1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng các chiến hữu yêu quí

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Ban_linh_dan_ba, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ban_linh_dan_ba

    Ban_linh_dan_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Hội Vespa và các cuộc ăn chơi.
    Tôi có người chiến hữu trong HỘi Vespa, và cũng đã từng tham gia một vài cuộc ăn chơi của Vespa SG. Người bạn của tôi đã chứng kiến những gì mà tôi đã trải qua, niềm vui, bất ngờ, sự bất bình, thất vọng,,,rồi ngày hôm nay, tôi được người ta đặt cho cái Nik là Bản Lĩnh Đàn Bà như thế này đây. Thiết nghĩ cái tên này nghe có vẻ ghê gớm quá, nhưng nó cũng là kỷ niệm của tôi với Vespa SG. Tôi đã chấp nhận nó, xuất hiện trong diễn đàn này. Một fần nào cũng để cho người bạn đặt tên cho tôi cảm thấy vui, một fần nữa cũng là để ghi nhận những kỷ niêm sâu sắc của tôi với Hội Vespa mà cả đời này chắc tôi không thể nào quên.
    Ai có thể bẻ gãy gọng kìm sắt, ai có thể làm tan băng ở Bắc Cực, ai có thể kéo người ta trở về chính đạo? chắc chắn không phải là đàn bà rồi. Cũng giống như đàn bà cũng ko thể làm mấy anh trong Hội Vespa từ bỏ niềm say mê với những chiếc Vespa cổ.
    Cái nik này là Hữu danh vô thực mất thôi, người chiến hữu của tôi ơi.
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Cùng các chiến hữu yêu quí

    Hay nhỉ cái thế giới đầy đam mê ấy! Thật nghịch lý, nhưng Vespa chỉ là nguyên do ban đầu để những cá thể lập dị và đầy ngông cuồng gom vào một đám. Khám phá điều mới lạ trong mắt người mới, tò mò và hứng thú, thịt cầy và lẩu dê, cổ ngực mông và Vespa, vân vân và vân vân... Rồi Vespa lại là chất keo làm những kẻ ghét nhau dính vào nhau và làm những kẻ thương nhau dính vào người mình... không thương. Đời mà! Vẫn có kẻ uống cà fê bằng nước đá Bắc Cực, vẫn có kẻ hái Mặt trăng dán lên cốp xe, vẫn có kẻ cưỡi Vespa lên đỉnh Everest chở mây về ăn kem SG.

    Đàn bà đương nhiên là bản lĩnh. Họ cười bao dung nhìn đám đàn ông hăm hở với những trò trẻ con, thỉnh thoảng vỗ tay động viên. Tôn Ngộ Không cân đẩu vân 18 ngàn dặm không qua tay Phật tổ. Tiếp tục đi các chiến hữu! Cho đàn bà họ biết thế nào là đàn ông ấm đầu.
  3. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà??? Đã có quá nhiều người phải khốn đốn vì đàn bà rồi. Anh em Vespa mình cũng tùy từng thời điểm ....mà khốn đốn theo những cách và mức độ khác nhau. Mà sống ở đời cũng có nhiều chuyện nghĩ lại thấy ngộ, đôi khi lại cảm thấy trọn vẹn hơn khi phải lệ thuộc vào 1 cái gì đó. Người có gia đình rồi thì theo quan niệm của oro là coi như hết,hehe (ở đây ám chỉ tới HongSon nhà ta),cũng có nhiều kẻ cho dù có gia đình rồi thì cũng còn cố gắng vùng vẫy trong cái ...bể gia đình.Hạnh phúc không?Đương nhiên là có và đương nhiên cũng không tùy theo quan điểm sống của mỗi người nữa.Mà hạnh phúc theo oro chỉ là khái niệm về ..cảm giác, khi người ta hài lòng với những gì mình đang có thế có thể gọi là hạnh phúc.Được nghe 1 bản nhạc hay, tìm thấy những người bạn hợp ý,uống 1 ly rượu ngon,... đều mang lại cho ta những cảm giác hạnh phúc.Với hongson chẳng hạn,hongson có thể rất hạnh phúc khi đã tìm được Gấu Mẹ vĩ đại,có thêm 1 Gấu con,được chăm sóc, vun quén lo toan gia đình.Sẽ có nhiều khi cảm thấy cực nhọc vì những công việc đó nhưng đó thật sự là 1 niềm hạnh phúc - Hạnh phúc gia đình.
    Ở đây oro chỉ mạo đàm đến những chàng trai cô gái còn ..cơ nhỡ,chưa tìm ra được cái mà cuộc đời này không biết từ bao giờ đã sắp đặt nên là trai có vợ, gái có chồng.Kẻ chưa lập gia đình thì có quá nhiều cái để mà chạy theo: công việc,bạn bè, tiền bạc,tình cảm,...hehe Với oro đây là những người Tự do tùy theo quan niệm và lề lối gia đình của mỗi người nữa. Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định và hành xử.Cuộc đời và xã hội này vẫn còn quá nhiều điều bất công nhưng trong một chừng mực nào đó, ta vẫn có thể sống như ta mong muốn. Hãy ngẩng cao đầu khi ta không thở ra hơi vì phải dắt chiếc Vespa bị xì lốp, nếu mệt quá thì có thể dừng lại, đốt 1 điếu thuốc, đừng méo xệu khuôn mặt vốn không hoàn thiện gì của mình với cô bé bán thuốc làn da rám nắng đầy sức sống bên đường.SG mùa này hay mang đến những cơn mưa bất chợt cùng với nó là nồng hăn hắc mùi đất,có thở thì ráng ngước mặt lên trời mà hít kẻo lại đổ bệnh.
    Ủa mà oro lang man gì đâu không,quay trở lại với ..sự thách thức của Bản lĩnh đàn bà.Tại sao lại ..đao to búa lớn như thế khi ai nào có đụng chạm đến...cái Đàn bà của các cô?hehe Oro theo chủ nghĩa Nam - Nữ bình đẳng, mỗi giới đều có 1 thế mạnh riêng cho mình và oro nghĩ là không ai chiếm ưu thế hơn ai. Mỗi giới với những đặc tính riêng của mình có thể bổ sung, kết hợp với nhau để hoàn thiện hơn.Ví như đi Vespa mà đi một mình thì cảm thấy lẻ loi lắm nếu có thêm một quý bà ngồi đằng sau thì Đàn ông-Vespa-Đàn bà trở nên 1 tác phẩm hoàn chỉnh hơn nhiều. Những đuờng cong của quý bà cộng hưởng với những nét thanh mảnh Vespa, phá cách bởi sự ...phong trần, rắn rỏi của quý ông, nhấn nhá bằng âm thanh đặc trưng Vespa, điểm xuyết bằng làn khói mỏng cùng những đuờng lượn thanh tao trên phố.Hạnh phúc chỉ thế thôi.!
    PS: Viết sau khi ..tắm rửa vì nguời đấy mồi hôi và dầu mỡ khi phải cõng người yêu 1 đoạn đường. Những suy nghĩ bất chợt nảy ra nếu có thể làm ai đó không hài lòng thì xin hãy nói để oro sửa,đặc biệt là anh Hongson,hehe. Viết dành cho những người bạn trong Hội Vespa nhỏ bé,và oro chỉ thích nó nhỏ bé như vậy thôi,hehe.
  4. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết bài này em cũng thử nở 1 nụ cười bao dung xem sao. Rất tiếc các anh ko nhìn thấy để đánh giá xem đạt tiêu chuẩn chưa.
    Đàn bà nhiều chuyện quá trời, cái cô BLĐB này tự nhiên xuất hiện, kick 1 cú là các ông anh lập tức fản ứng ngay. Xưa nay vẫn biết mối quan tâm đầu tiên của các anh nhà mình là xe cổ ( e hèm trư những anh có Gấu mẹ rồi nhe, GM fải đặt trước Vespa mà). Em không dám bàn cãi nhiều, nhưng thấy đề tài mới là lăm le nhảy vào fát biểu ý kiến, cũng là học hỏi kinh nghiệm của mọi người về các lĩnh vực xã hội, để sau này có bạn trai còn biết cư xử cho đúng mực. Thói đời yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, giống như ngựa thì cứ phải vụt cho vài roi quắn lên thì mới phi nước kiệu được, hihihi nếu không thì lại lề rề như mấy con la già lê bước trên đường mất thôi.
    Thường là ghét của nào trời trao của đó, nên những cái vốn là trái dấu thì cứ xán lại với nhau, hễ tréo nghoe là kết dính với nhau. Oái oăm cho cái ả Đàn bà khó ưa nào đó cứ trõ mắt vào cuộc chơi với cái nhìn bao dung nhưng cũng không kém fần trìu mến. Cái cách anh Thắng tả thì quả thật a đã quá hiểu về đan bà rồi nhỉ. Cho dù các anh cũng chẳng ưa mấy ả đó, nhưng thành viên của hội thì cũng ko thể thiếu được mấy cái em trái dấu đấy, có nếp có tẻ sẽ tăng độ kết dính. Bản thân em thì có thằng em một mặt muốn em vào Hội, mặt khác không ngừng rủa em, vì e là chị nó, khó ưa như cái lũ khác giới với nó.
    Đàn bà chỉ kiểm soát đ.ông khi anh ta thuộc về cô ta mà thôi. Nhưng mà đan ông thời nay đâu chỉ thuộc về 1 người Đbà nào, vậy là Đbà ko thể kiểm soát được nữa rồi. Anh Oro à, anh đừng nghĩ rằng Đ.ông khốn đốn vì ĐBà thế chứ lị, fi lý quá. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, mấy ai phá hoại HP của người khác đâu anh. Nếu có kẻ nào làm điều đó, ko sớm thì muộn sẽ phải trả giá thôi. Nếu ai cũng biết yên phận thì cuộc sống này đáng yêu hơn biết bao nhiêu. HP cũng chỉ là những điều giản dị và bình yên thôi fải không? Như em đây, được làm việc, được gặp bạn bè, đặc biệt được SG đi ăn chơi tán loạn với các anh HỘi Vespa cơ nhỡ là vui lắm, vui lắm ạ. Nhớ khi mấy anh em tụ họp đầy đủ, ngồi lại với nhau, chén chú chén anh, nếm miếng nhắm, thỉng thoảng lại vang lên những tràng cười rổn rảng, thật sảng khoái. Vui buồn chuyện nhà, chuyện cơ quan, chuyện vợ bé ( xe cổ à nhe) tuôn ra ào ào nhỉ. Hay hứng chí làm vài độ cá cược đôi khi lại có thành phẩm., thành đề tài nóng hổi.
    Em chưa biết đi Vespa, lần sau vào các anh cho em tập nhé, được ngồi sau xe thì phấn khởi lắm rồi. Ối đứa đã biết thế nào là đua VESPA đâu, cũng chẳng biết vinh dự được đi Vespa có cặp, được đẩy xe có nghệ thuật từ ánh mắt đến trái tim. Ai mà đồng lòng như vợ chồng nhà Bác sỹ Tùng đây? Đ.Bà, Đ.ông là 2 thực thể bình đẳng,( vì anh Oro nói thế) hừm, nhưng mà đ. bà thường xếp đ.ông ở vị trí số 1, làm gì cũng nghĩ tới nửa kia của mình trước. Thế nhưng các ông lại khác à nhe, 1 là đặt ngang Đ.Bà với công chuyện mình làm, 2 là cho xếp hạng 2.
    Hội Vespa cơ nhỡ còn nhỏ bé thật, thành viên cũng còn người cơ nhỡ,cần sự ủng hộ về tinh thần lắm. Các anh em phải giương cao ngọn cờ đoàn kết, không nên có thái độ ngoài cuộc rồi nhếch mép cười kẻ khác fải không các anh. ĐỐi với em mà nói, các anh toàn là Phật tổ chụp Tôn Ngộ Không chứ có ai làm ấm đầu hay làm TNK đâu, anh Thắng cứ lo xa.
    :)) Vài dòng nhắn gửi của cô em fương xa.
    XIN Kính các Anh một ly nhé. ( kengggggg)
  5. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khậc khậc... Hay lắm, Oro! Như vậy mới xứng đáng bản lĩnh vespa chứ!
    Mà hình như những giây phút xuất thần để tuôn ra những ý tưởng "tốt đẹp" về vespa đều nảy sinh từ 1 cảm giác hay kinh nghiệm "đau khổ" nào đó... Nếu Oro không "cõng người yêu" đến mình mẩy lấm lem dầu mỡ thì chưa chắc chúng ta có cơ hội thưởng thức những tâm sự rất nghệ sỹ, rất vespa như thế kia đâu
    Còn chuyện chui vào rọ, coi như hết (!!!) Khậc khậc, hãy cài số de lại 1 chút! Cứ thử đi, hỡi ThangVespa, Oro, DinhLambretta và các chiến hữu! Cảm giác "đam mê ở trong rọ" khó tả lắm, hehehe, chắc chắn kẻ ở ngoài rọ không thể tưởng tượng được. Bác Garu333 đấy, mang gông rồi đấy nhưng ai nói bác ấy "hết" nào? Ngược lại, còn là thành viên tích cực offline chẳng kém gì ThangVespa! Rồi nữa, ai nhiều "vợ bé " hơn Garu333 hả
    Thôi, xin chào các chiến hữu tớ fải off đây! "Thành viên thường xuyên vắng mặt" mà!
  6. ThienThan_va_QuySu

    ThienThan_va_QuySu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy làm lạ là sao dạo này mọi người tự nhiên văn hoa lạ à nghen, từ bác ThangVespa, đến anh bạn HoaSy_ButSat trẻ người mà cũng nói được những câu văn hoa, chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy nóng ruột khi nghe một lời khích tướng từ một cô bạn nào đó có tên là Ban_linh_dan_ba, qua thực cái tên đó nghe có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng quả thực là có được như tôi nghĩ hay không? Có xứng đáng với bản lĩnh của đàn bà trong thế giới này không?
    Không phải là đàn bà sinh ra từ cái xương sườn cua Adam đó sao? Quả thực sống trong cuộc đời này đã rất lâu, được đi tứ xứ, từ châu Á, sang châu Âu, qua châu Mỹ, được tay ấp đầu kê với đủ loại phụ nữ, nhưng tôi thấy quả thực mỗi người phụ nữ có một thứ bản lĩnh riêng mà không phải ai cũng có, và chẳng người nào giống nhau cả, mỗi người bọn họ đều có cái tài riêng.
    Riêng nói về dân chơi Vespa hay dân chơi xe cổ nói chung thì quả thực ở đâu cũng giống như ở đâu cả thôi.
    Tôi có một thằng cháu mà ngay từ lần đầu tiên hai cậu cháu gặp nhau, tôi cảm nhận là nó còn say mê Vespa và những gì thuộc về xe cổ còn hơn tôi nữa, các chiến hữu không quen lẫn quen biết thử ngồi tưởng tượng ra cảnh này xem thử: một thằng nhóc ba tuổi cưỡi chồm hỗm trên một chiếc Vespa, hết săm soi đồng hồ, đến cái biểu tượng, rồi đến cái máy của xe, và hỏi những câu hỏi mà tôi không nghĩ là nó có thể hỏi được như vậy: "cậu ơi, sao máy chiếc xe này lại ở đằng sau?" hoặc" cậu ơi cái xe này lạ ghê, trông nó đẹp ghê, có chỗ để cháu đứng khi cậu đưa cháu đi chơi nè?". Thế nhưng cuộc hội ngộ đầu tiên của hai cậu cháu chẳng được bao lâu, mẹ nó không cho nó đi chơi bằng xe Vespa chỉ vì tôi nắm rõ bí mật của gia đình cháu tôi, đó là một kỉ niệm. Thực ra lí do để người đàn bà ấy đưa ra rất đơn giản, nhưng làm cho cháu tôi không mè nheo bám theo tôi nữa, mặc dù nó rất thích đi chơi với tôi bằng xe Vespa thay vì đi bằng chiếc Volga của ông nội nó.
    Còn ở xứ người, tôi cũng đã từng tiếc hùi hụi trước một vụ đấu giá một chiếc Vespa 98, giá của nó leo đến 23 ngàn đô, nhưng tôi chuẩn bị giao tiền để kiếm của quý về thì bà vợ đầu tiên của tôi lăn đùng ra ngất xỉu với lí do chẳng đâu vào đâu cả: giả vờ ngất để tôi không rước thêm về nhà một "em" Vespa nữa, vì ở nhà tôi đã có một bộ sưu tập xe Vespa rất nhiều. Quả thực là bên cạnh xe Vespa, tôi rất yêu vợ tôi, cho nên khi thấy vợ tôi như vậy, tôi đã vứt lại mọi thứ, cả niềm đam mê của mình để lo cho bà ấy. Mặc dù vợ tôi làm điều hành cho một hãng chuyên tiêu huỷ các xác xe, một nghề ác xe quá. Tội nghiệp máy đời xe, nhưng cũng nhờ bả mà tôi có một vở xe Paparina bèo nhèo dúm ró mua với giá 5 USD, trông nó dúm ró thảm hại kinh khủng, nó đã bị một nhát búa tạ biến thành một tấm "thảm" bằng sắt.
    Đọc các bài của các chiến hữu trẻ tuổi ở Việt nam, tôi rất cảm động khi những người Việt Nam trẻ tuổi đang có ý định giữ lại một nét văn hoá đặc trưng một thời của Việt Nam trong mắt người nuớc ngoài, cũng nhờ thằng cháu trời đánh của tôi mà tôi biết được là ở Việt nam cũng có một hội Vespa, và tôi cũng không ngờ là nhóc đó lại là thành viên, và nó cũng mê Vespa rất nhiều. Còn về bản lĩnh đàn bà trong giới chúng ta thì, tôi có ý kiến thế này, những ai chưa yêu, chưa lập gia đình chắc sẽ không hiểu được bản lĩnh của những người phụ nữ dám yêu những người đàn ông mê xe cổ và mê Vespa, tôi nói thật đấy, nhiều khi hai vợ chồng đi lang thang khắp nuớc Mỹ hoặc qua châu Âu, hoặc đến Ấn Độ, chỉ cần nhìn thấy một chiếc Vespa là tôi sẽ chạy lại và nói cười hồ hởi với người chủ chiếc Vespa mà không biết vợ tôi như thế nào cả. Lần đầu tiên thì bà xã của tôi chỉ cười cười, còn đến lần thứ hai thì bả cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng tôi nói chuyện với ông chồng thì bả nói chuyện với người vợ, hoặc khi chủ nhân là phụ nữ thì bả đến bắt chuyện và giới thiệu tôi với người phụ nữ kia, và sau đó là những chuyến đi picnic bằng xe Vespa, và những câu chuyện rôm rả về Vespa không ngớt. Phải là nguòi phụ nữ bản lĩnh tới cỡ nào thì mới có thể có nhưng tâm trạng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi phật ý khi thấy tôi mê xe Vespa cả, khi nói chuyện với bạn bè, bà ấy còn rất tự hào về tôi. Khi chung tôi quen nhau, cũng không lãng mạn như cậu Tùng bacsy, mà cũng không gò bó như cậu Sơn, bà ấy không hề biết gì về Vespa cả. Thế nhưng bây giờ kiến thức của bả về Vespa không kém gì tôi cả.
    Tâm sự của tôi gửi tới các chiến hữu trong nuớc như một lời làm quen. Cám ơn tất cả mọi người, cảm ơn thằng cháu của tôi và cô bé đang chịu đựng sự đam mê của cháu tôi lẫn những người phụ nữ đầy bản lĩnh đang yêu hoặc đã yêu những người đàn ông "yêu" Vespa và xe cổ.
    Cuộc đời, cuộc chơi, luật chơi, ai tuân thủ, người đó sẽ chiến thắng!!!
  7. Co_gai_chay_Vespa

    Co_gai_chay_Vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các quí ngài, các quí ngài đang nói xấu bọn đàn bà tụi em đấy à, ai cũng nói là phụ nữ phải thế này, phụ nữ phải thế khác, nhưng rut cục là các quí ngài vẫn tụ tập lại, trốn tránh bọn đàn bà chúng em và nói xấu, híc, , hừ, tức giận thay cho tất cả phụ nữ chạy Vespa lẫn những người không chạy nhưng lỡ gánh duyên cùng những tên đàn ông chạy Vespa.
    Thay mặt cho một hội Vespa nữ, em đến tham dự diễn đàn này xem thử các đấng mày râu nói năng những cái gì, hi`hi`, giống hệt như khi các cô nàng thích chơi trội tham gia vào hội bọn em, xe của họ thì đẹp hết chỗ chê, nhưng phải tội là họ chẳng biết gì về Vespa cả, họ mua xe để mọi người thấy họ cũng đang gìn giữ một phần di sản văn hoá của miền nam Việt Nam. Song vì đều là con gái nên dần các nàng cũng tỏ ra biết điều không tỏ ra ta đây nữa. Thành viên của hội "Vespagirl of Vietnam in Paris" gồm có 18 người với khoảng 30 chiếc xe, chủ yếu là A.C.M.A. và Hoffmann, cộng thêm vài bác Lam, thành viên trẻ nhất: Thanh Huyền, 4 tuổi và thành viên già nhất: Thanh Nga: 62 tuổi, bà ngoại của Thanh Huyền. Đa phần thành phần gia đình đêu là người Việt Nam di cư sang Pháp năm 1954 và 1975. Nếu các chiến hữu trong nước không phân biệt thành phần gốc gác gia đình thì xin cho tụi em gia nhập với hội Vespa của các chiến hữu, ý nguyện của bọn em chỉ mong tìm được những người bạn khác giới có cùng đam mê sở thích, để đến khi đi lấy chồng không phải từ bỏ một niềm đam mê mà cũng không phải ở vậy để giữ trọn niềm đam mê nhỏ nhoi này.
    Nói về đàn bà, HoaSy_ButSat trẻ người nhưng lại cảm nhận được it nhiều cái săc sảo của phụ nữ, anh Oro thì chỉ là tâm trạng bất chợt, anh hongsonn thì chắc là có vợ rùi, hay trốn vợ đi chơi nên cũng lắm kinh nghiệm, bác garu333 thì hình như hơi dư hơi khi tuyên bố dõng dạc, duờng như bày vẽ các tuyệt chiêu cho đàn em cũng là một nội dung của hội Vespaman, còn anh ThangVespa có vẻ già dặn hơn cả, còn cô Hoa_trang_nguyen không biết là bất mã gì với hội mà lại ăn nói rất hàm hồ làm mất hết cá tính của các thiếu nữ, các quý bà chạy Vespa.
    Nói chung hội VespaMan của các chiến hữu trong nước có vẻ rất thú vị và em sẽ chiếu cố đến thăm bất chợt vào lúc các bác rôm rả chuyện trò nhất, nhất là những khi các bác đang cao hứng nói về phụ nữ bọn em và các cách tránh các bà vợ để trốn đi chơi.
    Chủ nhật này, theo thông tin tình báo vừa mới nhận được, không biết là có gặp được bác ThangVespa không? Bác ấy có đi Hà Nội không, nếu bác đi thì để em liên lạc với Uyển Nhi tìm gặp bác ấy xem coi bac Thắng ngoài đời làm sao, , các thành viên của hội các chiến hữu đều sẽ được từng em của hội VespaGirl chăm sóc tử tế, đến khi nào các bác lộ ra các điểm yếu thì em sẽ gom các nữ chiến hữu lại và đi gặp các bác. Đây là một phần kế hoạch " Holiday in Saigon". .
    Chúc các quý ngài những ngày nghỉ tuyệt vời. HoaSy_ButSat và acquymini, Oro, DinhLambretta, ThangVespa chú ý, kế hoạch Z bắt đầu. Riêng bác garu333 và hongsonn sẽ được mời làm khách danh dự trong cuộc chơi này, để xem bản lĩnh đàn ông chạy Vespa có bằng bản lĩnh đàn bà chạy Vespa hay không? Hay là kém xa, các quý ngài, cuộc chơi sẽ không chỉ liên quan đến bản thân các quý ngài mà còn liên quan đến các nàng Vespa của các quý ngài. Luật chơi không đòi hỏi xe của các bác phải cổ hơn, mà là xem các bác đối với "vợ" của các bác thế nào. Vì xe của tụi em chắc chắc cổ hơn rùi.
    Được Co_gai_chay_Vespa sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 13/08/2003
  8. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như lại thêm 1 lời thách thức ngoài cả vấn đề bản lĩnh đàn bà - đàn ông. Cuộc đời này đôi khi đâu đủ dài để ta ...thách thức nhau như thế. Sao không...yêu thương nhau (hehe) để chia sẻ bao nhiều điều mệt nhọc của đời sống, còn kia bao nhiêu nỗi đam mê cần ta khám phá.Vespa là 1 trong những nỗi đam mê đó.
    Luôn chào đón những người bạn có cùng niềm đam mê này như cái tên là Hội những người bạn Vespa. Cùng bên nhau để nuôi dưỡng niềm đam mê này. Có thể 1 ngày nào đó, do bận rộn với cơm áo gạo tiền hoặc do 1 lí do nào đó mà niềm đam mê nhạt đi ít nhiều nhưng oro tin rằng những người chúng ta sẽ không bao giờ tắt đi ngọn lửa đam mê trong mình.
    Chủ nhật này, theo thông tin tình báo vừa mới nhận được, không biết là có gặp được bác ThangVespa không? Bác ấy có đi Hà Nội không, nếu bác đi thì để em liên lạc với Uyển Nhi tìm gặp bác ấy xem coi bac Thắng ngoài đời làm sao, , các thành viên của hội các chiến hữu đều sẽ được từng em của hội VespaGirl chăm sóc tử tế, đến khi nào các bác lộ ra các điểm yếu thì em sẽ gom các nữ chiến hữu lại và đi gặp các bác. Đây là một phần kế hoạch " Holiday in Saigon".
    Trời ơi,hehe nghe kế hoạch của các cô mà oro ...háo hức quá.Nào là coi bác Thắng ngoài đời ra sao, đuợc từng em của hội VespaGirls chăm sóc tử tế,nào là đến khi lộ ra điểm yếu,còn Holiday in SaiGon nửa chứ hehe, sao làm oro nghĩ tới 1 trong những bộ phim trong đó Vespa đã là đóng 1vai tuyệt vời, Roman Holidays.
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ới à ơi ..!!! chết chết rồi lại nhè ngay ổ kiến lửa mà tới 36 cái càng nhé ..chuyến này có mà chết may phước sao garu được phân công làm quan sát viên cái vụ này .. nói cho oai chứ coi như bị loại ngay từ vòng đầu ehehe ...
    Ơi giời ..thề có giời có đất ai nói xấu phụ nữ trong này cho xịt ngay cái lốp xe ông Thắng vespa lúc đang chở phụ nữ hehe cái bác cô gái cỡi vespa gì đó ơi ... xem trong group có cái miss nào tuổi 40something take care garu với cho có anh có em với mí chiến hữu vespa chứ không khéo lại mang tiếng bỏ đồng đội
    Nhân tiện cũng nhắc mí chiến hữu chủ nhật này chịu khó đến yesterday cafe sớm nhá rũ nhau đi đông cho đỡ lạnh yên xe không biết giờ này cái vespa 3 bánh được chạy trong thành phố không các bác xe garu trong giấy ghi chở được 11 pà keke .. chào chào
  10. valentino2

    valentino2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hởi Quý Chiến Hữu!
    Hãy hết sức bình tĩnh:-)...và ...Hãy hết sức kiềm chế:-) chứ không thì rơi vào mê hồn trận của Vespagirls đấy nhé.

Chia sẻ trang này