1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    đi đâu vậy ạ?
    lười tìm lại đọc quá
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cô này wá!
    20h tối thứ 7 ngày 4/3 tập trung tại nhà hát lớn đi chợ hoa QUảng Bá
    12/3 Chủ nhật: Tập trung đi off hoành tráng 8/3
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...thế cả nhà định đi chơi đêm hả??Hay đây..Tham gia với nhé
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hờ , đúng là nhà này định đi đêm đấy Các ma đăng ký nhanh nhanh nèo
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bật mí cách giải mã các chị em Bảo Bình nè( Phen này Luc fải bít ơn E nhìu lắm đó nha)
    BB là những cô nàng có tính độc lập, hơi "xù xì". Hầu hết các cô gái thuộc cug này đều dẫn đầu lĩnh vực mà họ tham gia. CÓ đầu óc fân tích tốt. THường có xu hướng yêu 1tên thông minh hơn một tên lãng mạn
    Chiêu thức cưa nàg: yêu BB khó lắm đấy, ngoài việc bạn fải chinh fục cái đầu của cô ấy, nàng lại vốn dĩ có máu spider girl( tức là thích cầm cưa đấy ạ) và lúc nào cũng thấy "1 là chưa đủ". Đương nhiên đó chỉ là khi đối tượng chưa làm nàng yêu thật sự. Vì vậy ai chuẩn bị cầm cưa thì nên chuản bị tinh thần thép đi nhé!
    Món quà khiến trái tim rung rinh: Đi theo trường fái ấn tượng. Quà tặng là những thứ quái quái do bạn sưu tầm được. TÓm lại là nàng thích đồ độc. Về ăn uống, BB đưa tiêu chuẩn ngon miệng lên hàng đầu. Vì thế k nhất thiết fải có nến có hoa, cũng k nhất thiết fải vào nhà hàng hoành tráng, chỉ cần đưa nàng đến quán hợp khẩu vị là uki liền
    haha, mất công đánh máy quá! Nhưng hy vọng sẽ giúp ai đó!
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Girl à, làm vậy sao được chứ, ai lại đi làm nội gián cho người ngoài chống lại chính mình thế . Cứ để bọn họ (những người nhăm nhe đòi cưa cẩm) suy nghĩ một chút, điên đầu một chút, ngạc nhiên một chút cũng được mà
    Bình loạn chút về những cái G nói (hic, may là mình không có nhỏ bạn thân nào như G):
    Thông minh: đương nhiên rồi, còn gì chán hơn nói chuyện với một tên đầu to nhưng mà óc trái nho, chẳng biết nói gì ngoài: em xinh quá, em giỏi quá, em dịu dàng quá và ngàn lẻ một thứ vô nghĩa khác (mà rõ ràng mình không có ). Còn muốn khen BB thông minh và đặc biệt thì cũng phải tế nhị, khen sáo rỗng cũng ghét .
    Nhưng mà, tiêu chuẩn đó chỉ áp dụng với anh em, với chị em thì được quyền thiếu thông minh một tí, miễn là hiền dịu và dễ thương thì bạn bè ok tuốt
    Quà tặng và ăn uống: đương nhiên phải thích quà độc đáo rồi, không lẽ lại đi thích hoa hồng đỏ và 1 cái áo mua ngoài shop? Dĩ nhiên là quà nào thì cũng thích, vì người ta quý người ta mới tặng, nhưng thích nhất là quà đúng ý và độc đáo, vì nó thể hiện được tình cảm và công sức người ta bỏ vào món quà, thiết nghĩ cũng không có gì quá đáng .
    Ăn ngon thì miễn bàn, thà một chén nước mắm ngon còn hơn 1 mâm đầy son hào hải vị nhưng mà... dở. Cái không khí ăn chung cũng quan trọng, mặt mày sưng sỉa thì ăn một mình, nói lèm bèm càu nhàu cử nhử suốt buổi cũng ăn một mình, dằn mâm xáng chén thì tự ăn luôn đi .
    Yêu (suy ra từ bản thân ): thật ra không hề khó nếu bạn xứng đáng, vì chẳng cần thiết lúc nào cũng phải giữ kè kè bên cạnh, lúc nào cũng phải o bế, quan tâm, chứng minh.... (làm vậy nhiều khi còn phản tác dụng ) --> quá sung sướng.
    She có thể có rất nhiều bạn bè, nhiều người cưa cẩm, nhưng đừng lo lắng, vì she cố chấp, nên khó có thể thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng (khá an toàn huh?)
    Mà dù có kè kè bên cạnh, thì cũng vậy thôi, cái mà họ thấy, chiêm nghiệm được mới là cái họ tin chứ không phải vài lời nói "anh yêu em nhất..." hay vài hành động suông. Và có một điều, khi đã không thích ai đó rồi, thì dù người đó yêu thật lòng thế nào, làm gì đi nữa, có vẻ cũng không có tác dụng nhiều mấy ngoài vài cảm nghĩ chạnh lòng (vậy là còn đỡ, đôi khi còn cảm thấy bực bội vì thiếu tự do - trái tim sắt đá hả )
    Không biết như thế có là khó không? F thì chỉ mong người kia cũng được như mình, cứ bỏ lăn bỏ lóc cũng không sợ mất, nếu muốn đi thì cứ a lê lên đường, không cần giả dối, không cần chịu đựng .
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chơi bời kiểu này có chết không
    quay đi quay lại sái cả cổ vẫn chưa thấy tăm hơi ảnh ọt gì
    Hôm í bận tí việc nên phải té về sớm , thấy bảo nhậu tăng 2 vui vẻ lắm mà tiếc hùi hụi
    Mà hôm í hơi khó hiểu là trai BB 99% góp mặt toàn dân thuộc ĐH Xây Dựng ,hê hê
    * Về quả đi chợ hoa .Tớ thấy chả ai đi chợ hoa lúc 8h cả .Họa có dở hơi mới đi trước 3h kém 15 !
    Mà nếu đi từ 8h tối nhìn cuống họng mấy anh em hôm í + sự quen biết chưa lâu lắm .Sợ anh em mình không đủ sức + không đủ trò mà bày vẽ đến sáng sớm
    Căng , tình hình là căng
    Đừng bảo lại là đi chợ hoa vào buối tối nhá .Không hiểu nó có cí khỉ gì ? hix
    Nhưng nếu cả nhà đã hẹn , có khi cứ đến , rồi đi đâu thì đi. Nhở
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này chết vì cái tội k chịu đọc kỹ nội dung chương trình
    20h tối thứ 7 này bà con tập trung tại Nhà hát lớn
    Cả nhà mình sẽ cafe cà fáo, sau đó đi ăn đêm và khoảng 1h sáng sẽ lượn đi chợ hoa đêm Quảng Bá. Yên tâm vì 12h30 ngta đã tụ tập hoa trên đó rồi...Và fiên chợ rôm nhất là vào lúc 3hsáng...hihi, cái chủ yếu là bà con nhà mình lang thang buổi đêm, tranh thủ chụp ảnh HN về đêm ( cái này thì G khoái lắm!)
    @Pink ui: Có khi Pink fải làm xe ôm cho G. E gái hổng cho G đi, nó bảo chẳng hiểu các chị ăn chơi kiểu j mà nửa đêm lại thích lượn lờ...hic hic... thế là nó k cho đi xe, chắc là fải trốn đi thui...hic, tội nghiệp mình wá!
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bảo Bình và thời trang
    Bạn là cá thể độc đáo nhất trong số các cung hoàng đạo - người không tuân theo một mô hình sẵn có nào. Vì thế, thời trang tốt nhất cho bạn chính là thời trang của bạn. Điều cốt yếu là tránh mặc những thứ người khác đang mặc. Bạn sẽ tìm thấy những đồ vật quý giá cho tủ quần áo của mình tại những gian hàng bán đồ cũ, quầy lưu niệm hay cửa hàng phục trang. Hãy thoải mái kết hợp chiếc áo chấm tròn với quần kẻ sọc. Không tuân theo một phong cách nào khác ngoài phong cách của riêng bạn.
    nhân tiện up up cái nào
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ thì tớ xin fép được rồi (thật ra thì bi giờ ba mẹ tớ giao cho tớ toàn quyền quyết định cuộc đời mình) chỉ nhờ em Girl đến xin fép ... vợ tớ với.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này