1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung Bảo Bình (20/01- 21/02)- Hội quán của những người Cá tính

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongtim, 09/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghe mèo nói F đoán được 3 điều:
    1. Mèo chưa gặp nhiều BB (nam lẫn nữ ), hoặc gặp nhưng chưa thân, hoặc thân nhưng chưa đụng chuyện nhiều.
    2. Mèo học khối tự nhiên
    3. Có lẽ, mèo chưa va chạm nhiều với mọi người nói chung, vì thực tế có những chuyện không thể nói đúng sai rồi giải quyết kiểu chân lý mà phải là một người nhượng bộ thì mới được, không thì chỉ có nước nhà ai nấy ở
    Ví dụ: những chuyện liên quan đến hình thức, thế nào mới tiện lợi, thế nào mới đẹp..., những việc liên quan đến quan điểm, cách nhìn nhận về cùng một vấn đề hoặc đơn giản như chuyện liên quan đến cách thức thực hiện một việc gì đó chẳng hạn..., khoa thỏa thuận lắm, nhất là khi có một kẻ luôn bảo thủ cho rằng mình làm như thế mới là tốt nhất .
    Những việc này sống lâu, làm việc chung nhất định sẽ đụng, nhưng bảo chúng nó (bọn BB) từ bỏ ý kiến riêng của nó thì "khuya nhá". Mà cũng nói lại, nếu mèo dễ dàng từ bỏ chính kiến của mình chỉ qua 1 vài câu nói thì e rằng mèo vẫn chưa phải là BB đâu (sozi sozi, khích bác tí )
    Gặp vài BB đi, rồi bảo nó ngoan ngoãn từ bỏ chính kiến của nó xem nó có ngoan được không
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mèo được nhiều người kêu là cứng đầu cứng cổ.Và nếu cãi nhau,nếu mèo không muốn nhường thì hầu như chưa ai thắng nổi mèo cả.Thế đã đủ tiêu chuẩn Bảo Bình của F chưa?
    Một điều nữa mèo thừa nhận,nếu F thuộc cung Bảo Bình,F đúng là người bít lấy thông tin từ không khí đấy (nịnh một chút - đây đúng là khả năng đặc biệt của Bảo Bình) vì F nói đúng nhiều điều về mèo.
    Nhưng dù sao mèo vẫn nghĩ,nam Bảo Bình và nữ Bảo bình sinh ra để dành cho nhau,vì nếu những người thuộc cung khác,khó ai có thể theo kịp được lối tư duy nhảy cóc của Bảo Bình,và như thế chỉ Bảo Bình là có thể dễ dàng hiểu nhau mà thui!
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì F có nói BB chơi với nhau không được đâu
    F thật sự thích bạn BB, vì họ hiểu mình, thẳng thắn, ngẫu hứng và biết chấp nhận những điều điên rồ, nhưng mỗi khi đụng phải một vấn đề có sự bất đồng quan điểm với một BB thì lại khác, rất khó thỏa thuận, và đôi khi không thể gút lại vấn đề mà phải việc ai nấy làm, khó chịu lắm (chơi bời bình thường không sao nhưng khi làm việc chung mà như vậy hoài thì ).
    Nói chung, vì F cứng đầu, điên rồ, đãng trí, ham chơi, vô tâm, lạnh lùng, nên F chọn người yêu, chồng mình phải khắc phục những điều đó: non-BB (quyết định rồi, không bàn nữa ), bạn bè thì vô tư cung gi cũng chơi, miễn chơi được, còn làm việc thì đồng sự BB cũng vô tư luôn, cãi nhau hơi mệt, bất đồng cùng lắm việc ai nấy làm mà, thoải mái . Nhưng sếp thì khác, F thực sự ghét gặp sếp BB, sếp bảo thủ, mình bảo thủ, mà họ lại có quyền hơn mình thì ức chế lắm (không lẽ tay đôi với sếp hoài ).
    Chơi chung với BB thích nhất là những lúc bất đồng, nói tới nói lui một hồi cả hai nghĩ ra được cách giải quyết thứ ba . Hoặc khi đang hứng khởi với một kế hoạch mới nảy ra trong đầu, ôi trời, thi nhau đưa ý kiến (mà toàn những ý kiến quái đản )
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn,những ý kiến quái đản là điều mà mình yêu nhất từ những người bạn thuộc cung Bảo Bình!
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ah` như mèo với Feb vừa rồi vậy :)
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    20 ...Hm không , 19...
    (1 - 1) - (...) - (*******)
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ cung BB sinh ra có thuộc về nhau không chi tui nghĩ cũng chưa có sự chứng minh nao nhưng điều cơ bản như bản thân tui thì lại rất thích các cô gái BB .hÌ mỗi tội chưa nàng nào chịu chìa tay ra đón nhận .... Híc cuộc sống éo le thật
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Và để đỡ tranh cái mọi người thử nghiên cứu xem đàn ông BB có những điểm gì
    Đàn ông cung Bảo Bình
    Cần phải cảnh báo ngay cho bạn rằng, trong tình yêu, đàn ông Bảo Bình thể hiện bản thân hoàn toàn không như mọi người các cung khác.
    Nếu có lúc bạn bỗng cảm thấy chàng xử sự như thể chẳng hề yêu bạn, thì đó có nghĩa là: chẳng qua chàng đang buồn rầu vì phải xa cách toàn thể nhân loại. Bởi vì Bảo Bình vốn yêu tất cả mọi người, thế mà ở đây chàng phải yêu một mình bạn, tức là phần còn lại của nhân loại (trong đó có bản thân chàng) dĩ nhiên bị thiệt thòi. Chàng quan tâm tất cả mọi thứ, nhưng vì bạn mà cả bình diện to lớn của cuộc sống thành ra không được nghiên cứu gì cả. Đáng buồn chứ.
    Dẫu sao, nếu muốn giành được Bảo Bình, trước hết bạn cần hấp dẫn chàng. Cố gắng là cuốn sách chưa đọc hết đối với chàng. Chàng chỉ thích những gì nằm trong cửa đóng then cài, và càng buộc phải nỗ lực nhiều để khám phá bí mật, càng nhiều bí mật - thì càng tốt. Nếu bạn làm vẻ như chàng hoàn toàn không có gì đáng để chú ý (nhất là thời gian đầu), đôi mắt chàng, vốn đã ngơ ngác, sẽ mở rộng và nhìn chằm chằm vào bạn. Lạ thật, tại sao bạn không nhìn chàng? Điều gì ẩn giấu đằng sau chuyện này? Thờ ơ thực sự hay chỉ đóng kịch? Những câu hỏi này và hàng trăm câu tiếp theo (cùng với chính bản thân bạn) sẽ lôi cuốn, hành hạ chàng chừng nào các điều bí hiểm còn chưa được làm rõ. Quả là trong thời gian chàng ?okhảo sát? như vậy bạn có thể cảm thấy mình như con thỏ thí nghiệm và muốn bỏ chạy để đến với những fan nồng nhiệt hơn hoặc đơn giản là trần thế hơn của bạn.
    Nếu bạn dẫu sao vẫn quyết định ở lại với Bảo Bình, hãy nghe tiếp điều gì chờ đợi bạn.
    Bảo Bình trốn chạy hôn nhân như hươu trốn cọp. Thậm chí nếu chàng quyết định thực hiện, thì hôn nhân của chàng sẽ chỉ dựa trên nền tảng tình bạn lâu dài. Bảo Bình chọn cô gái có thể nói chuyện không chỉ về tình yêu, mà còn (cần thiết hơn) về chiến dịch Quang Trung đại phá quân Thanh, hiện tượng đĩa bay, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, các vấn đề bảo tồn di tích văn hoá, tình trạng hành hạ động vật, các trò chơi vi tính? Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, đối với chàng, việc chuyện trò - hấp dẫn hơn là ********. Đàn bà lý tưởng của Bảo Bình - là người bạn nữ không đòi hỏi ở chàng một tình yêu cuồng dại, không diễn những cảnh ghen tuông.
    Thậm chí nếu bạn đã thiết lập được tình bạn bền chặt với Bảo Bình, không có nghĩa rằng bước tiếp theo sẽ nhất định là lời tỏ tình và tiếp nữa sẽ là lễ cầu hôn. Trong trường hợp với Bảo Bình, tình trạng chưa rõ ràng này có thể kéo dài không phải hàng tháng, mà hàng năm.
    Sau khi dẫu sao cũng thổ lộ tình yêu với bạn, chàng sẽ tìm ra một nghìn lý do vì sao chưa thể cưới bạn bây giờ (hoặc sau một năm nữa). Những lý do có thể đa dạng: chàng chưa đủ khả năng chu cấp được như mức bạn xứng đáng; cha mẹ quá yêu chàng, cơ hồ các cụ sẽ chết mất nếu phải xa con; đánh giá kỹ bản thân, chàng thấy mình chưa xứng với bạn. Bạn vừa kịp ghi nhận những lý do này, chàng đã đưa ra những lý do tiếp theo. Tình hình thế giới còn chưa ổn định, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh; ngoài ra, chuyên ngành thổ ngữ các bộ tộc Australia mà chàng quan tâm có lẽ sẽ khiến chàng phải sang bên đó nghiên cứu chừng dăm bảy năm. Mà trong thời gian đó bạn có thể chẳng may bị nhiễm cúm gà rồi tử vong, để chàng sẽ đau đớn không nguôi đến hết đời.
    Bạn có thể nghĩ, dính dáng với Người Mang Nước chỉ phí công, nhưng mọi việc không hoàn toàn tồi tệ như thế. Tuy muộn màng, chàng rồi cũng sẽ cưới vợ. Điều đó sẽ chỉ xảy ra sau khi ông bạn cuối cùng của chàng lấy vợ. Lúc đó sẽ nảy sinh mối quan tâm tự nhiên của chàng đối với vấn đề hôn nhân như một hiện tượng chưa được làm rõ. Sao thế nhỉ, mọi người đều đã thử xem đó là gì, còn chàng vẫn chưa.
    Đến đó, bạn bỗng trở thành người có chồng nhanh hơn chớp mắt. Hành động của Bảo Bình là không lường trước được mà.
    Bạn có cảm tưởng rằng Người Mang Nước quá lãnh cảm, và bạn muốn hâm nóng chàng bằng ghen tuông. Hoàn toàn là một việc làm sai lầm trong trường hợp với Bảo Bình. Chàng không ghen. Nếu bạn nói sẽ bỏ chàng đi với người khác, chàng sẽ bình thản chia tay, thậm chí còn tỏ lòng từ nay xin làm một người bạn. Vì thế, tốt hơn cả nên chung sống với ý nghĩ rằng tính cách Bảo Bình là như vậy, không thể làm con người khác được.
    Bản thân chàng sẽ không bao giờ phản bội bạn, ít ra là vì vấn đề *** không hấp dẫn chàng, chỉ làm chàng quan tâm về mặt lý thuyết.
    Tình yêu là thành phần không thể tách rời trong khái niệm của chàng về lý tưởng. Vì thế, nếu chàng cảm nhận thấy trong mối tình của các bạn còn thiếu hoàn thiện, chàng sẽ lập tức dứt bỏ quan hệ. ?oThiếu hoàn thiện? có thể là: không hài lòng với cha mẹ, cũng như cha mẹ không hài lòng về bạn; một gã fan cũ chưa bị bạn quên hoàn toàn; và nhiều thứ khác.
    Làm vợ chàng, hãy để chàng hoàn toàn tự do. Vì chàng còn phải nghiên cứu phần nhân loại còn lại. Đừng nghi ngờ điều gì. Nhiều khả năng, chàng hoàn toàn trong sạch đối với bạn. Nếu bạn bắt đầu tra vấn, không tin những gì chàng nói, chàng sẽ thêu dệt ra cơ man truyện thần thoại, khiến bạn thưởng thức nhiều ngày không hết (Bảo Bình có trí tưởng tượng phong phú đến nỗi nghĩ ra điều gì đó, nhất là điều không có thật, là việc không hề khó khăn).
    Đừng buồn giận khi chàng muốn ở lại một mình. Tình trạng đó không lâu, và nếu bạn thông cảm được, chàng sẽ đền đáp bằng sự trìu mến và bộc trực.
    Cung Bảo Bình có nhiều người đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống hơn các cung khác. Chàng có cơ hội đoạt Giải thưởng Nobel, hoặc sáng chế ra thứ gì đó nổi tiếng.
    Không thể nói Người Mang Nước của bạn là rất hào phóng, và hoàn toàn không phải vì chàng là người hà tiện. Hiếm khi Bảo Bình trở nên người giàu có. Nếu có tiền, họ sẽ không ném nó vào việc mua sắm hàng hiệu hoặc xe cộ. Nhiều khả năng họ sẽ để dành phòng khi cần thực hiện một ý tưởng thiên tài nào đấy, hoặc làm một việc bất ngờ. Nhỡ đâu có ngày người ta thông báo, ai muốn có thể đi du lịch sao Hoả, mà chàng lại không đủ tiền mua vé thì sao?
    Con cái sẽ mê tít người cha Bảo Bình. Còn ai khác ngoài chàng có thể biết nhiều chuyện kỳ lạ, thần bí đến vậy. Chàng sẽ giải đáp được mọi thắc mắc về những con rồng ba đầu, ngôi nhà biết đi, con cóc biến thành nàng công chúa, nguồn gốc bánh chưng xanh? và khối thứ nữa mà các bậc cha mẹ khác chẳng biết tẹo nào.
    Đừng quên cho Người Mang Nước của bạn ăn uống đúng giờ, quan tâm xem cúc áo có được khâu đầy đủ, và phải dành cho chàng toàn bộ thời gian rỗi. Nếu không, chàng cưới bạn làm gì? Chàng cần bạn luôn bên cạnh, để bất kỳ khi nào cần là chuyện trò được. Hãy tin là với người chồng Bảo Bình bạn thấy thú vị hơn nhiều việc tán gẫu với cả chục bạn gái hay đi xem một bộ phim ăn khách. Bởi vì ở nơi chàng, bạn tìm được lời giải cho bất kỳ câu hỏi nào bạn từng đặt ra và sẽ đặt ra.
    Bản chất là con người thực tế, Bảo Bình chỉ trong một trường hợp duy nhất là người hoàn toàn lãng mạn: chàng mãi mãi nhớ mối tình đầu tiên của mình. Vì vậy, để không lu mờ so với nó, cách tốt nhất - bạn hãy là chính nó.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trùi, cái này đã có ng post rùi mừ..hehe, thế BB thích bóng đá k nhỉ? Hnay ai ủng hộ Ý nhỉ?
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy mắc cười (nói thiệt )
    Vẫn cảm giác cũ: lấy chồng BB giống như có một người bạn đặc biệt hơn mọi người . Bảo lưu ý kiến: BB thích hợp để làm bạn, để làm chồng thì, cần suy nghĩ lại .
    Nhưng, F đọc sách chỉ thấy BB chỉ đến 19/2 là hết mà, sao mình lại kéo đến tận 21/2 là sao? Lố qua Song ngư rồi, có nhầm nhọt trồng trọt gì không Ai rảnh google giùm F cái
    À, chuyện bóng đá, F thích bóng đá đây, từng học bóng đá nữa đương nhiên là dở ẹ rồi , nhưng dẫu sao ít nhất F cũng biết sút má trong, má ngoài nó khác nhau làm sao . Lâu lâu gặp bạn cũng chơi chung, nhưng toàn bị mấy thằng bạn nó vờn đến mệt nhoài vẫn chưa cướp được banh trong chân nó
    Tối nay F cũng ủng hộ Ý đây, không phải vì thích lối đá của Ý mà vì ghét Pháp (trừ chú ZZ đầu hói ).
    Ngoài lề chút, hồi xưa F cũng thích Bồ, nhưng từ ngày thằng ku Ronaldo lên thì không coi BĐN nữa (chỉ ủng hộ cá nhân anh Figo và anh Gomes, không có 2 anh này thì không thèm coi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này