1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    uhuhuh
    tháng này tớ đen quá,ngã xe 2 lần,ngã cầu thang 1 lần,đến chết mất.
    thấy bọn bạn bảo tháng 11 là tháng hạn của 84,không biết có đúng không nữa.
    up cho lên trang đầu nhở
  2. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp toàn chuyện đen đủi ko thôi ..Nào là cây Xương Rồng yêu quý bị chết do dì làm bể chậu . Lại còn cãi nhau với nhiều người nữa chứ .Trời ạ , dạo này gặp ai là muốn nổi giận với người đó . Có ai xui xẻo như tui ko chứNhân tiện hỏi luôn có bác nào BB thích Xương Rồng ko ???( Ko gì XRT cũng đã mở 1 topic về Xương Rồng sau đó bị ai ấy chả biết nữa gộp chung vào topic của hấn , lúc đó bực thì thôi rồi)
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hehhe,tớ cũng thích nhưng 1 lần trồng không thành công,nó chết mất tiêu nên chán không trồng nữa
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái nhỉ.
    Quả thật là nhiều cái đúng quá, nguy hiểm thật, vì như bạn nào nói, bb thích che dấu bản thân.
    Lạnh lùng, tàn nhẫn thì chắc chắn, song ko biết ai như mình ko, đôi khi là vô cùng tàn nhẫn đến độc ác.
    Quái dị, thất thường thì đúng rồi, thích gần như tất cả các thứ song ko thứ nào theo trọn vẹn cả.
    Thích nhậu, thích đông vui song nhiều lúc lại muốn co lại 1 mình, 1 mình tận hưởng thiên nhiên.
    Song bác nào quan hệ rộng, hay nói chuyện hấp dẫn thì chỉ em cách nhá, cùng cung mà sao khác thế?
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, thích chiêm nghiệm, lập luận, đôi khi hơi lý thuyết, và đặc biệt là còn trẻ mà đôi khi hay hoài cổ.
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hình như... F chỉ tàn nhẫn trong một số chuyện thui, còn với chó mèo, súc vật, trẻ em... thì cực kỳ dễ xương á . Không biết nói sao, chỉ biết, khi F đã quyết định rồi, thì dù người đó có làm gì đi nữa F cũng không có một chút xíu xìu xiu cảm xúc gì hết, chỉ thấy mệt thôi à . Hic, thề với lòng, là không bao giờ muốn làm ai buồn cả, nhưng mà... toàn suốt ngày chọc mọi người buồn lòng
    Ờ, F khoái con nít cực kỳ, có thể ngồi cả ngày chơi, giỡn, ngắm nhìn, nghe tụi nhỏ nói chuyện, nhưng mà sợ con nít khóc lắm, F không biết dỗ con nít, nó mà khóc dỗ một hồi không được chắc ngồi khóc chung cho vui quá
    Xương rồng á, F hông thích xương rồng, lý do: tay chân táy máy, trồng xương rồng thế nào cũng có ngày bị gai đâm. Mà thực tế bị một lần rồi, lần đó bị gai của quả lưỡi long (một loại xương rồng dại) đâm nát hết hai bàn tay
    Đi chơi thì thôi rồi, chỉ khoái thua... ngủ thôi, mệt mỏi và buồn ngủ thì sẽ ưu tiên cho đi ngủ .
    Cô đơn chính xác là: thích ở một mình khi muốn ở một mình, khi làm biếng nói, hoặc khi không muốn ai đụng chạm gì đến mình, nhưng, với điều kiện là sẽ luôn chắc chắn có ai đó để mình tìm được khi muốn tìm (có ai hiểu không ). Sợ nhất là những lúc muốn tìm ai đó để hát cho mình nghe, nói cho mình nghe, hoặc đôi khi chỉ cần ai đó ngồi với mình, im lặng cũng được mà lại không tìm ra ai cả, những lúc đó ôi thôi là buồn, buồn muốn khóc được luôn .
    Ừ, F khoái nhạc nhẽo. Ngày nào cũng vậy, mở mắt ra thì việc đầu tiên là bật máy nghe nhạc. Ngày nào mà không được nghe nhạc, thì phải tự hát, hoặc bắt ai đó hát cho mình nghe, chứ không chịu không nổi. Khoái nhất là ngồi một mình trong đêm trăng, nghe nhạc, hoặc ở bên cạnh bạn bè, lắng tai nghe mọi người nói chuyện, bắt tụi nó hát cho mình nghe (khoái )
    Đại khái, khó hiểu lắm
  7. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ thấy cũng đúng....Nhiều khi mình cũng hay hoài cổ lắm
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người bảo cung Bảo Bình hợp với cung nào? Con trai nên kiếm gái ở cung nào? Đọc sơ qua thấy có vẻ thích con gái cung Xử nữ.
  9. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Con trai Song tử rất hợp với con gái Bảo bình.
    Mời các bạn sang topic Song tử giao lưu http://www3.ttvnol.com/Sothich/595537.ttvn
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hix!
    Thực ra BB luôn hiểu rõ bản thân, biết mình muốn gì cần làm gì đấy chứ không tới mức quá khó hiểu đâu
    Chỉ hơi kỳ lạ chút thôi bởi BB không thích hành động theo 1 thói thường mà người khác đã làm
    BB dường như thích hđ theo cảm tính
    BB có khả năng hoà nhập thích nghi tốt, thậm chí BB có thể biến mình thành một vật thể của tự nhiên nếu họ muốn Nghe kin nhờ
    music áh? Khỏi nói rồi! đôi khi trong 1 phút giây nào đó chỉ những âm thanh rất bình thường của tự nhiên mà lại ấn tượng đối với tớ: tiếng nước chảy, tiếng rừng khuya âm u, tiếng bước chân trên lá >>>> tiếng đàn bị lỗi phách, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng nhịp đập trái tim khi người ta hạnh phúc or sợ hãi ...
    BB hay động lòng và mít ướt quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này