1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như vậy nhưng cũng gần gần như thế
  2. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như vậy nhưng cũng gần gần như thế
    [/quote]
    Lạ chưa...từ trước đến giờ mình là thằng ghét cay,ghét đắng cái trò "bói toán"..thế mà bây giờ lại có chút tin vào 2 chữ "số phận" mới buồn cười chứ..Hay thật...hay thật...
    @nucuoi:bây giờ tự nhiên tớ muốn có em(chị) gái thế...tuy đôi lúc "phiền phức"..nhưng vẫn cứ thích...
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,mình sinh vào ngày 20-1,lúc thì thuộc Bảo Bình,lúc lại thuộc Nam Dương,nhưng mình thấy mình là một cô gái mang đầy đủ những nét đặc trưng của Bảo Bình,kể cả việc có sắc đẹp huyền bí (chắc do huyền bí qua nên đến giờ vẫn chẳng ai phát hiện ra mình đẹp,hehe)
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cái nì không phải là bói toán đâu mà dự báo tính cách thui. cũng đừng nên tin làm gì nhiều vào mấy chuyện đó ấy ạ, một phần cho vui thôi ấy mà. Mình cứ tin vào mình là được rồi .
    Có khó gì đâu chớ, PM cho mình để mình giới thiệu cho vài em hoặc vài chị rồi sẽ biết thế nào là "phiền phức" ngay , hoặc nhanh nhất là làm quen với mấy em (chị) trong ttvn nì nì Để thử xem đằng ấy "cá biệt" đến mức nào. Mà mình cũng thích những người...phá phách hay có chút gì đặc biệt lắm đấy chứ! Miễn là ở mức độ cho phép
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi....giới thiệu àh...thích quá..thích quá...thanksnhưng mà tớ lại muốn tự kiếm tìm...hi..hi...tớ là đứa "cá biệt" nên cũng muốn có được cô chị(em) gái ít nhất cũng "cá biệt" như ông anh(em) trai này....Thú vị thật...
  6. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người trong cung BB đều nhận mình là quái đản cả ( như XRT chẳng hạn).Xời sao mà càng ngày topic này càng thấy thiếu muối wá .
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nhận mình là quái đản !
    Bàn luận mãi về tính cách BB tốt xấu đủ cả, có cách nào hạn chế những tính xấu đó không nhỉ? VD: lạnh lùng tàn nhẫn, sống không thật với mình (ít khi bộc lộ cảm xúc thật), tham lam vô độ, không biết chấp nhận, độc đoán, phá phách ...
    Đôi khi tớ cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình đấy!
    Mấy hôm nay trời nắng thời tiết dở dở ương ương nẻ đau cả mặt, dưỡng da kiểu gì cũng không lại. Ghét trời nắng thậm tệ!!!!!
    Hey! off đi câu cá đi
  8. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hic , muốn hạn chế thì fải ở chính mình thôi . XRT đang tự cố gắng sống như bạn nói zưng khó wá à . Thôi, cần có thời gian chứ nhỉ
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái tớ thấy cũng ko xấu lắm. Vd: tàn nhẫn, sống với 1 vở bọc
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    hehehe... Tớ thấy nên đổi Topic này thành "Hội những người cá biệt" thì hay hơn .
    Cá biệt cũng có cái hay của nó và mỗi người đều có cái "cá biệt" rất riêng. Giả sử như tớ thì tớ luôn chỉ thấy mình rất ư là bình thường nhưng có người lại bảo tớ có cái gì đó hơi đặc biệt. Thế nên cứ tạm tin trên đời ai cũng là người đặc biệt cả (không với nhiều người thì với 1 người )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này