnh vô bờ, bầu trời xám xịt, hồ chìm dưới màn mưa mỏng mịt mờ...nhớ mãi cảnh trong một chiều như thế bỗng hay tin bạn mất
    Biển mùa đông !!!!!
    Giữa đêm trăng khuyết, tỉnh giấc bước ra lancan mặt biển đêm bàng bạc, không gian lắng ngắt, liêu trai khủng khiếp, biển nổi từng đợt sóng lớn, rặng dừa trong gió vươn những cánh tay nguều ngoào như muốn túm lấy mặt trăng...
    BB ưa khám phá, phiêu lưu, mạo hiểm >> đặc biệt khoái du lịch by moto tới những vùng xa xôi hẻo lánh và hoang dại
    2 baggio: Chưa có dịp hay hay để off
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 04/11/2005
  5. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mưa à ! Chà , có ai đứng lặng khoảng 30'' chỉ để ngắm mưa chưa nhỉ ???????? . Lúc đó thấy mình mới có chiều sâu làm sao Y như 1 nhà triết học ( lạy chúa , có ai như con ko ????????)
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết nói gì hơn
    F thích nước, phải nói như vậy, khoái không khí ẩm ướt, khoái dầm nước, tắm mưa không nói, đến núi non, cây cối gì cũng phải có màu xanh của rêu, cỏ mới thích. Ghét mấy chỗ vàng cháy không có chút xíu nước nào. Hic, không cho tắm là một cực hình đối với F, nghĩ đến đã thấy sợ rồi .
    Chù, mà mưa kiểu gì F cũng khoái hết á, mưa lớn mưa nhỏ, mưa dữ dội, mưa rả rích, mưa gào thét, mưa tỉ tê, kiểu gì cũng được. Chưa gặp mưa đá, nhưng nếu cục đá mà nhỏ nhỏ không làm bị thương ai thì chắc cũng khoái luôn. Ừm, mà cũng có ghét một kiểu mưa không ra mưa của SG: , lạo xạo vài giọt nóng hực như nước sôi chưa kịp ướt hết đường đã lại nắng chói chang, làm cụt hứng gì đâu
    Du lịch: F mê đi du lịch ba lô, mặc dù yếu như sên
    Thành tích: đi du lịch từ thời 5 tuổi, đến 10 tuổi thì đã tự cắp ba lô đi mà không cần người lớn theo giữ. Bây giờ: có sẵn tất cả mọi thứ để có thể biến khỏi nhà trong vòng 10 phút .
    Nhưng đó là đi du lịch bụi thôi, chứ đi chơi bình thường thì không được nhanh vậy đâu, vì còn phải chuẩn bị lỉnh kỉnh những thứ dành cho chị em phụ nữ như đồ ăn vặt, rồi quần áo giày dép điệu đà nữa . Chậc, hồi nhỏ mình đâu có điệu đâu hè .
    Lâu quá không đi đâu, F cuồng chân ghê lắm. Bây giờ cũng đang cuồng chân đây
  7. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi 1 câu:thế con trai cung Bảo Bình xấu trai như mấy cung khác ko
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là có thể có đấy. Tớ có bít 2 ông, mà toàn.... Tiếc thật.
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy con trai bảo bình có người rất đẹp nữa đằng khác..., nhưng mà thấy bản chất đa tình và háo sắc thì như con gái luôn.. he he... nói chung không nên yêu mấy đồng chí bảo bình
  10. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc bạn nói sự thật ^^ , có ai trót thì cũng khó thoát khỏi BB lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này