1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chia sẻ các món ăn vặt ngon Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi linhanh84, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinbe79

    shinbe79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình là mình vẫn trung thành với hàng thịt xiên nướng ở bãi Phúc Xá, thịt ở đây tẩm ướp rất ngon, rủ bạn bè đến ăn ai cũng phải tấm tắc khen, mà giá bao giờ cũng rẻ hơn so với những hàng khác. Đá bóng xong đói bụng vào làm 2 cái bánh mì kẹp thịt, dưa chuột free, no căng mà rẻ ơi là rẻ. Bạn nào liên hoan muốn đặt vài chục hay vài trăm xiên cứ gọi đến số này nhé 0903 484 520, mấy lần mình đặt có người mang hàng đến tận nhà. Quán ở 29/12 Nghĩa Dũng, gần sân bóng ấy. Nói đến lại thèm, cuối tuần phải rủ mấy đứa bạn đến đánh chén mới được ;))
  2. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hì mình cũng thỉnh thoảng ăn thịt xiên nướng ở đây, cơ mà xa so với nhà mình quá nên chỉ thỉnh thoảng đi ăn thôi. nghĩ đến cũng thèm thật đấy :D
  3. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hình như mình chưa từng thử những món bạn liệt kê.tiếc quá:D
  4. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thế thì phải tìm hiểu thôi :))
  5. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em đi với bồ em, cơ mà ăn mãi các thứ kia rồi cũng chán cơ! Hôm nọ Em ăn 1 suất cơm rang hải sản. Ts! (Em nói bậy chứ nhưng tức thật). Có mấy mẩu tôm, mẩu mực trong cái hộp xốp rẻ tiền mà nó phang em 50 cò. Không nhiều nhưng so với những gì mình được thì cắt cổ. Em thề... Bh hơi khó kiếm đồ gì dễ ăn, giá hợp lý rồi. Em mới có bồ nên dạo này hay phải vào đây tham khảo tình hình, lúc lượn có chỗ mà nghỉ chân!

Chia sẻ trang này