1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chia sẻ...(Ai cũng có lúc buồn, đừng ngại chia sẻ với mọi người nhé bạn!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loveme, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cùng chia sẻ...(Ai cũng có lúc buồn, đừng ngại chia sẻ với mọi người nhé bạn!)

    Lâu lắm rồi mới lại vào TTVN, mỗi lúc tâm trạng nặng nề, buồn mình lại nhớ tới TTVN nơi duy nhất mình có thể nói lên tâm sự của mình ở xứ đất khách quê người này...
    Hôm nay buồn thật đấy, chắc mọi người cũng đoán ra rồi lại chuyện muôn thuở ấy mà..YÊU.. Nàng ở Nhật còn tôi ở Thượng Hải-TQ(cả trường có mình tớ người Việt Nam ) Yêu thật nhiều để rồi lo lắng, trằn trọc khi ở xa nhau, biết là khi ở xa nhau 2 chữ tin tưởng là quan trọng nhất...Đã 2 năm như thế này rồi nên cũng quen rồi chứ, nhưng gần đây hình như nàng có vẻ khác hồi xưa, mình cũng ko biết nữa có lẽ là vì yêu quá mà đâm ra nhìn ai cũng thành tinh đich chăng??? Khi nghĩ đến câu chuyện tình yêu mà mình vun đắp gần 3 năm nay sẽ có một ngày bị ai khác đạp đổ, thử hỏi có ai ko buồn cơ chứ... Buồn thất đấy, cũng có bạn bè nói là mình dại quá là con trai mà chờ thế thì sao được, sao ko kiếm co nào khác nhưng mình ko thể vì trai tim cua mình đã trao trọn cho người kia mất rồi, thời gian 2 năm tuy ko phải là dài lắm nhưng cũng quá ngắn, mình đã đợi được 2 năm rồi thì 3 năm nữa chắc cũng sẽ qua nhanh thôi...nhưng hết 5 năm kết quả mình nhận được sẽ là gì??? Không biết nữa, nhưng chăc chắn mình sẽ đợi.... Viết khá nhiều rồi thì phải, cũng khá hơi nhiều rồi... Chúc cho mọi người yêu nhau ai ai cung đến được với nhau...............

    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?

Chia sẻ trang này