1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bày tỏ sự chân thực về bài thơ Tôi Yêu Em của Puskin bằng cảm nhận của chính mình

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngoc_nam, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối là câu mọi người cho rằng hay nhất, nhưng bạn lại bảo là không thể chấp nhận được. Nếu bạn hiểu hoàn cảnh sáng tác, bạn sẽ không nói ra những lời như này đâu nhỉ. Bài thơ được cho rằng sáng tác tặng một người phụ nữ Puskin rất say mê, nhưng người đó không đáp lại tình cảm của ông. Bởi thế, đó là một bài thơ về tình yêu đơn phương, rất trong sáng.
    Trong tình yêu, người ta có thể chiến đấu đến cùng để đạt được tình yêu của mình nếu như người kia cũng đáp lại nó. Nếu người kia không muốn nhận tình yêu đó, thì hãy cho họ được giải thoát, ép buộc họ khác nào làm họ đau khổ hơn? Yêu là muốn người yêu của mình được hạnh phúc. Cái cách mà bạn nói chỉ thể hiện rằng bạn
    1. hoặc là người ích kỷ, hiếu thắng, muốn sở hữu trong tình yêu, đã yêu ai là người đó phải thuộc về mình (giống mấy nhân vật nữ phản diện trong phim Hàn Quốc)
    2. là bạn chưa bao giờ được yêu thực sự, cứ nghĩ rằng yêu là phải chiếm hữu, yêu là phải "có", nhiều khi chấp nhận "không" còn đáng quý hơn đấy
    3. là bạn là người không biết yêu/ không chủ động trong tình yêu, người ta cứ lao vào bạn là bạn sẽ yêu lại nên mới khuyến khích phải chiến đấu vì một ngày em sẽ chấp nhận anh nếu anh cứ kiên trì bền bỉ
    4. là bạn thích lý luận, thích có việc gì đó để làm và thích chọc ngoáy người khác

    Dù bạn rơi vào bất cứ trường hợp nào hay chẳng nằm trong trường hợp nào kể trên, đọc những bài trả lời của bạn, mình không thấy chán mà chỉ thấy thương cho bạn thôi, mình tưởng tượng ra hình ảnh của một cô gái gai góc và hận đời, có lẽ thất bại trong tình trường không ít. Tình yêu không đơn giản như vậy bạn à.
    Còn nữa, tại sao lại lôi câu chuyện của chủ topic ra để bàn luận, để mà nói rằng bài thơ chỉ phù hợp cho sự ngoại tình? Không hiểu bạn thấy chủ topic ngoan cố đến chân thực ở chỗ nào? Nếu bạn cho rằng như vậy thì hầu hết tất cả mọi người khi đọc bài thơ này và thấy thích đều đã/ đang/ hoặc sẽ ngoại tình đúng không?
    Đúng như ai đó nói ở trên, bạn trí xảo quá. Đây là một topic bàn về một bài thơ hay, và nếu bạn đã nói về sự "hẫng hụt" khi đọc câu cuối, bạn có thể giải thích ít nhiều không?
    Nếu mình là người phụ nữ Puskin yêu và không yêu ông và nhận được bài thơ này, mình cũng sẽ thấy cảm động như bạn, nhưng không hẫng hụt mà biết ơn, và mình sẽ thốt lên, "Không lẽ trên đời vẫn còn những người đàn ông như thế này sao?" Như thế đấy bạn à.
    P.S. Xin lỗi chủ topic vì đã tiếp tục viết "cảm nhận về cảm nhận của người khác" nhưng đó cũng là cảm nhận của em về bài thơ nữa, với cả em đã đọc topic này rất nhiều lần rồi, những bài của bạn này làm em thấy rất bất bình nhưng không muốn comment vào, giờ thấy quá đà nên phải nói thôi. Nếu anh không thích thì yêu cầu mod xóa bài em nhé.
    [/QUOTE] cám ơn những góp y của các bạn dành cho những nhận định của mình...
    Quả là những ý kiến của mình như " Một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh " nên mình thấy mọi người bình luận hay hơn và nhiều ý kiến sắc sảo hơn...
    Được hongrainy sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 25/05/2010
  2. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của một người con gái nhé : Xúc động, cảm động, thương cảm để rồi cuối cùng hụt hẫng...Đó là các cung bậc khác nhau của cảm xúc.
    Không phải quá dài dòng văn vẻ, bài thơ là lời tỏ tình chân thực quá. Mà chỉ có sự chân thực ấy mới tạo nên sự xúc động và thương cảm được.
    Và cũng chỉ có sự xúc động ấy mới tạo ra sự hẫng hụt khi đọc câu thơ cuối ..." Tại sao Anh đã yêu bằng một tình yêu chân thành đến như thế để rồi Anh lại "cầu " cho Em có được Tình Yêu khác giống như Anh? Nếu như Anh là người nhút nhát mà vì những rào cản xã hội mà không thể hiện được TY của mình hoặc vì thái độ lạnh lùng thờ ơ của Em thì sự Cầu xin đó chẳng qua chỉ là bao biện cho sự hèn nhát mà thôi.
    Còn nếu Anh là người sống mãnh liệt cho TY của mình nhưng vẫn đáp trả là sự lạnh lùng thờ ơ của Em thì sự Cầu xin ấy chỉ cho thấy sự sĩ rởm cao ngạo mà thôi "
  3. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu là Người Phụ Nữ của Puskin thì khi đọc những dòng này Thì mình sẽ... Buồn không kể xiết...Nếu Người Phụ nữ ấy không yêu Puskin thì chắc hẳn yêu người khác và dĩ nhiên TY khác đó đối với Nàng ấy là vĩ đại nhất rồi và sự "cầu " ấy chỉ như lời cao ngạo tự tôn, Còn nếu Nàng có tình cảm với Puskin thì sự "cầu" ấy chỉ như sự rút lui hèn nhát và đáng thương ...Chính vì thế mà ...Buồn không kể xiết ...
  4. hongrainy

    hongrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt nhiều trường hợp giả sử thì vẫn không tìm được cách nào " dung thứ" được. Đó không phải là sự lên án không căn cứ mà là sự phản biện của một Người thực sự xúc động trước tình cảm chân thực mà Puskin đã diễn tả ở các câu trên.
    Vì sao nhiều bạn lại đoán về Mình và kết luận về cuộc sống cũng như TY của mình khi đọc những nhận định của minh thế? Căn nguyên của những nhận định ấy cũng chỉ vì TY thôi, cũng chỉ vì về sự xúc động ấy thôi. Nếu không xét câu cuối thì những câu trên là cả một sự rạo rực đắm đuối pha lẫn đau khổ hờn trách và cả một TY hết mình nguyên sơ. Đó là một TY không được đáp trả của một Người si tình chứ không phải TY tội lỗi không đến được với nhau của người ngoại tình..TY trên đẹp và thánh thiện!
    Người chủ Topic đã lấy một TY như thế để diễn giải cho tình cảm pha chút tội lỗi của mình đâu có hợp lý. Nếu không có câu cuối khiến cho người khác buồn ,hụt hẫng và phẫn nộ thì toàn bộ bài thơ chẳng ăn nhập gì với cảm nhận của Anh ta. Và anh ta viết Truyện của mình công khai thì tạo sao lại mình lại không được phản biện lại chứ ?
  5. langtuchieuthu

    langtuchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất 4 câu cuối:
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


    Câu :Tôi yêu em âm thầm không hi vọng /Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen/ nói quá đúng quá hay về tâm trạng của kẻ đơn phương trong tình yêu.. Câu cuối "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" nghe có vẻ có niềm cay đắng của kẻ thất bại trong tình yêu....kì thực muốn nói...sẽ chẳng có ai có được tấm lòng yêu em như tôi, một lời chúc rõ ràng ko có ý chúc tốt đẹp xuất phát từ đáy lòng.

Chia sẻ trang này