1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký với nè, 2/2/1982. Bảo bình xịn luôn nhé. Hôm nay lần mò vào đây tìm thấy topic này vui fết. À mà tớ làm luôn ở tòa soạn tờ báo mà các bạn hay quote mấy cái chiêm tinh đấy. keke, vui thật, ko ngờ mục đấy đắt khách.
  2. EmYeuNguoiKhac

    EmYeuNguoiKhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể quên cái vụ offline đi được rồi đấy, vì Bảo bình không biết nói chuyện gì với người lạ, đi off toàn người lạ nên chẳng ai đi đâu
    (Ném đá hội nghị cái :)
  3. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hình như Bảo Bình toàn người nghịch ngầm, rất phá phách nghịch ngợm trêu chọc, nhưng lại ít nói
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chia sẻ tí coi nà.
    Thể chất: có lẽ đa số BB đều ốm nhách thật, F có quen 2-3 đứa BB, được 1 đứa có vẻ có da có thịt, còn thì ốm hết, mà F cũng ốm luôn . Cái đứa có da có thịt nhất cũng chỉ hơn được mấy đứa kia thôi, chứ so với tiêu chuẩn chung thì cũng "bình thường thôi". Với lại, hình như sức khỏe cũng không được tốt, chưa thấy đứa BB nào "khỏe vật vã" lẫn "khỏe mạnh một cách lành mạnh", toàn dở dở ương ương
    Quan điểm tính cách: Bạn của F giống nhau ở chỗ đều ghét chuyện lằng nhằng tình cảm linh tinh, cái gì cũng dứt khoát cho rồi, ghét nhất cứ lằng nhằng ba hồi này ba hồi khác, lượn lờ đong đưa các loại cũng không thích luôn. Ừm, trong các thứ ghét thì ghét nhất phản bội và giả dối: không bao giờ tha thứ. Yêu mấy thì yêu, phạm phải cái tội này thì yêu mấy cũng phải bỏ, có 2-3 mặt con chắc cũng bỏ luôn (mới phỏng vấn thôi, tương lai chưa biết, vì chưa đứa nào có con ). Mà vì lý do nào đó không bỏ, thì tình cảm chắc cũng chết mất đất từ thời nảo nào nao rồi...
    Còn gì nữa hén? À, thường xuyên chọc giận người khác, vì hành xử - theo lời mọi người trách móc - không quan tâm đến ý kiến của người khác, hay nói cách khác: "Muốn gì là muốn à" (hay bị chửi câu này ). Biết nhiều lúc mình làm người ta buồn, khó chịu... nhưng chỉ tại người ta suy nghĩ nhiều, chứ có những chuyện linh tinh chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình, ngoài ra có ảnh hưởng gì đến an ninh XH, hòa bình thế giới các loại đâu, việc gì cứ phải nhìn mặt người khác mà sống. Mệttttt (Lại bị chửi: Ích kỷ, lên rừng mà sống )
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ai bảo vậy, mỗi nơi BB tới luôn kết thêm những người bạn mới, BB lý trí và không sâu sắc lắm, họ có thể mặc kệ tất cả bặt tăm quy ẩn hàng năm trời rồi bất ngờ xuất hiện đem lại một bầu không khí hoàn toàn mới làm đảo lộn mọi thứ vì BB không chịu được sự bình lặng nhàm chán
  6. bebe142

    bebe142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    BB là thế đấy yêu cuồng nhiệt nhưng chỉ cần bắt cá hai tay ba tay đi thì dù có yêu mấy đi nữa cũng cho lên đường hết dù có hai ba mặc con , thà sống một mình chứ không sống chung với kẻ lăng nhăng , phản bội !! nhưng sẽ đau lắm !!! nhưng thời gian cũng sẽ qua thôi mà !!!!
    BB là thế đấy !!! muốn gì được nấy mà hihihihih !!!!!!
    nhưng về thể chất thì khỏe không kém các cung khác đâu nha
    có điều hơi tửng một chút thôi , nhưng tửng yêu à nghen !!!!!
    ai mà yêu trúng BB sẽ hạnh phúc lắm nhưng nhớ khi yêu BB rồi thì đừng có lăng nhăng nha !!!!!
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hehe, các bạn nói đều có điều đúng nhưng bản thân tớ là một bảo bình thì thấy thế này:
    Rất cần nhưng lại bất cần. Và đôi khi lại còn tưng tửng nữa chứ
    Mà thôi, cái hội này fải off cho nó xôm chứ nhỉ?
    hehe, mọi ng đưa YIM và sđt đi, để tớ cập nhật cho
    Tớ tình nguyện làm thư ký của hội
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chỉ biết thôi. Rất nhạy cảm, chỉ cần một chút vô tâm của người khác sẽ nhận ra ngay, lúc đó buồn thì buồn ghê lắm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ lạnh lùng, kiểu "Chuyện cũng chẳng có gì, em chả quan tâm đâu", "Không sao đâu mà, làm như ở không lắm vậy..."
    Hihi, còn tửng tửng thì.... chối đi đâu được
    Ối, đưa YM và ĐT cá nhân lên đây, vào google search một cái là cả thế giới biết đấy (xấu hổ chít )
  9. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    như đã đăng ký trước ở trang bên, nếu Bướng Bỉnh off, tôi ngoại đạo nhưng xin được đi ké làm quan sát viên, để xem các mỹ nhân + thiên tài tròn méo ra làm sao.... nhá
    YM : huyenthoaibienmua
    đt :
    em thư ký nạp nhiên liệu vào danh sách nhá
  10. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    hehe Cung BB sinh nhật toàn là vào Tết nên cực kì chán chết. Ai nói cung BB có trí nhớ không tốt chắc là đúng, hehe từ bé đến giờ không thuộc bất kì một lời bài hát nào cả, thuộc được nhạc là cả một nỗ lực ghê gớm - 01/02.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này