1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bình phẩm văn học nhé !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hienmuoiHVS, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaubung

    xaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã nhầm rồi, 2 câu thơ đó đúng là của Nguyễn Du mà Tố Hữu đã trích ra từ tập Kiều trong bài Kính gửi cụ Nguyễn Du đó, điều đó mà bạn cũng ko nhớ sao?
    To: hienmuoiHVS, mình thấy bạn gì đó nói đúng dó, trong đây chẳng ai nghiêm túc mà bình luận cả, mà điều đó là hoàn toàn có lợi cho các bạn ý, hơi bị buồn!
    (/blue)(/size=4)
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nghe sao kinh khủng quá !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Song thưa trăng lạnh tàn thương nhớ
    Cạn chén li bôi vỡ sóng lòng
    Có một ai đó đã viết như thế và tôi nghĩ răng tôi thích nó cũng như tôi thich văn học
    Nhưng học văn tốn kém lắm ý tôi là phải đọc nhiều và thật sự tìm tòi thì mới ra hồn được
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn của người ta khủng khiếp quá ! Nhiều khi đọc lên...tưởng là của mình
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist phụ trách phần này sao để nó chết thế này. Vực nó dậy đi chứ.
    Hold on to my hand,
    I feel me sinking, sinking without you.
    And to my mind, everything's stinking
    Stinking without you.
    and
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đâu có! Mình ở đây để lắng nghe các đồng chí học sinh giảng văn học nhà trường chứ
    Nhân tiện nói với cái chú gì ở trên! Ai chả biết Tố hữu Phản ảnh lại hai câu đó, chú nhắc làm gì?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  7. hienmuoiHVS

    hienmuoiHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang chú ý lắng nghe những người ngồi ghế nhà trường như chúng tôi đây nói về những tác phẩm văn học và bạn cũng tham gia bình luận 1 cách tích cực thì có lẽ tôi cũng ko muốn nói làm gì, bạn đừng có làm một điều gì đó ngược lại điều mà tôi mong muốn, bạn ko phải người ngồi trên mà bạn có là ai đi nữa thì phải biết tôn trọng người khác chứ. Xin lỗi nếu như mình đây có gì ko phải. Chào !

    Hiền muội
  8. xaubung

    xaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có gì đáng sợ nhất nhỉ? Đã có ai đó từ bỏ ước mơ của mình để thực hiện theo ước nguyện của gia đình chưa? Cuộc sống là phải như thế sao? Đã ai đó nói với bạn điều này bao giờ chưa?
    Tấm lòng của Thuý Kiều mới thật là cao cả nhưng cũng chính vì vậy mà cuộc đời cố ấy phải khổ.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này khen gã Tàu Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng cốt truyện thống thiết hay là tâng bốc cụ Nguyễn Hầu nhà ta thi pháp như thần nhỉ ? đọc mãi chả rõ ý tứ là gì?
    Đúng là văn học nhà trường, nghe sao nói vậy, chả có chính kiến gì, chán toẹt!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

Chia sẻ trang này