1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bình phẩm văn học nhé !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hienmuoiHVS, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienmuoiHVS

    hienmuoiHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cùng bình phẩm văn học nhé !

    Chào các bạn !
    Mình muốn có một nơi để mọi người cùng nói lên những suy nghĩ của mình khi dọc một bài thơ, một tác phẩm hay trong văn học phổ thông. Mình đang học lớp 12, và mình nhận thấy rằng môn Văn của chúng ta đó, nó rất là quan trọng, nó là hệ số 2 của các môn trung bình trong học kì 1 và là hệ số 4 trong cả năm lận, nó cũng là một môn mà mình phải thi tốt nghiệp, có khi phải thi ĐH nếu bạn nào thi khối C và D, cũng còn nhiều khối phải thi văn như thi vào trường mỹ thuật với môn Văn - vẽ... rất quan trọng phải ko các bạn?
    Mà mình lại đang phải thi khối C, mình đang cố gắng tập trung vào những môn lí thuyết, nhưng mà mình biết rằng kiến thức của mỗi người chúng ta đều có những cách nghĩ và suy nghĩ khác, mình muốn được nghe các bạn bày tỏ với nhau với những nhân vật bạn tâm đắc hay những tác phẩm văn học khác một cách chân thật để mình và những bạn khác có cơ hội d9u7ợc biết thêm một diều gì đó nữa khi mà trên lớp chúng ta chưa diễn đạt được, các bạn có muốn vậy ko? Hãy cùng bình phẩm với mình khi bạn đọc bài viết này nha ! Năn nỉ đó !


    Hiền muội
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    nếu cô chú Mod nào xoá bài anh thì nhớ ghi lý do và nick để anh biết mà tính sổ...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 21/01/2003
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    học văn ngày xưa thì mình để ý các tác phẩm của Nam Cao hay cho ra thi lắm , vả lại các tuyến nhân vật của ông ấy tớ thích lắm :)

    Nhi.
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    to Egoist : nếu Mod làm điều đó, thì sẽ có chữ lý để lại ngay... không có, tức là kô phải Mod..
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ra giọng Văn chương nhỉ, Ấy xin hỏi cô Nhi "các tuyến nhân vật" là thế nào ạ?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    am hiểu gì đâu , đâu dám múa rìu qua mắt thợ , chẳng qua ngày xưa nhớ mình học gì nói thế thôi mà ,

    Nhi.

    Được dunghoitaisao sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/01/2003
    Được dunghoitaisao sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 22/01/2003
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    he he! dưng mà bắt đưọc "cái lưng" cái nhà cô Nhi.
    Gì nhỉ? Thể loại "văn học qua con mắt người khác" đây mà. thế thì còn văn vẻ gì nữa, chỉ là thể loại con nít đang i tờ bây chừ. "nhà tôi có nuôi một ông nội".
    vậy ta cùng nhau đọc lại lời bình phẩm của người khác xem ai đọc đúng hơn nào!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    sửa bài thì có tên ở dưới chữ đã xoá bài thì làm gì biết ai,kể cả mođ xoá cũng không để lại tên.em nói vậy có đúng không các môđ.Nếu không phải thì em và các bác vào TFG tranh luận
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bình luận í Hienmuoi !
    Lãng du cuối đất cùng trời
    Để nghe ảo vọng giữa đời phù du
    Nghìn năm vẫn một nỗi đời...
    Có - không, không - có chuyện đời
    Chỉ vì nghiệp nặng tơi bời mà đau...

    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. hienmuoiHVS

    hienmuoiHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Điều mình học văn tâm đắc nhất là, mỗi nhân vật, mỗi tính cách của từng con người đó đều đọng lại trong mình những cảm nhận khác nhau. Vậy chẳng lẽ các bạn đã từng học văn mà ko tâm đắc điều gì hay sao? Mình muốn chúng ta thực sự nghiêm túc khi đưa lên những vấn đề mà bạn muốn nói về những nhân vật trong văn học vì biết đâu đấy trong đời sống các bạn có thể gặp những điều như thế? Và quan trọng hơn cho những học sinh lớp 12 như mình thì nó cũng gần như quyết định đến con đường thành công sau này.

    Hiền muội

Chia sẻ trang này