1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chẹp lém chuyện nhỉ tóm lại một câu là F gì gì đấy thích màu đen cái j đen cũng thích
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ em thất vọng thôi thiensulanhlung à. Anh giúp cho olevisa nhưng mà cả nhà anh ai cũng bận việc riêng hết rồi nên chả ai chịu kén dâu cả, thế đấy. Có ông spoiler rảnh rỗi thì lại qua bên này léng phéng chứ nhà mái dột thì chả lo. Anh thấy em thử để ý ông này được đó. Không thì còn có anh mà. Chỉ sợ em lại chê thôi (Đợi đấy kì này anh mách với người ta của em xem thế nào nhá, cứ tung tin bậy bạ là chết nhá!!!)
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích khác người chỉ đơn thuần là được làm những gì tớ thích
    Tớ khoái nhất đi du lịch bằng moto. Kỷ lục của tớ là 1 chuyến từ HN-Sapa by moto, không còn từ gì tả xiết, có thể chủ động trong mọi hoàn cảnh, hơi chút mạo hiểm nhưng rất phấn kích. Loại phương tiện thứ 2 là máy bay (đặc biệt khi không thể đi bằng đường bộ), nhắm mắt vèo phát đến nơi, nhanh gọn! lại có dịp được ngắm nhìn khung cảnh những ô ruộng, biển, núi, nhà giống hết như một tấm bản đồ thu nhỏ hiển hiện trước mặt, thi thoảng gặp bữa thời tiết xấu thì thôi rồi tim cứ gọi là tha hồ nhảy RAP, hạ cánh an toàn rồi mới biết thế nào là beautiful life Tiếp đến là tàu hoả, khi bạn đi xa vác theo con moto, nếu mệt có thể quẳng xe lên tàu mơ màng tạm ngắm cảnh qua ô cửa ngồi nghỉ chút đợi đến ga sau tiếp tục cuộc hành trình
    Tớ ghét ô tô vì nó cồng kềnh to xác, ngồi trên xe tay chân thừa thãi
    Về vđ off t đang cố sắp xếp thời gian và trình bày một lý do hợp lý
    Nói về nhạc nhẽo 1 chút nhỉ? Tớ khoái "Enigma" khủng khiếp - ấn tượng của một đêm ở nhà 1 mình vô tình nghe Album MCMXC A.D. (1990) - hix bữa đó trí tưởng tượng được phát huy kinh dị. Từ đó tớ sưu tầm những CD nhạc tương tự - để ý thấy trong những show diễn thời trang thường có, và tự đặt tên nó là nhạc tưởng tượng, tiếp nữa là nhạc hoà tấu, thánh ca fa chút rock (Enya), mấy năm gần đây rock lên ngôi, nhưng tớ ko nhấm nháp được bởi nó điên cuồng quá lại thoáng chút bi quan , chỉ thi thoảng bất chợt nghe những đoạn dạo thì thích, nhất là xem cách chơi trống - rít guitar mà thèm và không khí sôi động mỗi khi có dịp đi xem liveshow, những thể loại khác tớ cũng không chê nhưng không thể là No.1
    Ah`, ghét đi xem liveshow mà phải ngồi - ức chế kinh khủng
    Có ai cùng sở thích không, 8 chuyện chút đi
    2 caunem: Nghe giọng post bài của bạn ngộ ghê
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 17/12/2005
  4. thiensulanhlung_86

    thiensulanhlung_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    á à S_0 ăn gian nha,ai cho làm anh mà cứ xưng loạn thế hả,mách á?thử xem,đây cho biết tay luôn
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Uhm . . . . . trôi tuột xuống dưới trang 3 oy` . . . . . kéo kéo lên vậy

    Đang sắp có trù bị một vụ 0ff box sở thích hội nhà mình ở hà nội cũng có . . . . . có nên coi đây như 1 buổi sơ kiến không nhỉ ?
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Pisces chúc Aquarius Noel vui vẻ, một năm mới an khang thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ ...
  7. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một giáng sinh an lành và hạnh phúc...Merry Christmas!!!
  8. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi:" Một cuộc sống thực sự là như thế nào?"...Xin hãy hỏi bảo bình. Không ai trên đời này có thể trả lời được câu hỏi đó một cách rõ ràng như bảo bình.Cuộc sống của bảo bình sâu thẳm như lòng đại dương..Vui buồn lẫn lộn,bởi vì trong triết lí sống của bảo bình : cuộc sống là 360 độ thay đổi.Những con người sinh ra trong cung này,đặc biệt nhạy cảm,họ sống mạnh bằng các trực giác.Cảm nhận được mọi việc xung quanh bằng các thính giác,thị giác, khứu giác và đương nhiên một phần nhỏ trong số họ có năng lực mạnh,hay giác quan thứ 6.
    Cũng bởi những ân huệ đăc biệt mà chỉ có bảo bình được ban tặng,nên hầu như bảo bình không có bạn thân.Bởi một lẽ đơn giản,sức mạnh tâm linh của họ quá mạnh,và vì thế mà ở các cung hoàng đạo khác không theo kịp và hiểu hết được bảo bình.
    Bảo bình rất hiền lành và thực sự ghét chiến tranh..Họ sống trong hoài niệm nhiều nên đôi khi họ trở nên tự ti và tiêu cực..Đặc biệt,nếu một chuyện gì đó không vui đã xảy ra thì bảo bình sẽ luôn nghĩ về nó và trách móc chính mình.Có thể nói,họ là những kẻ công bằng nhất chính vì thế mà ngay cả với bản thân,bảo bình cũng không khoan nhượng,hoặc bỏ qua nhưng lỗi lầm của mình.Tính cách của bảo bình được tạo ra để lãnh đạo và phục tùng những lí tưởng cao đẹp.Nếu ai nói bảo bình là kẻ hiền lành thì phải đính chính lại,vì khi bảo bình phải đấu tranh,họ sẽ đấu tranh như những chiến binh bất khuất..Sự nổi giận của bảo bình giống như một trận đại hồng thuỷ sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ.(đôi lúc họ cũng mất lí trí trước nhưng sư nóng giận,và hậu quả là họ rơi vào tình trạng hối hận,lương tâm bi rằng xé..)
    Đó dường như cũng là nhược điểm lớn nhất của bảo bình,bởi đôi khí chính nhược điểm này khiến bảo bình tách biệt mình với thế giới.Họ không cho phép có những sai xót trong mọi chuyện,có thể nói họ dễ dàng rơi vào vị trí cầu toàn hoá và trở nên qúa.Bảo bình rất khắt khe trong các mối quan hệ,cộng với tính cách nổi loạn...Nếu không chân thành với bảo bình,cái giá phải trả là bảo bình sẽ ngoảnh mặt lại và mang cả thế giới đi nơi khác.Họ thực sự rất chân thành vì lẽ đó mà chỉ cần một tổn thương nhỏ làm anh hưởng đến tình cảm của họ,mối quan hệ coi như khó cứu vãn.
    Và nếu ai làm bạn với bảo bình hãy nhớ:" Đừng bao giờ nói dối họ, vì bảo bình sẽ biết hết qua ánh mắt bạn,họ sẽ cảm nhân được sự chân thành qua tiếng nói của bạn"...Và nếu bạn nói dối họ,hậu quả là bạn sẽ từ từ được đến với thế giới của chuyện cổ tích.
    Bảo bình là những kẻ thích đùa,nên đôi khi quá ham đùa mà thành ra "đùa dại"...Hãy thận trọng nhé! Lời khuyên là, đừng có vì mình là người mang nước mà cứ thao thao bất tuyệt...Vì đôi khi nước chảy róc rách còn mòn được đá,chứ không cần phải đổ ào ào.( Ít nói thì sẽ hiệu quả hơn,vì không hẳn ai cũng hiểu nhưng điều kì bí,hay mê mẩn với các vì sao như chúng ta)
    Bảo bình được thiên phú trong nhiều lĩnh vực,đặc biệt là nhưng khía cạnh đòi hỏi sự sáng tạo.Cái này chẳng cần nói các bảo bình cũng tư hiểu.Nhưng vì được thiên phú nhiều quá,thành ra cái gì cũng nhúng tay vào một chút rồi làm hỏng hết cả party của mình.Lời khuyên là làm gì thì hãy cố gắng làm đến nơi đến chốn.Đồng thời đừng nên quá khắt khe đối với điểm xấu của ngươi khác,mà bỏ hết cả công việc chung..
    Nói đến bảo bình thì cũng đồng nghĩa nói đến nhưng thiên tài và điên tài.. Cung này lắm : Greatest man và cũng lắm maddest man.Các bạn lưu ý nhé! Một là thiên tài,hai là điên tài...ranh giới này khó phân biệt lắm đấy!
    Tóm lại, bảo bình là vô cùng khó hiểu nên chỉ đơn giản trong viêc hình dung một bảo bình lí tưởng là: NHIỆT THÀNH,CAN ĐẢM,Và GIÀU LÍ TƯỞNG.
    LỜI KHUYÊN LÀ: HAY OFFLINE VÀ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU.NHỮNG BẢO BÌNH NÀO ĐANG NGUY CƠ " BECOME MADDEST MAN" SẼ ĐƯỢC CÁC " GREATEST MAN" KHÁC GIÚP ĐỠ AND "WE ALL BE BEST OF DA BEST"
    P.S: BẢO BÌNH RẤT LƯỜI VẬN ĐỘNG,THẾ NÊN KHI MÙA ĐÔNG LẠI CÀNG LƯỜI HƠN.TỐT NHẤT LÀ PHẢI TỔ CHỨC GẶP MẶT THƯỜNG XUYÊN,CÙNG CHIA SẺ VÀ ĐI DÃ NGOẠI CHO KHOẺ!
  9. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bảo bình khác mất tích hết rồi hay sao?...mà thấy vắng vẻ quá!
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tôi phải cẩn thận trước khi nói dối bạn gái thôi - cũng cung Bảo Bình đấy, cảm nhận qua sự chân thành trong giọng nói à??? Qua ánh mắt thì ko sợ, tôi đã đến trình độ lão luyện rồi.
    @thiensulanhlung_86: em vào đọc chỗ "đùa đùa" ấy đi... Này so_0 khuyên thế thôi nhá. Đừng có trút gì lên đầu so_0 nhá. Tội lắm!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này