1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Good morning Ladies n Gentlemen...!
    hihi, bà con nhà mình hôm nay như nào rùi? Chắc vẫn còn dư âm của buổi off ngày hôm wa fải k ạ? hnay, G tình nguyện k đi ăn sáng nữa, mà ngồi lại để tường thuật về buổi off ngày hôm wa
    7h30 tại MTV kara 112 MHĐ
    pink_money và anh Dương lớn đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu
    7h35''
    thành viên thứ 3 xuất hiện, hắn chính là lemon182
    7h37''
    Girlcodien xuất hiện cùng với một em gái khá hiền ngoan, cầm theo 2 túi quà to uỵch cho Bảo Bình. Lúc này bà con đang mải hát hò. Thành viên ban tổ chức vẫn chưa thấy mặt đâu và đang cao su giờ. Vì thế nên Girl đề nghị ban tổ chức quay về địa điểm tập kết, hổng cần fải mua bánh và chuẩn bị dụng cụ để chơi game nữa. G bận tíu tít với cái đthoại, hô hào bà con đến đúng giờ, chạy ra chạy vào hoài nên hổng bít ở trong đó các thành viên đang làm j nữa...
    ... Sự chờ đợi của G cũng có hy vọng, lần lượt các thành viên có mặt. Đầu tiên là anh Clever view, có nhiệm vụ bơm bóng. Tiếp theo là E ThanhUs nhà ta, rồi đến bác caunem, Smalll_duck...
    8h5'': MC nhà ta mới đến bạn à, cậu Tùng béo nhà mình hớt hơ hớt hải. Pink_, G và Tùng chạy đi tìm mua sữa chua quanh đấy, nhưng đến đâu cũng thấy ngta lắc đầu. Thôi thì, có j chơi nấy...
    8h10''
    MC bắt đầu dẫn chương trình chơi game
    Game 1: CÓ tên là nào ta cùng nhún
    Luật chơi thì đã được phổ biến trước rùi, MC lại fải demo chơi thử nữa chứ, hổng bít bác Cleverview bơm bóng kiểu j mà G demo đến tận quả thứ 3 mới có thể nổ. Buồn cười nhất là lúc bác Caunem, kẹp quả bóng dài dài vào giữa, E baggio182 nhà mình lại còn có gợi ý táo bạo hơn cả ban tổ chức đó là Caunem đứng kẹp cái quả bóng dài dài vào giữa, và đối tác còn lại sẽ cúi xuống cắn. K chịu thua tính sáng tạo của đối thủ, cặp thứ 2 là anh Cleverview và pink_ nảy ra sáng kiến, nghe xong Ban tổ chức xuýt ngất. Đó là Cleverview nhà ta sẽ ngồi và kẹp bóng giữa 2 đùi và em Pink_ nhà ta cúi xuống cắn. Thế là cả nhà được một fen cười vỡ bụng, và cuối cùng cả nhà quyết định chơi theo kiểu cổ điển. Đôi thắng cuộc thuộc về caunem và Baggio, hihi, đôi này đúng là vô địch bà con ạ. Khi fỏng vấn cảm giác thế nào thì đôi này mặt mày đúng là hả hê, rất chi là...sung sướng. ĐÔi thua cuộc thì fát biểu rằng..."mệt"... Quái lạ, mệt đến nỗi mà tiếp tục tham gia trò chơi fạt của BB. Cũng là nhún nhảy để vỡ bóng...Và lần này thì Pink kẹp bóng, còn bác Cleverview cúi xuống cắn..whoa...Mc tối wa quên mất k fỏng vấn bác Clever cảm giác cúi xuống chỗ ấy như nào...
  2. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0

    Tùng Béo ơi, Post ảnh nhanh nhanh cho anh em xem nào. Vui thế mà máy ảnh lại truc trặc, hôm qua mà chụp ảnh được hết tất cả các cảnh thì chắc phải lập thêm cai Box album của BB
    Vụ xem Phim của em thế nào rồi Girl ơi!
    @To: Gau_hn: Hôm qua tao có nhiệm vụ nặng nề nhất đó mày
  3. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Xời nhiệm vụ của anh luckid là niềm mơ ước của các anh còn lại hôm qua đấy, hi hi ,
    Girl tường thuật tiếp đoạn sau đi chứ nhỉ, còn nhìu chuyện hot hơn mừ, mà hôm qua Girl lãi nhất đấy
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, chưa xong nhé! Làm vỡ bóng rùi, thì lại fải lấy hình fạt ở trong mỗi quả bóng. Hình fạt của bé pink là ngoáy mông 5''...cái này thì thú vị nha...pà con ở dưới cổ động và hát bài" oh sao bé k lắc...lắc". CÒn hình fạt của Clever là hun 1ng bạn khác fái...Cái này mọi ng chơi xấu, nên G k tường thuật nữa...
    hihi, ấm ức nhất lúc về nhà, có ng nt rằng cố tình bơm bóng xịt để có kẻ thua cuộc...đáng ghét thật, lại còn dám lôi G vào cuộc nữa, ghét
    Sau đó là đến trò, tìm cảm giác mới lạ...hihi, cái này mô fỏng theo câu chuyện cổ tích tên j ấy nhỉ, đại khái là rùng mình thì fải... Và trò này G fải tgia cùng mọi ng. Đội hình chiến đấu gồm 2 đôi : Cặp thứ nhất là Dương lớn và smalllduck, cặp thứ 2 là G và E Thanhus. BÙn cười nhất là khổ thân MC nhà mình, ấm ức vì k được tgia game nên nhất định xung fong làm Demo. Mặc dù em Tùng nhà mình hơi bị thùng fi, những tưởng quả chanh sẽ k lăn qua được một số vùng lồi lõm và gập ghềnh, ấy thế mà em Tùng dễ thích nghi với đkiện, khi quả chanh đi đến chỗ gồ ghề ấy, Tùng nhà ta, hóp bụng,tạo điều kiện để nó có thể lăn qua cạp quần, và đến...đích...lúc ấy, bà con nhà mình thắc mắc lắm...hổng bít nếu giữa đường nó mắc kẹt ở ngã 3 thì k biết như nào nhỉ???
    Tất nhiên fần này thì G và E Thanhus chiến thắng rùi. CÒn đôi thua cuộc thì trình diễn và múa fụ hoạ bài con vịt, và bài j ấy nhỉ? Quên mất rùi...Công nhận Smallduck là con vịt dễ thương, nhưng chưa dễ thương bằng anh luckid204, bởi A ấy dễ thương vô cùng khi làm chú vịt xoè ra 2 cái cánh..hờ hờ...
    Đến đây thì bà con nhà ta tắt thở vì chơi game và cười nhiều quá. Thế là nghỉ giải lao bằng cách giao lưu với các thành viên. Lúc này có thêm 2anh zai vô cùng đẹp zai xuất hiện. Hắn ta chính là Phương và gauhn_@... Thế là ngồi nói chuyện mới hay, bà con BB nhà mình toàn sư... mà toàn sư hổ mang mới chết ng chứ...hihi, vì đa số bà con nhà mình toàn dân kỹ sư và kiến trúc sư...Và thế là bà con nhà ta hát "Bài ca xây dựng", mấy anh cầu đường này fải bổ sung thêm bài "chị tôi" của Trần Tiến vào nhé! Chết chết, BB nhà mình toàn ông đẹp zai, cao to galant,... thế này thì ối E xin chít...
    Và bây giờ chúng ta lại quay về trò chơi cuối cùng
    Đó là trò chơi "Hôn môi xa". GỌi cho nó oách, chứ thực chất thì là 2ng cùng ăn một miếng khế, miếng nào còn lại mỏng nhất thì ng ấy chiến thắng. Ở trò chơi này, 2em gái bé nhỏ xinh tươi của chúng ta được miễn tham gia vì under 18... thế là các chị đành...tham gia làm ng trong cuộc. Bên gái nhà chúng tôi gồm :Small, Pink và G. Bên nhà zai gồm 3 A tuấn tú khôi ngô: Lemon182, Gấu và anh Phương nhà ta....Trong khi chờ đợi bốc thăm đôi nào vào đôi đó, thì bà con nhà mình thể hiện bài hát "Mắt nai chachacha" với sự trình diễn múa fụ hoạ của G và anh Phương...hihi, không khí sôi động chìm xuống khi bài Titanic vang lên, các đôi vào vị trí chiến đấu...
    2 đôi thua cuộc là :Small - Gau và Phuong - Pink...2 đôi này ban tổ chức cho nợ đến lần sau sẽ fải chịu hình fạt...Bà con nhớ nhé, để lần sau còn fạt tiếp...
    Hát hò một lúc, bà con nhà ta lục đục kéo nhau đi ăn...
    Địa điểm tập kết là :Nem chua rán - Hàng Chai
    Anh Caunem có việc nên fải về trước, còn lại bà con nhà ta vẫn bon bon tiếp tục lên đường...Cười nói, huyên náo cả góc đường. Duy chỉ có một đôi hp duy nhất khiến bao ng thèm đó là anh Luckid và Pink nhà mình...Chẳng hiểu sao, khi đến địa điểm tập kết thì đôi này vắng mặt. Bà con gọi điện thì " thuê báo quý khách vừa gọi đang..." Thế là những con mắt ghen ty, những fỏng đoán và dự đoán của mọi ng về tình hình đôi này đang làm j..hêê, cái này thì chịu, bởi chỉ có đôi ấy mới bit thôi. Cuối cùng thì nhân vật của chúng ta cũng quay lại. A nói mệt và đói, ngồi ăn liền tù tì mấy cái ngô liền. Bà con chờ đợi háo hức nghe A tường thuật lại. A ấy chỉ cười trừ,,, đáng ghét thế!
    Bà con bảo bình thống nhất, sau này những mem trong hội mà ra ở riêng. Bà con sẽ kính tặng wc hồng ngoại để đôi đó có thể trình diễn đêm tân hôn liveshow cho bà con xem. Những thành viên còn lại sẽ tụ tập và học hỏi kinh nghiệm của ng đi trước, riêng G sẽ cố gắng tìm máy chiếu để bà con được chiêm ngưỡng cận cảnh
    Nói chung là buổi off kết thúc một cách hoành tráng trong tiếng cười của mọi ng. Và Ban Tổ chức hẹn quý vị một ngày gần đây với rất nhiều tiếng cười và các trò chơi sẽ vô cùng thú vị, bí mật đến phút chót...
    Tạm thời thế đã, G fải làm báo cáo đã, rồi sẽ bổ sung những thông tin mà quý vị yêu cầu
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ một tẹo nha!
    Tình hình là bà con nhà mình đang hẹn nhau đi xem film vào tối thứ 4 tới
    Đề nghị bà con đăng ký
    1.Girlcodien
    2. Luckid
    3. Pink ( miễn từ chối, từ chối G oánh chít liền)
    ...
    Và còn ai nữa nào...
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 20/02/2006
  7. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    hi hi, anh luckid voi pink di roai` thi` Girl đi làm j`, mang WC đi theo à
    em đăng kí môt vé với, mà bà con đi xem film rì thế?
  8. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đi xem tối thứ4 ah`, Phim gì đó. Đề nghi ko xem phim tinh củm nhé Ngượng chết
    @Girl: xem phim gì, ở đâu phải thông báo sớm nhé. Để anh biết còn chừa phim đó ra ko xem trước thì chết Nhanh lên anh sắp phải đi học buổi tối rồi. Đi học là hết chơi
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hơ . . . tối thứ tư thì không đc rồi . . . e đi đá bóng khoái đá bóng hơn koi phim [:-"] .
    Ơ còn cái vụ xì pam để không bị tuột . . . . e thấy đúng là hội mình hơi bị gầy hay sao mờ hôm nào cũng bị tuột xuống tận . . . ... [:-?] Ai có ý tưởng gì để hết tuột ko :-/
  10. pink_monkey

    pink_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác à!!!!!!
    Bác có cái sai cơ bản:
    Bác được hộ tống tận những ... xem nào tận 4 người đẹp, được cười, được nói, được ngắm, lại còn được cả ăn nữa.............. Lãi đơn lãi kép thế còn giề!!!!
    Trong khi đó, bác Luckid204 thì phải làm xe ôm bất đắc dĩ (.... vụ này là do tội của má mì, chứ em vô can à nha ). Bác ý ra đi mà đầu thì ngoảnh lại, vừa đi vừa.... nuốt nước bọt cho đỡ tức.....
    Như thế, người ta gọi là " Sướng mà không biết đường sướng đấy bác ạ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này